ĐT U23 bức xúc chuyện ăn uống ở Singapore

ANTĐ - Được ở khách sạn hạng sang, nhưng ĐT U23 Việt Nam không được dùng bữa tại đại bản doanh...

Days Hotel, khách sạn nơi thầy trò HLV Miura đóng quân nằm ở quận Novena, vốn được mệnh danh là "thiên đường ăn uống". Dù vậy, cảm nhận của các tuyển thủ U23 sau 2 bữa chính ở đây, là "không giống thiên đường chút nào".

Không dùng những bữa chính tại đại bản doanh, toàn đội phải đi bộ khoảng 300m đến nhà ăn do BTC bố trí cho các đội bóng đá nam dự SEA Games 28. Trông thì có vẻ quy củ và hiện đại, với lực lượng an ninh nghiêm ngặt, nhưng chất lượng đồ ăn lại không như mong muốn của HLV Miura và các học trò.

ĐT U23 bức xúc chuyện ăn uống ở Singapore ảnh 1

Hậu vệ Quế Ngọc Hải không hào hứng lắm với bữa ăn do BTC bố trí. Ảnh Bách Nhật

Theo quan sát của chúng tôi, dù có cơm và tương đối nhiều món, nhưng hầu hết được chế biến không hợp khẩu vị với các tuyển thủ Việt Nam. Món thì quá ngọt, món thì cay hoặc là quá nhạt. Trung vệ Mạnh Hùng chia sẻ anh không cảm thấy ngon miệng, ăn được khá ít và khi trở lại phòng phải nạp thêm năng lượng bởi đồ ăn mang từ Việt Nam sang.

“Đồ ăn ở đây không phù hợp lắm với nhiều cầu thủ. Chúng tôi sẽ phải dùng thêm đồ mang từ nhà đi để có thể đảm bảo no và đảm bảo sức khỏe luyện tập và thi đấu”, Mạnh Hùng chia sẻ.

ĐT U23 bức xúc chuyện ăn uống ở Singapore ảnh 2

Đa số các món ăn được cho là không hợp khẩu vị với người Việt. Ảnh Bách Nhật

Về điều này, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thừa nhận đúng là có chuyện cầu thủ không hài lòng với đồ ăn mà BTC chủ nhà bố trí. Hiện tại, bộ phận hậu cần của ĐT U23 đã làm việc trực tiếp với BTC chủ nhà để điều chỉnh lại thực đơn. Ngoài ra, HLV Miura và các học trò không hài lòng về điều gì khác, cũng sẽ lập tức được điều chỉnh.