Đồn thổi về “rùa thần”
(ANTĐ) – Mấy tháng trở lại đây, nhiều người dân trên địa bàn xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và vùng lân cận xôn xao về sự xuất hiện của “rùa thần”...
Cụ rùa được đồn thổi là "rùa thần". |
Anh Nguyễn Hữu Tùng, trú tại xóm 1, xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Vào ngày rằm tháng 7 âm lịch anh đi khám bệnh về đến gần nhà (cách cửa đền Phúc Âm, tại xóm 1, xã Hương Long, huyện Hương Khê ngôi đền này vốn được rất nhiều người cho rằng rất thiêng) thì thấy cụ rùa đang bò ngay trên đường, mình mẩy dính đầy bùn. Sau đó anh Tùng đưa cụ rùa về tắm rửa thì ngạc nhiên phát hiện trên mình cụ rùa có màu sắc và hoạ tiết trên mình rất lạ.
Cũng theo rất nhiều người khi nhìn thấy cụ rùa đều khẳng định: “ Đây là loài rùa lạ, bởi hai chân trước và cổ rất dài, không thu hình khi người đụng vào và leo ngược thành rất giỏi. Các hoa văn xung quanh mai rùa rất khác thường, có nhiều hình chữ Hán, chữ thánh phật… Trên mai là mặt phẳng yên ngựa không khum lưng, màu hồng sắc mận tựa thể như được phủ mộ lớp đồng. Đặc biệt cụ rùa rất hiền, gần gũi với người…”.
Song cũng có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về cụ rùa cho rằng đây là loài rùa thường được nhiều người nuôi làm cảnh.
Tuy nhiên sự xuất hiện của cụ rùa vẫn thu hút rất nhiều người dân địa phương 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An háo hức đến xem. Và cũng không ít người đến sau khi xem cụ rùa và trả giá rất cao, nhưng gia đình ông Tùng kiên quyết không bán vì cho rằng đây là “rùa thần” là “lộc” của bề trên nên chỉ để nuôi chứ không bán.
Trần Tuấn