ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 2-4: Học trò làm thầy chết đứng

ANTĐ - Một chút chủ quan, tự mãn và cả ngờ nghệch của ĐT Việt Nam đã khiến họ phải nhận trận thua đau đớn, qua đó phải nói lời tạm biệt AFF Suzuki Cup 2014 trong nước mắt.
ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 2-4: Học trò làm thầy chết đứng ảnh 1

 Ảnh: QUANG THẮNG

Chiến thắng ấn tượng 2-1 trên sân khách Shah Alam ở lượt đi khiến ai cũng tin rằng ĐT Việt Nam sẽ đặt chân vào chơi chung kết với Thái Lan, sau trận bán kết lượt về tối qua ở Mỹ Đình. Từ các cầu thủ cho tới HLV trưởng Toshiya Miura đều tự tin Việt Nam sẽ có thêm một chiến thắng nữa trước Malaysia. Thế nhưng, dường như tâm lý có phần tự mãn ấy đã khiến các cầu thủ chủ quan, để rồi liên tiếp phải nhận những “cú tát” từ đối thủ và khi gắng gượng tìm lại mình thì đã quá muộn. Malaysia hôm qua đã dạy cho chúng ta một bài học bất biến trong bóng đá: Không thể nói trước được điều gì!

Quả thật, rất nhiều người theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu hôm qua có chung một thắc mắc: Chúng ta đang nắm lợi thế lớn sau trận lượt đi, tại sao phải lao lên tấn công ngay sau khi trọng tài chính nổi còi mở màn trận lượt về? Đáng ra, ĐT Việt Nam hơn lúc nào hết cần sự chắc chắn cùng cái đầu lạnh để đối chọi với một Malaysia chẳng còn gì để mất. 

Không gì có thể biện hộ cho sự yếu kém của hàng thủ ĐT Việt Nam bằng việc để thua chóng vánh tới 2 bàn sau 15 phút thi đấu. Quả thật, nếu ở bàn thua đầu tiên, lỗi trực tiếp thuộc về hậu vệ Quế Ngọc Hải khi cầu thủ này phạm lỗi với đối phương, giúp Malaysia có bàn mở tỉ số trên chấm 11m do công của Safiq Rahim như ở trận lượt đi, thì ở bàn thua thứ hai hơn 10 phút sau đó, hậu vệ Văn Biển và thủ thành Nguyên Mạnh phối hợp như những cầu thủ nghiệp dư, để Amri dễ dàng đưa Malaysia vươn lên nắm lợi thế lớn. Bên ngoài đường piste, HLV Miura hò hét khản cổ, nhưng bất lực vì sự yếu kém của các học trò.


ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 2-4: Học trò làm thầy chết đứng ảnh 2Một trận thua tủi hổ của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm

Ánh sáng cuối đường đã le lói một chút khi Công Vinh quân bình tỉ số sau 2 lượt trận thành 3-3, với bàn thắng trên chấm 11m ở phút 23, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho ĐT Việt Nam, nhưng trớ trêu thay, đó là tất cả những gì mà ĐT Việt Nam làm được trong hiệp đấu tồi tệ nhất kể từ khi ông Miura lên nắm quyền. Chỉ đúng 5 phút sau đó, Đinh Tiến Thành trở thành tội đồ tiếp theo của đội chủ nhà, khi lớ ngớ đá tung lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Nguyên Mạnh. Chưa hết, trước khi hiệp 1 khép lại, lại là sai lầm của hệ thống phòng ngự khiến Shukor Adan của đội bạn dễ dàng nâng tỉ số lên 4-1. 

Với tỉ số ấy, ĐT Việt Nam cần ghi ít nhất 3 bàn thắng nữa để có kết quả hòa, mới có thể vào chung kết. Nhưng tất cả những gì các học trò của HLV Miura làm được trong 45 phút còn lại chỉ là một bàn thắng nữa của Công Vinh, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 (tổng hai trận 4-5) và hàng loạt cơ hội trôi đi trong tiếc nuối và uất nghẹn. Một lần nữa, bóng đá Việt Nam lại thua Malaysia ở bán kết một kỳ AFF Cup. Nhưng lần này có lẽ là đau nhất bởi chúng ta đã “cầm vàng mà để vàng rơi”. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nhiều tuyển thủ và hàng nghìn CĐV trong đêm buồn ở Mỹ Đình. 

HLV Dollah Salleh (Malaysia): Chiến thắng không ngờ

“Mọi thứ đã được chứng minh ở trên sân. Hiệp 1, cầu thủ chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra 4 cơ hội và ghi được 4 bàn. Hiệp 2, họ đã biết cách chơi an toàn bằng giải pháp phòng ngự. Dường như chúng tôi thường chơi tốt hơn khi đá sân khách. Trận lượt đi, chúng tôi mắc nhiều lỗi nên phải trả giá, còn hôm nay đội mắc lỗi là tuyển Việt Nam. Tôi thật sự bất ngờ và không nghĩ rằng các bạn lại mắc lỗi nhiều như vậy. 

HLV Toshiya Miura (Việt Nam): Trận đấu tồi tệ

Cầu thủ Malaysia đã thể hiện quyết tâm cao và họ đã đạt được mục đích. Nhiều người sẽ chê trách các hậu vệ trong trận này nhưng tôi nghĩ, các cầu thủ đều có thể mắc lỗi. Đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi, không chỉ nằm ở tỷ số. Tôi cũng không thể nói cầu thủ có vấn đề tư tưởng hay không nhưng tôi nghĩ họ đều muốn có mặt ở trận chung kết. Tôi rất trân trọng sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trong các trận đấu vừa qua. Đáng tiếc chúng tôi đã có một trận đấu tệ hại. Với tư cách HLV trưởng đội tuyển, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam.