Dùng axit trả thù cơn ghen

ANTĐ - Vì ghen, Cù Văn Trầm (SN 1988), trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã rủ đồng hương là Lê Văn Thức mang theo axit dằn mặt đối thủ.

 Vụ việc xảy ra lúc 21h30 ngày 26-8, tại phố Thái Học 1, thị xã Chí Linh. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Thục (SN 1988), trú tại xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ. Thời điểm trên, nhiều người dân chứng kiến anh Thục bị 2 đối tượng dùng axít tạt vào người, bị bỏng nặng ở vùng mặt và ngực… Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng CSHS công an thị xã Chí Linh đã nhanh chóng có mặt, tiến hành thu thập lời khai của các nhân chứng. Nguồn tin có giá trị nhất là 2 đối tượng gây án đi trên chiếc xe máy Exciter.


Một mặt tổ chức truy xét tung tích hung thủ, đồng thời, công an thị xã Chí Linh động viên nạn nhân Thục kể lại sự việc đã xảy ra. Manh mối điều tra được tập trung vào mối quan hệ, mâu thuẫn "tay ba", giữa anh Thục, chị Thúy (tên người liên quan đã thay đổi)- bạn gái cũ của anh Thục, và 1 đối tượng tên Trầm đang là bạn trai mới của chị Thúy.

Qua xác minh, ngày 27-8, công an thị xã Chí Linh nắm được thông tin tên Trầm đang điều trị bệnh tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), nguyên nhân do bị bỏng. Lập tức, một tổ công tác công an thị xã Chí Linh đã xuống Hải Phòng, triệu tập đối tượng Trầm về CQĐT.
 Hai đối tượng Trầm và Thức

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhân thân đầy đủ là Cù Văn Trầm (SN 1988), trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Không thể quanh co lâu, Trầm đã phải khai nhận là hung thủ tạt axit vào anh Thục. Cùng thực hiện hành vi phạm tội với Trầm là Lê Văn Thức, 23 tuổi, nhà ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thức ngay sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Các đối tượng khai nhận: cách đây khoảng 2 tháng, Trầm và chị Thúy đã có quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng tình cảm giữa hai người có dấu hiệu rạn nứt khi Trầm nghe được thông tin có người nhìn thấy chị Thúy và một người bạn trai đi vào nhà nghỉ. Trầm gặng hỏi chị Thúy về chuyện này, và chị Thúy đã thừa nhận thời gian theo học tại Trường Đại học Sao Đỏ, chị có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Ngọc Thục. Sau khi ra trường, chị Thúy và anh Thục đã chia tay nhau. Tuy nhiên theo lời chị Thúy, dù chia tay nhưng chị vẫn bị anh Thục cố níu kéo tình cảm bằng cách "đòi" phải cho "quan hệ". Nghe kể vậy, Trầm sôi máu, nung nấu việc phải "dằn mặt" Thục. Từng một vài lần, Trầm gọi điện thoại "khẩu chiến" với anh Thục. Sau đó, Trầm quyết định phải ra tay để hả giận. Trầm đã rủ Thức tham gia.

Trước thời điểm quyết định hành động, Trầm và Thức đã nhiều lần đến Trường Đại học Sao Đỏ để bí mật nắm bắt quy luật đi lại của anh Thục, lên kế hoạch hành động. Sau đó, Trầm đến một cửa hàng sửa chữa xe máy, mua một chai axit... Tối 28-8, Thức đèo Trầm bằng xe máy đến thị xã Chí Linh. Lúc này, Trầm đã chuẩn bị một ca nhựa cùng một lọ axit. Khi phát hiện anh Thục đi xe máy về nhà, 2 đối tượng đã bám theo. Trầm hắt ca axit vào mặt anh Thục, song do bị ngược gió nên bản thân Trầm cũng bị thương ở mặt.

Ngày 1- 9, công an thị xã Chí Linh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Cù Văn Trầm và Lê Văn Thức về hành vi cố ý gây thương tích.