ANTĐ - Không có chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí, hàng mi cong của bố mẹ, bé lại có chiếc mũi tẹt, to bè, rất mất cân xứng trên khuôn mặt. Đôi mắt một mí của bé lại gần sát nhau với hàng mi ngắn cũn. Làn da của bé không hề được cải thiện so với ngày bé mà mỗi lúc một đen xạm hơn
ANTĐ - Khi được hỏi, em ước điều gì cho gia đình mình, em bảo rằng "em cầu mong hoặc là bố em đừng cờ bạc, rượu chè và đánh đập chửi bới vô cớ vợ con nữa, hoặc là bố em chết đi!"
ANTĐ -Người mẹ ruột từ Tp Hồ Chí Minh tất tả đón xe đò về quê để gặp người con trai bé bỏng bị cha ruột đánh đập phải nhập viện. Hai mẹ con trong nước mắt nức nở, sau hơn nhiều năm bị ngăn cách, sống trong khổ ải.
ANTĐ - Khi tôi và em đến với nhau, em không còn trinh tiết, song tôi không quan tâm đến điều đó. Bởi đối với tôi, những người cũ luôn là kỷ niệm đẹp, không đến được với nhau chỉ vì không hợp nhau chứ không phải do họ xấu xa gì. Người yêu tôi hiện giờ là cô gái sắc sảo, thông minh nhưng có phần hơi đanh đá. Tuy vậy, tôi đã cầu hôn và đưa em về ra mắt gia đình. Chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng tôi tổ chức đám cưới. Em cũng đang mang thai đứa con của tôi.
ANTĐ -Sau khi ăn cơm cùng quả cà hái trong rẫy, chị Huế gục ngay tại mâm cơm. Ngay sau đó, hai đứa con của chị Huế và một người cháu cũng có biểu hiện nôn mửa và tím tái.
ANTĐ - Nguyễn Duy Bảo là nô lệ của “nàng tiên nâu” suốt 14 năm trời, ngay cả người vợ cũng vì thương mà mua bán hàng cấm để có thể giúp chồng đỡ bị “vật thuốc” và bị bắt, phải chịu 2 năm tù giam. Thế rồi, trong bóng tối tìm ra ánh sáng, vợ chồng Bảo đã có được một phương thuốc tốt, từ cắt cơn đến đoạn tuyệt hẳn “nàng tiên nâu” và trở thành người sống có ích.
ANTĐ - Chị tươi cười chào cô và nói thẩm vào tai cô: "Để chị cài lại cho em khuy áo ngực, em cài sai rồi trông kỳ lắm!". Chị nói nhỏ nhưng tiếng của chị rất trong và rõ nên lọt vào tai người chồng. Mặt anh đỏ rực. Chị nhẹ nhàng giúp cô gái cài lại cúc áo...
ANTĐ - Tôi buồn lắm. Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu tình cảm tôi dành cho H là thật lòng nhưng đều vô hiệu. Mẹ tôi còn bắt H phá bỏ cái thai đó đi. Mẹ trách tôi mê muội. Con hiền lành, điển trai như vậy thì mẹ con nhà nó đã giăng bẫy lừa con
ANTĐ - Không biết bao nhiêu cuộc đời từng lầm lỡ, sau khi mãn hạn cải tạo, được tự do đã khao khát vươn lên. Những cuộc đời ấy đã tìm đến với nhau tạo thành những xóm nhỏ, cùng xây dựng lại cuộc sống. Cu Đê, nơi trú ngụ của mấy chục con người là một xóm như thế. Không ai ngờ, mảnh đất trước đây không có bóng người, nay lại vang lên tiếng học bài ê a của con trẻ..
ANTĐ - Bố mẹ tôi đánh chửi nhau từ sáng đến tối, ngay bất cứ lúc nào có thể. Ngay từ lúc mở mắt ra, cả nhà đụng nhau ở cái toa lét chật hẹp, ở ngay bếp, ra đường, trên phố rồi ở giữa bữa cơm chiều sum họp và thậm chí ở ngay trên giường ngủ- tất cả đều xảy chuyện
ANTĐ - Nhìn con nằm trong bệnh xá, đầu quấn băng trắng toát, khuôn mặt như gồng lên để chịu hai nỗi đau: thể xác và nỗi đau tình thần vì bị bố dượng hắt hủi, đánh đập, chị vừa thương, vừa giận, lại vừa tự trách mình làm khổ con
ANTĐ - Dân gian có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, ấy thế mà ở đây thì khác, 16 năm qua, bà cần mẫn cùng chồng xây đắp cho tổ ấm của mình.
ANTĐ - Nghe tiếng vợ kêu la, anh T lúc này đang ở phòng bên cạnh liền chạy sang. Anh choáng váng trước cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mắt. Chị thì sùi bọt mép, đang giãy giụa bên xác đứa con đã tím tái vì ngạt thở.
ANTĐ - Cảnh sát Pháp mới đây vừa bắt giữ một phụ nữ 32 tuổi bị tình nghi giết trẻ nhỏ sau khi phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh trong tủ lạnh nhà cô này ở miền đông nước Pháp.
ANTĐ - Đám cưới của một cậu học sinh 8 tuổi với người vợ hơn mình 53 tuổi đang gây sốc dư luận thế giới. Hơn tất cả là cặp đôi cảm thấy họ hạnh phúc mặc dù đám cưới này không được luật pháp công nhận.