Triết lý giàu-nghèo

Triết lý giàu-nghèo

ANTĐ - Chuyến đi mấy tỉnh miền Trung vừa rồi của bác có chuyện gì hay không?
Giai đoạn đẹp nhất cuộc đời

Giai đoạn đẹp nhất cuộc đời

ANTĐ - Dennis là một chàng trai khoẻ mạnh, có một gia đình ổn định, một công việc với mức lương tốt, mới có 30 tuổi nhưng anh luôn lo lắng về tương lai. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời đang ở phía trước hay là những năm tháng mà anh đã trải qua.
Cách nhìn tích cực

Cách nhìn tích cực

ANTĐ - Bà cụ Vivian già nua sống một mình với một gánh hàng rong bán đồ thờ ở trước cửa một tu viện. Bà lúc nào cũng buồn rầu, sầu não và suốt ngày khóc, vì thế người dân quanh vùng đặt cho bà cụ Vivian biệt danh là “bà già hay khóc” . Trời mưa bà khóc, trời tạnh bà cũng khóc. 
Người đàn bà trở về sau 20 năm bị bán sang xứ người

Người đàn bà trở về sau 20 năm bị bán sang xứ người

ANTĐ - Người thiếu phụ trong câu chuyện chúng tôi sắp kể dưới đây không phải là nạn nhân duy nhất của những cuộc bạo hành gia đình. Nhưng chúng ta có thể thấy chị là điển hình cho những người vợ bị những gã chồng vũ phu đánh đập, ruồng bỏ, rồi bị lừa bán sang Trung Quốc với sự ám ảnh, sợ hãi, tủi nhục đến tột độ, đến ngày trở về vẫn phải sống với những cay đắng, uất hận…
Mẹ - đâu  phải của riêng anh…?

Mẹ - đâu phải của riêng anh…?

ANTĐ -Quen biết em lâu như vậy rồi, thời gian yêu nhau tính ra cũng ngót 5 đầu ngón tay, anh phải hiểu rằng em là đứa con biết lấy chữ “Hiếu” làm trọng. Anh đã chọn em, đã cho em được chân thành gọi anh là “chồng chưa cưới”, thì cũng đã đến lúc anh nên để em được gọi bác là “Mẹ” – theo đúng nghĩa của phận làm con. 
“Chợ” đẻ thuê chui ở Trung Quốc

“Chợ” đẻ thuê chui ở Trung Quốc

ANTĐ - Chỉ cần bỏ ra 240.000 USD, khách hàng sẽ có một đứa con mang ADN của mình và được chọn giới tính con khi thuê người mang thai hộ. Thực tế, dịch vụ đẻ thuê ở Trung Quốc đang bùng nổ dẫn tới không ít hệ lụy.
Nỗi đau quặn thắt sau cái chết của 3 học sinh đi bắt ốc

Nỗi đau quặn thắt sau cái chết của 3 học sinh đi bắt ốc

ANTĐ -Xóm nghèo đìu hiu, nhuốm màu tang tóc khi cùng lúc 3 học sinh đuối nước. Nhiều người không cầm được nước mặt khi người mẹ gào lên trong vô vọng: “Con nói đi bắt ốc, bắt ngao về nấu ăn mà sao giờ con không về nữa. Về với mẹ đi Na ơi, Niềm ơi, các con về đi, ông trời ơi, sao ông nỡ bắt hai đứa con của tôi như vậy”.
Một ông trưởng thôn bỗng dưng bỏ làng vào núi sống với ma rừng

Một ông trưởng thôn bỗng dưng bỏ làng vào núi sống với ma rừng

ANTĐ - Chẳng hiểu nguyên nhân vì sao mà bỗng dưng sau một bữa họp làng về, ông trưởng thôn của làng Lê Toan (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum) bỗng dưng bỏ đi biệt tích trong rừng sâu núi thẳm nơi ngọn núi Ngok Linh nhiều huyền thoại. Người làng hớt hải đi tìm rồi đưa về. Về được vài ngày ông lại bỏ đi. Người làng cho rằng ông đã bị con ma rừng bắt mất cái hồn rồi nên lúc nào cũng muốn về rừng thôi. Câu chuyện về ông trưởng thôn A Ép được kể lại bên ngọn lửa rừng trong chiều mưa rả rích cứ khiến chúng tôi gai người.

Đồng cảm, chia sẻ thực sự

Đồng cảm, chia sẻ thực sự

ANTĐ - Một cơn bão lớn ập đến một thị trấn heo hút miền Đông nước Mỹ khiến cho hầu hết các gia đình sống ở đó lâm vào cảnh khốn cùng. Hình ảnh người phụ nữ trẻ với vẻ mặt hoảng hốt và đau khổ đứng trước căn nhà tan hoang vì bão, nắm chặt váy mẹ là một bé gái lem luốc, ánh mắt sợ hãi và một cậu bé chừng bảy, tám tuổi mặt cúi gằm làm ai xem cũng không khỏi thương cảm. 
Lạ lùng ở nơi đàn ông dễ mến, đàn bà hay cười

Lạ lùng ở nơi đàn ông dễ mến, đàn bà hay cười

ANTĐ - Chốn miền rừng phía tây Quảng Bình, nơi phát tích của dãy Hoành Sơn vang danh một thưở có những con người sống với nhau đoàn kết, khăng khít như mây rừng, tính khí mạnh mẽ nhưng mềm dẻo, thân người chắc chắn và thoăn thoắt. Đàn ông dễ mến, đàn bà hay cười. Nhưng một điều lạ lùng là tất cả đàn ông ở đây khi lấy vợ đều phải đi ở rể, và họ không có bất cứ một quyền hạn gì trong gia đình nhà vợ
Nỗi đau khổ của người vợ trẻ mang thai bị chồng đánh phải nhập viện

Nỗi đau khổ của người vợ trẻ mang thai bị chồng đánh phải nhập viện

ANTĐ - Lấy phải gã chồng vũ phu, người vợ trẻ chẳng có được một ngày vui vì phải sống cảnh “địa ngục trần gian”. Tận cùng của nỗi đau nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng để gia đình êm thấm. Nhưng chỉ vì “dám” tự ý đi khám thai theo định kỳ mà  không báo với chồng, chị bị gã chồng vũ phu đánh đập thừa sống thiếu chết. Được cứu chữa kịp thời, chị và đứa con trong bụng đã tai qua nạn khỏi nhưng nỗi đau tâm hồn thì chẳng thể nguôi ngoai.

Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền

Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền

ANTĐ -Đầu năm 1962, một trận chiến xảy ra giữa Quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia đã khiến cô bé Thái Thị Hương, 10 tuổi bị lạc mất gia đình. Một chiến sĩ bộ đội bế cô đưa đến khu vực an toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Từ đó, cô gái này sống lang bạt không nhà không cửa tại Việt Nam. 
Tự mổ đẻ cho vợ bằng dao phay, ca phẫu thuật chỉ có ở Việt Nam

Tự mổ đẻ cho vợ bằng dao phay, ca phẫu thuật chỉ có ở Việt Nam

ANTĐ - Không kịp đưa vợ đi bệnh viện, lại thấy vợ đau đớn quằn quại mà không sinh được,  người chồng ở Phú Yên đã sai đứa con đi mua dao lam về tự “phẫu thuật”, nhưng vì không có nổi 1.000 đồng để mua dao lam nên người đàn ông thiếu hiểu biết này đã dùng dao phay mổ bụng vợ… Cái chết của người vợ sau ca mổ đã ám ảnh người chồng suốt quãng đời còn lại, khiến anh ta hóa điên.

Cháu ruột ngỗ ngược tước đoạt mạng sống của người thím đang mang thai 6 tháng

Cháu ruột ngỗ ngược tước đoạt mạng sống của người thím đang mang thai 6 tháng

ANTĐ - Thấy con trai mình là Trần Văn Trường (SN 2005) bị anh họ đánh, chị Trần Thị Đến (SN 1979, trú tại thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lên tiếng trách mắng và dùng roi đánh Trần Văn Trí (SN 1999, là cháu ruột gọi chị Đến bằng thím dâu). Thấy vậy, Trí ôm lòng bực tức và trong lúc chị Đến không để ý, hắn đã chạy vào nhà lấy cây kéo đâm 1 nhát vào người chị Đến khiến chị tử vong ngay sau đó. 
Bà mẹ độc ác bóp cổ 7 đứa con sơ sinh rồi chôn xác trong gara

Bà mẹ độc ác bóp cổ 7 đứa con sơ sinh rồi chôn xác trong gara

ANTĐ - Một người phụ nữ là Megan Huntsman, 39 tuổi, ở bang Utah, nước Mỹ, đã thừa nhận một sự thật kinh hoàng rằng, chính cô ta đã lần lượt bóp cổ 7 đứa con sơ sinh của mình, rồi chôn xác chúng ở xung quanh ngôi nhà ở thành phố Pleasant Grove.
Hoàng hôn không hơi ấm của những người phụ nữ bước ra từ lửa đạn

Hoàng hôn không hơi ấm của những người phụ nữ bước ra từ lửa đạn

ANTĐ - Họ là những nhân chứng sống của lịch sử. Khi bước vào tuổi thanh niên đẹp nhất của đời người họ sẵn sàng “quăng” thân mình vào khói bom lửa đạn không nề hà, không sợ hãi. Nhưng có lẽ với họ, đó là quãng thời gian đẹp nhất, nhỡ mãi trong cuộc đời. Giờ đây, khi quá khứ lùi xa, Tổ quốc đã thanh bình, họ lại hòa mình vào cuộc sống thường nhật đầy chông gai và thiệt thòi, chăn đơn gối chiếc, không chồng, không con. Đó là hoàn cảnh chung của những người cựu nữ thanh niên xung phong trong Câu lạc bộ Vầng trăng khuyết ở quận Hà Đông, TP Hà Nội. Những câu chuyện, những nỗi niềm của họ mà chúng tôi ghi lại chỉ là những lát cắt mỏng về sự hy sinh thầm lặng ấy!...