Đội tuyển nữ Việt Nam: Gian nan giấc mơ World Cup

ANTĐ - Một ngày sau giao hữu cuối cùng gặp ĐTQG nữ Hàn Quốc, hôm nay   9-5, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước, kết thúc chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc kéo dài gần một tháng và chuẩn bị bước vào thi đấu VCK châu Á (từ 14 đến 25-5) tại TP.HCM, với mục tiêu xếp thứ 5 chung cuộc để giành vé dự VCK World Cup nữ 2015 tại Canada. 

Đội tuyển nữ Việt Nam: Gian nan giấc mơ World Cup ảnh 1
Giấc mơ World Cup sẽ rất gian nan nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị
và thực lực của Đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại

Suốt chuyến tập huấn vừa qua, các học trò HLV Trần Vân Phát đã có những trận giao hữu chất lượng trước các đội bóng mạnh như CLB nữ Thể Công Quảng Châu (thắng 3-0), đội nữ Quảng Đông (thắng 1-0), ĐKVĐ giải nữ quốc gia Hàn Quốc Huyndai Steel (thua 1-2) và ĐTQG nữ Hàn Quốc – đội bóng nằm bảng B VCK châu Á 2014. So với các đợt tập huấn trước, các tuyển thủ nữ đã có những “quân xanh” thực sự. Kết quả đạt được cũng rất tích cực. Tuy nhiên, vẫn có chút tiếc nuối khi thầy trò HLV Trần Vân Phát chưa có được những điều kiện tập huấn lý tưởng như lời hứa của lãnh đạo VFF trước đó. Cụ thể, cơ sở vật chất nơi đóng quân của đội tại Trung Quốc là Trung tâm Đào tạo CLB ngôi sao nổi tiếng Qingxin thuộc thành phố Quảng Châu - tỉnh Quảng Đông khá tuềnh toàng. Điều này được cải thiện khi sang đến Hàn Quốc, ĐT nữ được bố trí ở Trung tâm huấn luyện Quốc gia Paju – cùng nơi đóng quân của ĐTQG nữ Hàn Quốc, tuy nhiên, thời tiết lại rất khắc nghiệt. 

Đang quen với nhiệt độ khoảng 30 độ C tại Trung Quốc, các cô gái của chúng ta lại phải làm quen với nhiệt độ 12-15 độ C tại Hàn Quốc, rồi khi về nước lại phải thích nghi với nhiệt độ trên 30 độ C của TP.HCM – nơi diễn ra VCK châu Á. Việc chọn điểm tập huấn có nhiệt độ chênh lệch bị xem là bất hợp lý. Minh chứng rõ nhất là trước SEA Games 2013, ĐT nữ Việt Nam phải chịu cái lạnh từ 2-6 độ C tại Nam Kinh (Trung Quốc) rồi sau đó phải thích nghi ngay nhiệt độ trên 30 độ C tại Myanmar. Kết quả là thể lực các tuyển thủ giảm rõ rệt, mất ngôi Hậu vào tay Thái Lan - đội đã chơi hơn 120 phút ở bán kết gặp chủ nhà Myanmar nhưng vào chung kết thể lực vẫn hơn hẳn chúng ta.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của ĐT nữ Việt Nam tại bảng A VCK châu Á được xác định là Jordan vừa giành chiến thắng cả 3 trận trước Bahrain, Qatar,  Palestine, ghi 22 bàn, không để thủng lưới, để lên ngôi vô địch giải vô địch bóng đá nữ Tây Á. Đây thực sự là đối thủ đáng ngại. Bởi để giành vé World Cup, ĐT nữ Việt Nam bắt buộc phải xếp trên Jordan và thắng trận play-off trước đội đồng hạng 3 ở bảng B (chúng ta bị đánh giá không có cửa tranh ngôi nhất, nhì bảng A với Nhật Bản, Australia). 

Ở một diễn biến khác, chiều tối qua (8-5), hai đội bóng cùng bảng với chủ nhà Việt Nam là tuyển nữ Australia và tuyển nữ Jordan đã có mặt tại TP.HCM. Đội khách còn lại của bảng A là nữ Nhật Bản cũng sẽ có mặt tại Việt Nam vào hôm nay. Còn vào ngày mai (10-5), BTC giải sẽ bắt đầu phát hành vé. Giá vé khá rẻ (50.000/ngày thi đấu) dự báo sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ tới sân “tiếp lửa” cho các cầu thủ nữ hoàn thành giấc mơ World Cup. Riêng hai trận đấu trên sân Gò Đậu (Bình Dương) mở cửa tự do.