Loạt trận thứ hai bảng B:

Đức đẩy Hà Lan vào cửa tử, BĐN nuôi hy vọng

ANTĐ - Đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-1, ĐT Đức đã gần như chắc chắn có mặt tại tứ kết và đẩy "cơn lốc màu da cam" rất gần tới cửa tử. Trong khi đó, BĐN đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đan Mạch để nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp.

Đan Mạch 2-3 BĐN: Kịch tính

Thua Đức trong trận mở màn, Bồ Đào Nha bị đẩy vào thế khó. Nếu không hạ được Đan Mạch, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải xách va ly về nước ngay từ vòng đấu bảng. Trong khi Đan Mạch đã bất ngờ đánh bại Hà Lan trong trận mở màn, nhờ vậy chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc thư hùng trên sân Arena Lviv là họ rộng cửa đi tiếp.

Bồ Đào Nha có chiến thắng quan trọng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Craig Thomson, Bồ Đào Nha cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, không dễ để Ronaldo và cá đồng đội xuyên thủng phòng tuyến chắc chắn của Đan Mạch. Đoàn quân của HLV Olsen nhập cuộc đầy tự tin, không hề tỏ ra yếu thế trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau nhiều tình huống dồn ép đối thủ, cuối cùng cũng tới với CĐV Bồ Đào Nha khi ở phút 24, Seleccao có bàn thắng từ một tình huống cố định. Pepe đánh đầu chuẩn xác ở góc gần sau quả đá phạt góc của Ronaldo.

Bàn thua khiến Đan Mạch buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân khiến họ phải trả giá bởi khả năng phản công sắc sảo, tốc độ của Bồ Đào Nha. Đến phút 36, tỷ số đã là 2-0 cho Bồ Đào Nha. Xuất phát từ quả chuyền sệt như đặt của Nani, Postiga băng vào dứt điểm một chạm hóc hiểm tung lưới Andersen.

Tưởng chừng Đan Mạch đã vỡ trận thì ở phút 41, hy vọng lại được thắp lên cho Đan Mạch khi Bendtner thoải mái đánh đầu vào lưới trống sau cú đánh đầu kiến tạo quá hoàn hảo của đồng đội. Trong tình huống này, hàng thủ Bồ Đào Nha quá chủ quan, không theo kèm tiền đạo Arsenal.

Ngay đầu hiệp hai, Đan Mạch đã chủ động dâng cao hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, chính lối chơi này khiến họ để lộ những khoảng trống chết người ở hàng thủ. Phút 48, Ronaldo một mình mở tốc độ, băng xuống nhận bóng và đối mặt thủ môn Andersen. Mặc dù vậy, cú dứt điểm quyết định của anh quá hiền, không đánh bại được "người gác đền" Đan Mạch.

Đây quả thực là trận đấu vô duyên đến kinh ngạc của Cristiano Ronaldo, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của anh trong màu áo Real Madrid. Phút 77, Nani chọc khe tinh tế cho CR7 thoải mái băng xuống đối mặt Andersen. Thế nhưng, một lần nữa cú đặt lòng của anh lại đi quá thiếu chính xác.

Chắc chắn Ronaldo sẽ phải hối tiếc vì bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn mười mươi, bởi phút 80, Bendtner đã trừng phạt Bồ Đào Nha bằng bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát cũng từ một pha đánh đầu. Đây là bàn thắng thứ 6 Bendtner ghi được vào lưới Bồ Đào Nha.

Tưởng chừng BĐN sẽ phải chia điểm với Đan Mạch thì kịch tính của trận đấu đã xảy ra ở phút 86. Cầu thủ "siêu dự bị" Varela đã ấn định tỷ số 3-2 ngay sau khi vào sân được 1 phút. Với trận thắng này, Bồ Đào Nha vươn lên bằng điểm với Đan Mạch nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Đức 2-1 Hà Lan: Người hùng Mario Gomez

Tình thế hiểm nghèo sau khi thua Đan Mạch ở trận ra quân và biết Bồ Đào Nha đã thắng ở trận đá sớm lượt hai buộc Hà Lan phải sớm tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng sự ì ạch và rời rạc của bộ tứ tấn công Robben - Sneijder - Afellay - Van Persie khiến đội bóng áo da cam không thể hiện thực hóa ý đồ đánh đòn phủ đầu.

Gomez liên tiếp ghi 2 bàn thắng cho ĐT Đức

Không như Hà Lan, Đức lại đá chậm rãi, chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Và đến phút 24, sự nguy hiểm đó được họ cụ thể hóa với tình huống phối hợp làm bàn thuần thục. Schweinsteiger nhận bóng từ trái vào rồi chọc khe chính xác ở trung lộ, để Mario Gomez thoát xuống xử lý rất gọn gàng với pha đỡ bóng bằng chân phải, xoay người rồi dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu.

Sau đó 14 phút, một lần nữa Gomez nhận đường chọc khe của Schweinsteiger lạnh lùng dứt điểm vào phía xa hạ Stekelenburg nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thua thứ 2, các cầu thủ Hà Lan đã tràn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, nhưng sự đơn điệu trong lối chơi khiến họ không thể gây ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Hà Lan tăng cường hàng công khi tung Van der Vaart vào thay Van Bommel chậm chạp và tăng cường khả năng phát động tấn công từ giữa sân. Ở tuyến trên, Afellay rời sân để nhường chỗ cho Huntelaar. Tuy nhiên, hai sự điều chỉnh này cũng không giúp đoàn quân  áo da cam thay đổi thế trận.

Tuy nhiên, giữa lúc tuyệt vọng, họ bất ngờ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm với bàn thắng của Van Persie. Tiền đạo này nhận bóng bên cánh trái, di chuyển vào trung lộ rồi bất thần nã đại bác từ cự ly khoảng 25 mét, khiến cả hàng thủ lẫn thủ môn Đức không kịp trở tay ở phút 73. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nhờ ba điểm từ trận này, Đức đã mở toang cánh cửa vào bán kết. Họ thậm chí chỉ cần hòa Đan Mạch ở lượt cuối là sẽ cán đích ở vị trí nhất bảng B - bảng đấu tử thần tại Euro 2012. Ngược lại, do vẫn tay trắng sau hai lượt trận, Hà Lan đang ở rất gần cửa tử. Ở lượt cuối, dù có thắng Bồ Đào Nha, họ vẫn không còn quyền tự quyết định số phận.