Đừng để lai căng!

ANTĐ - Từng sống trong thời khói lửa, tôi cũng như bao người đồng lứa háo hức đón chờ Chương trình Giai điệu tự hào truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 tối 26-4-2014 (phát lại tối thứ tư 7-5) để được nghe lại những sáng tác hào hùng một thời khói lửa, được ôn lại những kỷ niệm, những năm tháng trên mặt trận chiến đấu vô cùng ác liệt, gian khổ, thiếu thốn nhưng đầy chất lãng mạn của anh bộ đội Cụ Hồ cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước thân yêu. Qua những giai điệu mượt mà, hùng tráng, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ hiện lên thật đẹp, thật bình dị thân thương như không bao giờ phai nhạt. 

Ca khúc “Hò kéo pháo” trên nền nhạc rock nếu không cẩn thận sẽ mất đi sự tinh tế

Những nhạc sĩ như Lê Yên, Đỗ Nhuận, Văn Cao… đã đi xa nhưng để lại trong kho tàng âm nhạc Việt Nam nhiều ca khúc bất hủ về cuộc chiến tranh giữ nước. Họ là những chiến sĩ không cầm súng nhưng có mặt trên các mặt trận chiến đấu sát cánh cùng bộ đội, kịp thời cho ra đời những bài hát ngay trên trận địa, ngay dưới hầm, khi các anh chiến thắng trở về. Những bài hát, ca khúc của các nhạc sỹ tài ba đã kịp thời khích lệ tinh thần chiến đấu, quên khó khăn, vượt qua gian khổ để các anh giành chiến thắng.

Rất tiếc một số nhạc sỹ trẻ ngày nay đã quên mất quá khứ, một quá khứ hào hùng được đổi bằng xương máu, phủ nhận những người đã một thời bom đạn để cho ra những bản nhạc, bài ca tiếng hát góp phần không nhỏ vào chiến thắng ngày nay. Những nhạc sỹ thậm chí còn chưa ra đời vào thời kỳ gian khó ấy đã đánh giá nội dung ca từ cho đến cấu trúc giai điệu bài hát mang tính “khẩu hiệu”. Không phủ nhận nhiều nhạc sỹ trẻ ngày nay được Đảng, Nhà nước cho ăn học, đào tạo bài bản và đã sáng tác được nhiều nhạc phẩm được đông đảo thính giả yêu thích đón nhận, song cũng không ít người mới bước vào nghề, cho ra vài album nhạc trẻ đã ngộ nhận mình đang “nổi”, đang được công chúng yêu thích và phủ nhận những ca khúc đã một thời thắp lửa trong lòng người. 

Ca khúc Hò kéo pháo của nhạc sỹ Hoàng Vân do tốp ca biểu diễn trong đêm “Giai điệu tự hào” làm tôi thất vọng hoàn toàn. Với âm thanh điện tử chát chúa, với biến tấu giai điệu nhạc rock đã làm hỏng hết giá trị ca khúc viết về các chiến sỹ pháo binh Việt Nam đã góp phần trong chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Bài ca vốn hào hùng, trong sáng đã bị biến chất hoàn toàn vì cách phối khí “hiện đại”. Chắc rằng nhạc sỹ Hoàng Vân, người viết nên những nốt nhạc đầu tiên dưới hầm trong một đêm nghe tiếng gà rừng gáy trên nương cũng thất vọng như tôi. 

Hướng đến cái mới là tốt, nhưng phải có đủ trình độ để cân nhắc xem nó có phù hợp không. Có những cái đã cũ nhưng không thể xóa bỏ và phủ nhận, nhất là những giai điệu, những ca khúc bất hủ còn dư âm đến tận ngày nay.