Đoàn phim “Hộ linh tráng sĩ” khởi đầu hành trình 80 ngày quay tại Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
ANTD.VN - Sau gần 10 năm ấp ủ ý tưởng, 8 tháng chuẩn bị tiền kỳ, đoàn làm phim “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” đã có mặt tại Ninh Bình để bắt đầu giai đoạn quay thực địa kéo dài gần 80 ngày.
Êkip sản xuất phim "Hộ linh tráng sĩ" đã chính thức đến Ninh Bình, sẵn sàng cho việc quay phim trong thời gian dự kiến 80 ngày

Êkip sản xuất phim "Hộ linh tráng sĩ" đã chính thức đến Ninh Bình, sẵn sàng cho việc quay phim trong thời gian dự kiến 80 ngày

Chuyến đi mở ra hành trình ngược dòng hơn 1000 năm lịch sử nhằm tái hiện câu chuyện huyền sử về 7 tráng sĩ bảo vệ lăng mộ vị hoàng đế họ Đinh. Ngay khi đặt chân đến Ninh Bình, đại diện đoàn phim cùng các nghệ sĩ tham gia đợt quay đầu tiên đã đến dâng hương tại đền vua Đinh và đền Vân Thị nơi thờ Ưu bà Phạm Thị Trân - một trong những nhân vật lịch sử sẽ được tái hiện trong phim. Đoàn cũng ghé thăm đền vua Lê, đền Gối Đại, Linh thần Miếu để bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân trước khi chính thức bước vào quá trình sản xuất.

Bộ phim mở đầu bằng một trong những trận chiến lớn thời 12 sứ quân, đồng thời kể câu chuyện về nhiệm vụ cuối cùng mà Tiên đế giao cho 7 hộ linh tráng sĩ, xoay quanh bí ẩn mộ vua Đinh. Đây cũng là lời khẳng định rằng từng tấc đất Việt đều thiêng liêng, được bảo vệ bằng mồ hôi, trí tuệ và xương máu của bao thế hệ. Những thước phim được giới thệu là hướng đến quảng bá hình ảnh non sông gấm vóc Việt Nam, tôn vinh tinh thần anh hùng, dũng cảm và võ nghệ của cha ông trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Tiết lộ về nhân vật nữ quan hiếm hoi thời vua Đinh

Đại diện êkip sản xuất tiết lộ, trong dàn nhân vật ở trong phim, có một người tuy không xuất hiện nhiều nhưng mang giá trị tinh thần lớn, đó là Ưu bà Phạm Thị Trân - một nữ quan hiếm hoi thời vua Đinh, người sáng tạo cách đánh trống trận mạnh mẽ, dùng cả biểu diễn lẫn chỉ huy quân sự. Trống trận góp phần giúp quân Đinh, vốn chiếm số đông là nông dân có thể tiến thoái răm rắp, tạo nền tảng quân đội quy củ hơn.

NSND Tự Long cùng các thành viên trong đoàn phim thực hành nghi thức dâng hương cầu cho phim quay được thuận lợi, suôn sẻ

NSND Tự Long cùng các thành viên trong đoàn phim thực hành nghi thức dâng hương cầu cho phim quay được thuận lợi, suôn sẻ

Với đoàn phim, đặc biệt là NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội và là một trong những diễn viên chính tham gia diễn xuất trong phim, việc dâng hương tại đền thờ Ưu bà mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt vì bà còn Tổ nghề chèo, Tổ nghề sân khấu Việt Nam. Khi ra khỏi đền, NSND Tự Long xúc động khi được đông đảo khán giả nhỏ tuổi vây quanh, thậm chí có em còn đạp xe về gọi mẹ ra để tận mắt gặp mình. Đoàn phim cũng mang theo chú ngựa sẽ được vua Đinh cưỡi trong phim để “diện kiến” hoàng đế Đinh Tiên Hoàng.

Trong khung cảnh thiêng liêng, đoàn làm phim dâng hương bái vọng, cầu mong các bậc tiền nhân soi đường, rộng lòng chỉ dẫn bởi tư liệu về thời Đinh còn rất ít. Êkip xác định sẽ không để sự thiếu thốn tư liệu cản trở nỗ lực mở cánh cửa thời gian, đưa khán giả, đặc biệt là lớp trẻ có thể trở về một giai đoạn hào hùng của nước Việt.

"Xuất quân" làm phim theo nghi lễ "khao quân" thời vua Đinh

Sau lễ dâng hương thì tối cùng ngày, đoàn phim tham dự lễ xuất quân được tổ chức hoành tráng theo đúng nghi lễ “khao quân” thời vua Đinh. Sự kiện có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, Sở VH&TT Ninh Bình cùng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, NSND Tự Long, diễn viên Lê Vũ Long, Giám đốc hình ảnh Nguyễn K’Linh và các thành viên đoàn phim. Ý tưởng tổ chức lễ theo phong tục “mổ trâu khao quân” nhằm tái hiện tập tục vua Đinh trước mỗi trận đánh lớn, đồng thời chúc đoàn phim xuất quân thắng lợi.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ tại "lễ xuất quân" của đoàn phim tại địa phương này

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ tại "lễ xuất quân" của đoàn phim tại địa phương này

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, vùng đất Ninh Bình là nơi kết tinh nhiều lớp trầm tích lịch sử. Đó chính là nền tảng làm nên bản sắc Ninh Bình hôm nay – một vùng đất vừa mang hơi thở linh thiêng của huyền sử, vừa là điểm đến giàu tiềm năng cho nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Tỉnh Ninh Bình cũng cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn phim triển khai thuận lợi, an toàn và hiệu quả. Dự án "Hộ linh tráng sĩ" ra đời sau thỏa thuận hợp tác phát triển điện ảnh ký tháng 10-2024 giữa Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh và tỉnh Ninh Bình, nhằm thu hút làm phim, phát triển công nghiệp văn hóa – du lịch.

Về phần mình, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp và người dân Ninh Bình. Anh khẳng định, đây là bộ phim lớn, khó sản xuất: bối cảnh rộng, phức tạp; đòi hỏi yếu tố cổ trang, võ thuật, dàn ngựa, đao kiếm...Nếu không có sự đồng hành của Ninh Bình, đoàn phim sẽ không thể thực hiện. Anh cũng thay mặt đoàn phim hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tác phẩm tốt nhất.

Bộ phim đã chính thức bước vào những ngày quay đầu tiên tại Ninh Bình. Dự án dự kiến hoàn thành để phát hành 28-8-2026, hướng tới mục tiêu cùng “Mưa đỏ” tạo nên một mùa phim lịch sử thường niên vào dịp Quốc khánh 2-9.

“Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh” là tác phẩm điện ảnh huyền sử tái hiện bối cảnh dẹp loạn 12 sứ quân và tinh thần dựng nước thời nhà Đinh. Bộ phim tôn vinh bảy Hộ Linh Tráng Sĩ là những người bảo vệ bí mật linh thiêng của Tiên Đế, đồng thời gửi gắm thông điệp mỗi tấc đất của Việt Nam đều được gìn giữ bằng mồ hôi, xương máu và trí tuệ của bao thế hệ cha ông.

Bộ phim hứa hẹn mang đến những thước phim giàu cảm xúc, thể hiện vẻ đẹp hùng vĩ của non nước Ninh Bình và lan tỏa những giá trị lịch sử và văn hóa đến khán giả trong nước và quốc tế