Đừng tin ở “hoa hồng”

ANTĐ - Nhiều lúc tôi cứ băn khoăn tự hỏi, vì sao dân ta nhiều người rất dễ bị lừa. Bị các loại “cò” lừa là chuyện như cơm bữa, rồi lừa xuất khẩu lao động, đất đai, nhà cửa cho đến bị lừa tiền triệu, tiền tỷ.

- Bị lừa chứng tỏ là bản chất thật thà, nhẹ dạ, cả tin. Không chỉ người nghèo, người ở nông thôn, vùng sâu - xa, mà cả người có học, người có nhiều tiền của cũng “ăn” phải những “quả lừa” cay đắng. Vậy ông đã bị người ta lừa bao giờ chưa?

- Ở đời, từ trẻ đến già ai mà chẳng bị mắc bẫy lừa không lớn thì nhỏ. Chỉ có điều, sau mỗi lần “ăn đòn lừa” thì phải thấm đòn, khôn ra. Bị lừa tiền bạc dù sao cũng không đau bằng tình cảm, niềm tin.

- Lý thì đúng nhưng cớ sao dân trí càng cao, công nghệ càng hiện đại thì lại càng nhiều người bị lừa? Ông không nghe dư luận xôn xao mấy vụ lừa đảo bán hàng đa cấp với các gian hàng online kiểu MB24?

- Cái trò đa cấp ấy diễn ra mấy năm nay rồi. Sau khi ông đóng một khoản tiền ban đầu thì được mở gian hàng ảo và được thêm quyền lợi là “lôi kéo” nhiều người tham gia, tất nhiên ông sẽ được hưởng hoa hồng. Càng “dụ dỗ” được nhiều người thì hoa hồng càng chất đống tới hàng trăm triệu, tỷ đồng.

- Ồ, hoa hồng loại đó thì không hiếm, nở rộ ở khắp mọi mảnh đất màu mỡ từ trong bệnh viện cho đến các dự án, công trình. Cái đó được gọi là “lại quả” chứ có gì mới mẻ đâu.

- Loại hoa hồng đó là hoa hồng đen, chỉ nở trong bóng tối, “đẹp” một cách ma quái và rất nhiều gai. Còn “hoa hồng” đa cấp thì nở công khai trên các trang kinh doanh điện tử.

- Ngày trước ông có nhớ vở kịch “Hãy tin ở hoa hồng” không? Nay phải đổi thành “Đừng tin ở hoa hồng”, đừng hoa mắt bởi thứ hoa hồng... chết người ấy. Trước khi muốn tin chắc một điều gì thì phải hoài nghi.