Thua Thái Lan 1-3:

Đội tuyển Việt Nam chia tay AFF Cup 2012 trong tủi hổ

ANTĐ - Đội tuyển Việt Nam đã sớm phải nói lời chia tay AFF Suzuki Cup 2012 ngay từng bảng, sau khi đón nhận thất bại 1-3 trước đội chủ nhà Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã phải dừng bước, khi chỉ có trong tay với 1 điểm, có được hai bàn thắng nhưng phải nhận đến 5 bàn thua.

Như vậy, hai đội bóng đã giành quyền đi tiếp là Thái Lan và Philippines - đội bóng cũng đã chiến thắng 2-0 trước Myanamar ở trận đấu cùng giờ tại bảng A. Thái Lan giành ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, Philippines vào bán kết ở vị trí nhì bảng với 6 điểm.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã quyết định thay đổi mạnh mẽ trên hàng công, khi để Công Vinh ngồi băng gế dự bị.

Thành Lương được tung ra sân ngay từ đầu như một tiền đạo ảo trong sơ đồ chiến thuật 4-6-0. Đây là cách sắp xếp từng được ông Hùng sử dụng ở trận giao hữu lượt về với Malaysia tại Hà Nội vào ngày 3/11/2012 vừa qua, khi cả Công Vinh lẫn Quang Hải đều vắng mặt vì lý do chấn thương.

Đội hình chính thức đội tuyển Việt Nam cũng đã có thêm vài sự thay đổi nữa, đáng kể nhất là việc hâu vệ phải Văn Hoàn đã trở lại sau chấn thương giãn dây chằng trong gối trái. Bên cạnh Văn Hoàn, Văn Quyết (tiền vệ phải) được HLV Phan Thanh Hùng sắp xếp cho đá chính.

Trong khi đó, bên phía Thái Lan, huấn luyện viên Wilfried Schaefer cũng đã quyết định cất giữ những trụ cột của mình. Những Thonglao, Dangda đã không có tên trong đội hình xuất phát. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Thái Lan đã không ngần ngại dâng cao đội hình lên phần sân của Việt Nam. Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nhập cuộc có phần chậm dãi hơn so với những gì đã thể hiện ở hai trận đấu trước đó.

Sau những phút đầu có phần không thực sự sẵn sàng, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát nhiều bóng hơn. Phút thứ 9, Việt Nam có pha dàn xếp sút phạt khá bài bản, tiếc là cú sút của Sỹ Cường lại đi trúng mép trên xà ngang khung thành Thái Lan.

Sau tình huống này, đội tuyển Thái Lan cũng đã có pha lên bóng kha nguy hiểm, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà đã bị thủ thành Dương Hồng Sơn cản phá.

Trận đấu đã trải qua được 15 phút, song vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu cùng giờ, Philippines và Myanmar cũng đang có tỷ số 0-0.

Phút 22, đội tuyển Thái Lan đã bất ngờ có bàn mở tỷ số 1-0 sau một pha tấn công bên cánh phải. Các cầu thủ Việt Nam đã hút theo đường bóng, tạo cơ hội cho Kirati Keawsombut thoải mái đệm bóng ở cự ly gần hạ thủ môn Hồng Sơn.

Đây thực sự là kết quả vô cùng bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Bởi nếu muốn giành quyền đi tiếp, các cầu thủ áo trắng phải giữ sạch lưới và ghi thêm 3 bàn thắng nữa, trong khi Myanmar hòa Philippines mới có thể giành quyền đi tiếp.

Sau khi phải đón nhận bàn thua, đội tuyển Việt Nam đã tích cực chơi dâng cao hơn và có đang có phần kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoại trừ cú sút trúng xà ngang của Sỹ Cường, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được pha phối hợp nào thực sự sắc nét về phía khung thành Thái Lan.

Phút 28, Việt Nam lại có pha phối hợp khá bài bản, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã chơi khá tỉnh táo và cản phá thành công.

Phút 31, Thành Lương đã tung ra cú sút vô cùng nguy hiểm về phía khung thành của Thái Lan nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng rõ ràng không giấu được sự tiếc nuối.

Những phút tiếp theo, Việt Nam vẫn đang nỗ lực dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Phút 38, Trọng Hoàng đã tung ra cú sút đầy táo bạo, bóng đi thẳng về khung thành Thái Lan nhưng đã bị Kawin cản phá. Ít phút sau đó, Gia Từ cũng tung đa cú sút vọt xà ngang ngay trong khu vực cấm địa sau pha phối hợp đá phạt góc.

Hiệp 1 của trận đấu được bù đến 3 phút. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 nghiêng về phía Thái Lan vẫn đang được giữ nguyên.

So với 45 phút đầu tiên, hiệp 2 đã được bắt đầu với tốc độ cao hơn rất hơn rất nhiều. Đội tuyển Việt Nam buộc phải chơi dâng cao hơn để tìm kiếm bàn thắng. Quang Hải cũng đã được tung vào sân nhằm tăng cường sức mạnh của hàng công.

 

Tuy nhiên, đã 10 phút của hiệp 2 trôi qua, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được bàn thắng gỡ hòa.

 

Bất lợi của Việt Nam tiếp tục đến, khi mà ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Philippines đã vượt lên dẫn trước Myanmar 1-0. Phil Younghusband là người đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Philippines ở phút thứ 47.

Phút 56, đội tuyển Việt nam có pha tổ chức tấn công rất tốt với pha chọc bóng xuống cánh phải rất tốt để Trọng Hoàng băng lên. Tuy nhiên, các hậu vệ của đội chủ nhà vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn. Phút 60, Sỹ Cường trong một tư thế khá trống trải lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Các cầu thủ Việt Nam dường như đang tỏ ra quá nôn nóng trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Phút 65, lưới của đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải rung lên lần thứ 2 trong trận đấu này. Kirati Keawsombut đã chạy chỗ thông mình để đón đường chuyền chuẩn xác rồi tung ra cú đánh đầu hạ gục thủ thành Hồng Sơn.

Sau khi phải chịu bàn thua thứ 2, tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam dường như đang đi xuống khá rõ. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan chơi thoải mái hơn rất nhiều, để tạo nên khó khăn nhất định cho tuyển Việt Nam.

 

Phút 71, Việt Nam có được lợi thế về quân số khi Arthit của Thái Lan bị truất quyền thi đấu sau pha bóng cố tình phạm lỗi với Thành Lương.

Ngay sau khi có lợi thế về quân số, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Văn Quyết là người ghi bàn bằng đầu, sau pha phá bẫy việt vị.

Phút 76, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Vũ Phong được tung vào sân để thế chỗ cho Trọng Hoàng.

 

Phút 82, từ tình huống đá phạt góc không quá nguy hiểm nhưng Kirati Keawsombut lại có pha bật cao tạo nên áp lực, khiến Gia Từ sau đó luống cuống đưa bóng vào lưới nhà.

Phút 90, Thành Lương đã tung ra hai cú dứt điểm nhưng đã không thể đánh bại thủ thành Kawin cũng như hàng thủ của Thái Lan. Phút 90+2, Tấn Tài cũng đã tung ra cú sút từ xa nhưng bóng đi quá cao với khung thành. Thua chung cuộc 1-3, Việt Nam đã phải nói lời chia tay.

Đội hình ra sân

Thái Lan: Kawin, Prayat, Siriwong, Phanrit, Keawsombut, Kitpongsri, Soleb, Suntornpanavel, Buntao, Arthit.

Việt Nam: Hồng Sơn - Văn Hoàn, Gia Từ, Minh Đức, Hồng Tiến - Trọng Hoàng, Tấn Tài, Sỹ Cường, Quốc Anh, Văn Quyết, Thành Lương.