Dùng chiêu "mỹ nhân kế" đột nhập cửa hàng trộm iPhone 6

ANTĐ - Công an quận 3, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phục (SN 1992), Trương Hoàng Kha (SN 1998) và Nguyễn Phát Đạt (SN 1996, cùng trú tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Dùng chiêu "mỹ nhân kế" đột nhập cửa hàng trộm iPhone 6 ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án

Đáng nói dù ít tuổi nhất nhưng đối tượng Kha lại là kẻ cầm đầu băng nhóm. Nếu chưa bị cơ quan công an bắt giữ thì rất có thể băng nhóm nói trên tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ trộm tài sản “khủng” khác ở nhiều tỉnh thành, với những thủ đoạn tinh vi, bài bản.

2 vụ trộm “khủng” 

Trung tá Hoàng Thanh Hải - Đội phó Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, để bắt giữ băng nhóm trên là điều không dễ dàng. Các đối tượng tuy tuổi đời trẻ, chưa có tiền án, tiền sự nhưng cách thức gây án có tổ chức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Ngoài ra sau khi gây án, chúng di chuyển qua nhiều tỉnh thành, do đó trinh sát rất vất vả đeo bám và phải phối hợp với lực lượng công an của nhiều địa phương khác.

Theo hồ sơ điều tra, vụ việc bắt đầu từ sáng 5-7 khi đại diện cửa hàng FPT Shop (chuyên kinh doanh ĐTDĐ, máy tính, máy ảnh, phụ kiện...; địa chỉ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM) trình báo bị mất một số lượng tài sản. Mặc dù cửa hàng có bảo vệ chuyên nghiệp nhưng do đêm hôm đó bảo vệ đi ra ngoài nên đã bị kẻ gian đột nhập ăn trộm là 13 ĐTDĐ hiệu iPhone 6 Plus, 4 ĐTDĐ hiệu iPhone 6 và 4 iPad, với tổng giá trị khoảng 423 triệu đồng.

Trong khi vụ trộm nói trên, công an đang trong quá trình điều tra thì ngày 26-7, một cửa hàng FPT Shop khác có trụ sở ở đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, lại trình báo mất trộm số tài sản lớn. Theo lời khai của đại diện cửa hàng, đêm 25-7 khi nhân viên bảo vệ của cửa hàng đi mát-xa, cửa hàng đã bị kẻ trộm đột nhập lấy đi lô hàng gồm 27 ĐTDĐ đắt tiền các loại, có tổng trị giá khoảng hơn 439 triệu đồng. 

Theo Trung tá Hoàng Thanh Hải, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, hệ thống điện của cửa hàng tại thời điểm xảy ra mất trộm đã bị... cắt. Vì vậy camera an ninh đặt trong các vị trí của cửa hàng không ghi lại được diễn biến vụ trộm, dấu vết của kẻ trộm lưu lại cũng rất hạn chế. Do cả 2 vụ trộm nói trên đều có cách thức gây án giống nhau, nên cơ quan công an nhận định rất có thể là do 1 băng nhóm gây ra.

Từ cơ sở này, Công an quận 3 xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong quá trình điều tra, từ dấu vết để lại hiện trường và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định, trước khi ra tay, nhóm trộm đã điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng mục tiêu trước khi gây án và đã biết rõ về các cửa hàng FPT Shop. Do đó những người từng làm việc, hay có mối quan hệ với nhân viên, bảo vệ của cả 2 cửa hàng FPT Shop vừa bị đột nhập đều được quan tâm đặc biệt.

Trong quá trình sàng lọc, cơ quan công an đưa vào diện nghi vấn đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phục (SN 1992), Trương Hoàng Kha (SN 1998) và Nguyễn Phát Đạt (SN 1996, cùng trú tỉnh Vĩnh Long). Theo điều tra, đối tượng Trương Hoàng Kha từng làm nhân viên bảo vệ cửa hàng FPT ở đường Cách Mạng Tháng Tám, nhưng đã nghỉ trước khi vụ án xảy ra, còn Đạt hiện vẫn đang làm bảo vệ của cửa hàng FPT trên đường Lý Thái Tổ. “Khi được cơ quan công an triệu tập, các đối tượng đều không có mặt ở TP.HCM mà đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành miền Tây, do đó hàng chục trinh sát của Ban chuyên án đã phải vất vả đeo bám theo dấu vết”, Trung tá Hải kể lại. 

Công an quận 3 đã phối hợp với công an hàng loạt tỉnh thành miền Tây như: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu... Đến giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9-2015 qua nhiều nguồn tin các trinh sát biết được, các đối tượng trong băng nhóm trên đã sang biên giới Campuchia để đánh bạc. Trên cơ sở thông tin này, các trinh sát phối hợp cùng với bộ đội biên phòng cửa khẩu Vĩnh Ngươn (tỉnh An Giang) phục kích và lần lượt chặn bắt được 3 đối tượng.

Khi sa lưới, ban đầu các thành viên trong băng trộm đều quanh co chối tội nhưng trước những bằng chứng của cơ quan công an thì chúng đã khai nhận thành khẩn. Từ đó, 2 vụ trộm “khủng” nhắm vào 2 cửa hàng FPT Shop và những âm mưu của băng nhóm này đã được làm rõ.

Vạch trần thủ đoạn gây án tinh vi

Điều khiến cho các trinh sát tham gia chuyên án bất ngờ là một băng nhóm còn trẻ tuổi, chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng lại tổ chức gây án rất bài bản và có kế hoạch tinh vi đến từng chi tiết. Cụ thể qua điều tra của công an và khai báo các đối tượng cho biết, chúng đã lên kế hoạch từ khá lâu, theo đó Kha và Đạt sử dụng CMND giả để xin vào làm tại một công ty bảo vệ lớn ở TP.HCM. Từ đó chúng lần lượt được điều động về làm bảo vệ  mục tiêu là các cửa hàng FPT.

Trung tá Hoàng Thanh Hải xác nhận, trong quá trình làm việc, các đối tượng này đã từng trộm tài sản ở các mục tiêu bảo vệ nhưng do công ty và phía cửa hàng tự thương lượng, bồi thường nên đã không trình báo cơ quan công an. 

Trương Hoàng Kha, kẻ cầm đầu băng nhóm khai: “Do bọn em cùng làm bảo vệ nên bàn bạc là kết thân với các bảo vệ cùng làm để chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay”. Theo đó tại cửa hàng FPT đường Cách Mạng Tháng Tám, chúng áp dụng chiêu thức “điệu hổ ly sơn”.

Nhóm đối tượng phân công các thành viên rủ rê nhân viên trực bảo vệ ca đêm đi uống cà phê, để đối tượng Kha đột nhập vào lấy trộm lô hàng iPhone, iPad giá trị hơn 400 triệu đồng. Ngay sáng hôm sau các đối tượng tập hợp, bán 1 ĐTDĐ lấy 4 triệu đồng, bắt xe về Cần Thơ. Tại đây chúng lần lượt mang các ĐTDĐ, iPad trộm được đi bán lẻ ở các cửa hàng rồi lấy tiền tụ tập ăn chơi. Khi hết tiền chúng lại đón xe lên TP.HCM, tiếp tục nhắm vào cửa hàng thứ 2 là FPT trên đường Lý Thái Tổ.

Lần này chúng sử dụng cách thức gây án tinh vi hơn. Cụ thể đối tượng Nguyễn Phát Đạt từng chung sống với 1 cô gái trẻ như vợ chồng. Ban đầu Kha và các đối tượng tổ chức cho cô gái này tiếp cận, giở trò “mỹ nhân kế” với ông D là nhân viên bảo vệ ở cửa hàng FPT đường Lý Thái Tổ, nhưng không thành công. Biết ông D ham nhậu, đêm 25-7 Kha và Đạt rủ ông D đi nhậu.

Ông này đã nhờ một người “xe ôm” hành nghề gần đó trông coi cửa hàng giúp. Chúng đã bỏ thuốc mê vào rượu nhưng cũng không hiệu quả. Kha và Đạt tiếp tục rủ ông D đi mát-xa. Ngoài ra, chúng còn điều đối tượng Phục đến thuê xe của người xe ôm gần cửa hàng. Vì mục tiêu cửa hàng không còn ai trông coi, Kha và Đạt quay về, nhanh chóng đột nhập và lấy đi tài sản một cách dễ dàng. Sau đó các đối tượng lại về miền Tây để bán tài sản trộm được lấy tiền ăn chơi. Do đã quen thuộc với mục tiêu, nên trong cả 2 vụ trộm, khi vừa đột nhập, chúng đều cắt cầu dao điện khiến camera an ninh không ghi nhận được hình ảnh gì lúc xảy ra trộm.

Đáng nói khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng còn khai báo đang ủ mưu để tiếp tục thực hiện hành vi trộm nhắm vào các cửa hàng FPT Shop khác, trong đó có cửa hàng tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận và TX.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Cả 2 mục tiêu này, các đối tượng đã đưa người tình của Đạt đến để áp dụng chiêu “mỹ nhân kế”, làm quen, gạ gẫm các bảo vệ. Tuy nhiên kế hoạch nhắm vào 2 mục tiêu này, chúng chưa kịp ra tay thì đã bị bắt giữ.