Sau khi thua 1-2 ở lượt đi tại Malaysia, Nam Định tiếp tục gây thất vọng khi chịu thêm một thất bại nữa và thậm chí không ghi được bàn nào trên sân nhà, trong trận đấu mà tiền đạo chủ lực Xuân Son tỏ ra vô duyên.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thành Nam tràn lên tấn công với quyết tâm tìm bàn thắng sớm để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba tấn công Caio Cesar, Percy Tau và Xuân Son.
Sức ép được Nam Định tạo ra khá lớn trong khoảng 20 phút đầu. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục đẩy Selangor lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, đại diện Malaysia cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 39 khi Mitchell Dijks phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ Selangor. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho đội khách hưởng phạt đền.
Trên chấm 11m, Chrigor Moraes lạnh lùng đánh bại Nguyên Mạnh, đưa Selangor vượt lên dẫn trước.
Bàn thua khiến Nam Định rơi vào thế cực kỳ khó khăn, bởi họ cần ghi ít nhất 3 bàn trong phần còn lại để giành vé đi tiếp.
Sang hiệp hai, đội bóng thành Nam tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 50, Lâm Ti Phông bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc sau đường treo bóng khó chịu của Caio Cesar.
Chỉ hai phút sau, khán đài Thiên Trường đã có dịp ăn mừng khi Ti Phông đưa được bóng vào lưới Selangor sau pha xử lý của Percy Tau. Tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ Nam Định đã rơi vào thế việt vị.
Đó cũng là thời điểm hy vọng của đội chủ nhà dần cạn. Dù cầm bóng nhiều hơn trong phần lớn hiệp hai, Nam Định gần như bế tắc trước hệ thống phòng ngự đông người và đầy kỷ luật của Selangor. Xuân Son tiếp tục có trận đấu mờ nhạt khi bị theo kèm rất sát.
Khi Nam Định còn đang mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, Selangor tung đòn kết liễu ở phút bù giờ. Từ pha phản công nhanh, Chrigor Moraes thoát xuống đối mặt rồi dễ dàng đánh bại Nguyên Mạnh, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Malaysia.
Trong khi Selangor hiên ngang giành vé vào chung kết Shopee Cup, Nam Định đành chấp nhận dừng bước với nhiều tiếc nuối. Đặc biệt, sự im tiếng của Xuân Son trong trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải rõ ràng là điều khiến người hâm mộ đội bóng thành Nam thất vọng nhất.