Du lịch Hà Giang (2): Không phải có tiền là có tất cả!

ANTĐ - Nhiều du khách cứ tưởng mang ví tiền đầy thì “có quyền” lên Đồng Văn, Hà Giang, vui chơi thỏa mái. Thế nhưng, thực tế lại "không như là mơ"...

Du khách lên Hà Giang theo tour khá đông, tập trung vào hai ngày nghỉ cuối tuần, chủ yếu tới Phố cổ thị trấn Đồng Văn và 3 huyện vùng hoa Tam giác mạch là Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc. Trong đó, xã Sủng Là thuộc huyện Đồng Văn là một trong những cao điểm “bão”. 

Anh Nghĩa – một “hướng dẫn viên cắm bản” ở Sủng Là cho hay, Sủng Là là tuyến đường độc đạo đi qua Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc… Mùa du lịch, cứ chiều thứ sáu là cánh phượt, ôtô nườm nượp lên Đồng Văn nên tuyến đường này hay xảy ra ùn tắc cục bộ, nhất là những khúc cua đường núi. 

Du lịch Hà Giang (2): Không phải có tiền là có tất cả! ảnh 1

Những cánh đồng hoa Tam giác mạch làm "say lòng" du khách khi đến Hà Giang

Chị Vương Thị Dìn một người dân ở Lũng Cú cho hay: "Cuối tuần trước khách lên tham quan Cột cờ quá nhiều, bị tắc đường ở ngoài xã Ma Lé gần 2 tiếng, gần đến xã Lũng Cú lại bị tắc đường nên rất nhiều du khách lên đến Lũng Cú đã phải bật đèn pin để lên Cột cờ. Có những đoàn, vì chủ quan, không "hợp đồng" từ trước, gặp cảnh tắc đường không về được đã chẳng thể tìm được chỗ ăn nghỉ...".

Tâm lý chủ quan cũng thường thấy ở nhiều du khách khi lần đầu đến Hà Giang. Họ cứ ngỡ, mang ví tiền đầy thì “có quyền” lên Đồng Văn vui chơi thỏa mái, nhưng không ngờ "ví đầy tiền mà không làm được gì", bởi “cháy” nhà nghỉ, "cháy" hàng ăn, nhiều dịch vụ khác cũng rơi vào tình trạng..."cháy". 

Anh Hoàng Hải (TP Hà Giang) than thở, có 3 người bạn cuối tuần ngẫu hứng rủ nhau lên Hà Giang "phượt", anh Hải phải gọi gần 50 cuộc điện thoại mới sắp xếp được chỗ ở cho những người bạn của mình. "Giá cả thì đắt đỏ, 100.000 đồng đĩa trứng rán, 40.000 đồng một đĩa rau cải luộc được 3 gắp, 30.000 đồng bát nước rau luộc, 1 con vịt quay giá 400.000 đồng…", anh Hải cho biết.

Anh Phạm Cường, một tài xế xe du lịch cho hay, cuối tuần trước đưa đoàn khách lên Đồng Văn, do chủ quan nên đoàn không gọi điện đặt phòng từ trước. Thế nhưng khi đến nơi, từ nhà nghỉ bình dân đến khách sạn ở Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc đều kín phòng và phải vất vả lắm, anh Cường cùng những người trong đoàn mới liên hệ được chỗ nghỉ. 

Du lịch Hà Giang (2): Không phải có tiền là có tất cả! ảnh 2

Nhà nghỉ, khách sạn ở Hà Giang luôn trong tình trạng hết phòng

Theo những người dân địa phương, các nhà nghỉ và khách sạn ở đây đều được các công ty du lịch đã đặt lịch từ cuối tháng 10 và phải đến đầu tháng 12, tình trạng kín phòng mới chấm dứt. Giá nghỉ trọ tại các gia đình tại Đồng Văn và Mèo Vạc dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/đêm, trong khi đó, giá phòng khách sạn dao động khoảng 500.000 đồng/phòng/đêm. 

Mặc dù đến Hà Giang mùa này rất "vất vả", tuy nhiên, du khách hài lòng vì cảnh quan nơi đây quá đẹp, con người Hà Giang thân thiện, mến khách. Và người dân nơi đây cũng rất vui khi du khách đến với Hà Giang ngày càng đông hơn, bởi họ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình khi đưa xe máy ra cho du khách thuê. Khách nào sợ tối, sợ đường núi không dám lái xe thì họ sẵn sàng làm “xế ôm” đưa khách đi và hẹn đón về. 

Nghe dự báo lượng khách tham dự lễ hội sẽ rất đông đúc và sẽ kéo dài tới tháng 12 họ rất hoan hỉ. Còn khách du lịch lẻ và các tay phượt cảnh báo nhau, để tránh rơi vào cảnh không có chỗ ăn, chỗ nghỉ và các dịch vụ khác, du khách nên nhắn tin, gọi điện đặt chỗ ăn, nghỉ chắc chắn trước rồi hãy lên vùng cao.