Vụ đột nhập hiệu vàng khoắng gần 9 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Đôi mắt nhìn ra tội phạm

ANTĐ - Dáng người thấp đậm, nước da ngăm đen đặc trưng của CSGT, thoạt nhìn cứ nghĩ Trung tá Bùi Văn Sử - Đội phó Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, sẽ khó gần. Tuy nhiên, phong cách cởi mở, cùng với dáng vẻ bình tĩnh, pha chút hài hước, đã khiến không chỉ người đối diện mà ngay cả người vi phạm cũng nhẹ nhàng nhận ra lỗi, để rồi vui vẻ chấp hành yêu cầu của trung tá CSGT.
Đôi mắt nhìn ra tội phạm ảnh 1
Hàng chục viên đạn và tang vật liên quan đến các ổ nhóm trộm cắp
bị lực lượng 141 phát hiện thu giữ

Những vị khách đáng ngờ
Tự ví mình là khá có duyên với các tổ 141, Trung tá Bùi Văn Sử cho hay, sau 2 lần “ngắt quãng”, giờ anh lại tiếp tục nhận nhiệm vụ chỉ huy tổ công tác Y12/141 CATP Hà Nội. Chẳng nhớ trong gần 2 năm qua, anh và CBCS trong tổ đã lập bao thành tích, song vụ việc phát hiện 3 đối tượng trong xe taxi với hàng đống vàng ngày 21-12-2013 thì hết sức đặc biệt. Khi đó là đầu giờ chiều, anh em trong tổ vừa mới ra đến điểm làm nhiệm vụ. Tuyến đường Giải Phóng – Giáp Bát những ngày cuối năm đông  nghịt người và phương tiện đi lại. Nguy cơ mất trật tự ATGT và ANTT lúc nào cũng “nóng rẫy”. Lập chốt xong chừng 10 phút, các trinh sát phát hiện một chiếc xe taxi chở 3 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đi từ Giải Phóng hướng về Văn Điển, đã lập tức thông báo cho chỉ huy.  Nhận tin báo qua bộ đàm, Trung tá Bùi Văn Sử chỉ đạo các trinh sát cứ để cho chiếc xe taxi đi vào vòng vây của tổ. Chỉ còn cách ngã tư chừng 20 mét, chiếc xe taxi đang đi với tốc độ nhanh đã phải “miễn cưỡng” dừng chờ đèn đỏ. Chọn đúng thời điểm “vàng”, Trung tá Bùi Văn Sử ra hiệu cho CSGT dừng xe taxi kiểm tra. Cùng lúc đó, 2 chiến sĩ CSHS từ vỉa hè đã ập tới, sẵn sàng hỗ trợ cho CSGT. Biết không thể thoát, chiếc xe taxi đành phải táp vào lề đường. Trong khi lái xe taxi xuống xuất trình giấy tờ thì 3 nam thanh niên vẫn ngồi lỳ trong xe. Chỉ khi Trung tá Sử nhắc lại lần thứ hai, cả 3 mới lục tục chui ra. Các trinh sát hình sự áp sát, phòng ngừa các đối tượng bỏ chạy hoặc rút vũ khí ra chống trả. Hai thanh niên nói chỉ biết đi cùng với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1980), tạm trú tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả (Quảng Ninh) chứ không biết gì. Riêng Nguyễn Mạnh Hùng ôm túi vải tự tin nói “Em đang ôm vàng”, khi được Y12/141 hỏi. Hùng một mực khai bản thân nhận vận chuyển hàng thuê cho một người ở Quảng Ninh về Huế chứ không hề biết người nhận là ai. Thêm một mùa xuân yên vui 
Có vẻ có khá nhiều “kinh nghiệm” trong những lần đối mặt với công an, (tên Hùng có tiền án về tội trộm cắp), Nguyễn Mạnh Hùng khá bình tĩnh, giảo hoạt trả lời câu hỏi của các trinh sát về số lượng lớn vàng các loại đựng trong túi vải. Nhìn đống vàng hỗn độn, đủ chủng loại nằm gọn trong túi vải lớn, Trung tá Bùi Văn Sử đưa mắt nhìn Hùng. Anh ta khẽ cụp mắt nhìn xuống dưới chân. Từ lúc đó, dường như bị điểm “trúng huyệt”, những câu hỏi của Trung tá Sử đã “vạch trần” thủ phạm Nguyễn Mạnh Hùng, kẻ đột nhập khoắng hàng trăm lượng vàng của hiệu vàng Sơn Hà, TP Bắc Ninh. Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật đã được chuyển về phòng nghiệp vụ CATP để điều tra mở rộng. Trong khi đang lật tung từng dấu vết khả nghi nhất nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối thủ phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được thông tin của Công an Hà Nội, về chiến công của lực lượng 141.  Khi được hỏi, “làm thế nào anh có thể lật tẩy được sự xảo trá của đối tượng trộm cắp có tiếng ở đất Bắc Ninh?”, Trung tá Bùi Văn Sử chia sẻ: “Chỉ có những người không đàng hoàng hoặc mờ ám mới có những biểu hiện như vậy. Cả một số lượng vàng lớn để lẫn lộn trong túi vải, chỉ có thể là đồ trộm cắp chứ không thể là đồ vừa mua trong cửa hiệu được, bởi những người kinh doanh vàng rất cẩn thận, thường để riêng từng món đồ kim hoàn khi lấy hàng, chứ không bao giờ lẫn lộn cả mớ “lẩu thập cẩm” như vậy”.  Nhắc tới vụ án, Trung tá Bùi Văn Sử và CBCS trong tổ công tác Y12/141 nói nhẹ nhõm, vui mừng, rằng đã được chuyển sang cho cơ quan điều tra tỉnh bạn. Chắc chắn các đồng đội sẽ sớm có kết luận sau quá trình điều tra mở rộng. Câu chuyện về số vàng và các đối tượng gây án dần nhường lại cho những nhiệm vụ thường ngày. Còn đối với gia đình anh Hoàng Cao Sơn, Trung tá Sử cho biết, đã nhận được điện thoại của anh Sơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả CBCS trong tổ công tác. Qua điện thoại, người chỉ huy của Đội CSGT số 6 chỉ kịp nhắn nhủ với gia đình anh Sơn, gia cố thêm cửa, khóa, cẩn thận đề phòng trộm cắp, đồng thời chúc cho cả gia đình hạnh phúc, may mắn, sức khỏe, rồi lại tất bật vào nhiệm vụ. Người đội phó CSGT nở nụ cười tươi rói, quả quyết: “Cả tổ chúng tôi vẫn thường xuyên nâng cao cảnh giác, động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo tuyệt đối cho nhân dân vui Tết đón xuân”.