Đỗ Phấn "ngẫm ngợi phố phường"

ANTĐ - Sau chuỗi câu chuyện tản mạn như “Hà Nội thì không có tuyết”, “Ngồi lê đôi mách với Hà Nội”… nhà văn Đỗ Phấn tiếp tục chấp bút về Hà Nội trong tạp bút “Ngẫm ngợi phố phường”. 

Đỗ Phấn "ngẫm ngợi phố phường" ảnh 1

Đây được coi là một tác phẩm của một “tay chơi” Hà Nội viết về Hà Nội, trong đó Hà Nội được mô tả trong ký ức, tâm tưởng, trong con mắt hiện thực tỉnh táo và trong hoài niệm, mong nhớ, xót xa của tác giả. Lần này, độc giả sẽ thấy Đỗ Phấn viết về Hà Nội với tất cả tình yêu và những phiền muộn, buồn bã, u hoài. Sách do NXB Trẻ ấn hành.