Dò dẫm trong khu đô thị mới

ANTĐ - Mặc dù người dân đã chuyển về các khu nhà dành cho người có thu nhập thấp ở phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) hơn 1 năm nay, nhưng hiện tại, toàn bộ đèn chiếu sáng công cộng tại khu vực này vẫn chỉ để… làm cảnh. Do khu đô thị nằm biệt lập, chưa có trường nên việc học tập của trẻ gặp nhiều khó khăn…

Chợ cóc trên vỉa hè, trước khu nhà cao tầng

Thiếu đủ thứ

Ngày nào cũng phải đi làm về muộn nên quãng đường từ cơ quan về nhà đối với chị Nguyễn Thu H (hiện sống tại nhà 19T3 khu đô thị Kiến Hưng) thực sự là một thử thách. Nguyên nhân là do đoạn đường dài gần 2km dẫn vào khu đô thị rất vắng vẻ, nằm sát một nghĩa trang lớn lúc nào cũng tối om sâu hun hút. “Đường tối, cỏ dại mọc um tùm, trên đường thỉnh thoảng lại có ống cống vứt ngổn ngang khiến tôi rất sợ. Không chỉ có vậy, do tại khu vực không có trường học, trẻ phải đi học xa nhà nên việc đưa đón của phụ huynh khá vất vả. Tôi không thể ngờ một khu đô thị mới và hiện đại lại thiếu thốn đủ thứ thế này” - chị H than phiền.

 Theo ông Đỗ Hữu T - sống tại nhà 19T5, hiện cả 3 toà nhà của khu đô thị có khoảng 800 hộ dân dọn về sinh sống. Việc đi lại vào buổi tối khá khó khăn, đặc biệt là khi toàn bộ đường dẫn vào khu đô thị và dưới sân các toà nhà chưa có đèn chiếu sáng. Hiện ở khu vực mặt tiền của 2 toà nhà 19T5, 19T6 đã hình thành một chợ cóc. Việc người dân tự ý căng lều bạt dựng thành các quầy hàng ngay trên vỉa hè đã tạo ra hình ảnh nhếch nhác, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu đô thị. Không chỉ có vậy, do khu đô thị nằm sát cánh đồng nên đã không ít lần trâu bò đã rồng rắn kéo vào sân các khu nhà phá hoại cây cối và khu vực tiểu cảnh. “Người dân nơi đây có nguyện vọng được thành lập tổ dân phố, Ban quản trị, có nơi hội họp sinh hoạt cộng đồng và mong muốn chủ đầu tư sớm cho xây dựng trường học để các cháu không phải học xa nhà. Tuy vậy, không biết đến bao giờ những mong mỏi này mới được đáp ứng” - ông T chia sẻ.

Cũng theo những người dân sống tại khu vực, hệ thống cây xanh tại đây khá thưa thớt, nghèo nàn, lại được bố trí thiếu khoa học, khu vui chơi của trẻ em chưa có, dịch vụ viễn thông (internet, sóng truyền hình, điện thoại) chất lượng kém, thường xuyên trong tình trạng phập phù, chập chờn. Nhiều đoạn vỉa hè, lòng đường đã biến thành điểm đỗ ô tô, điểm đón trả khách của taxi gây sụt lún hè đường, làm giảm tuổi thọ công trình, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Trong một số căn hộ xuất hiện vết nứt, trần, sàn nhà bong tróc…

Đường vào khu đô thị: Cống ngổn ngang, đèn đã có nhưng... không điện

Kiến nghị rơi vào khoảng không

Trước tình trạng trên, ngày 30-3, tòa nhà 19T5 đã bầu Ban quản trị lâm thời và tập hợp các kiến nghị của người dân với chính quyền và đơn vị chủ đầu tư với các nội dung chính: Đề nghị chuyển phòng sinh hoạt cộng đồng cho Ban đại diện tòa nhà nhằm phục vụ lợi ích chung, chuyển bảng tin từ vị trí hiện tại sang chỗ đối diện cầu thang máy, không đỗ xe trước tòa 19T6 và lối đi lại tòa nhà 19T5, khẩn trương lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng từ đường chính Mậu Lương qua khu nghĩa trang vào các tòa nhà, di chuyển bốt điện trước cửa phía tây tòa nhà sang vị trí mới, điều chỉnh lại diện tích cây xanh hợp lý…

Theo một cán bộ thuộc Ban quản lý 3 tòa nhà, đơn vị chủ đầu tư chỉ giải quyết những vấn đề phát sinh ở bên trong các toà nhà còn các hạng mục cơ sở hạ tầng bên ngoài thuộc trách nhiệm của Ban quản lý các dự án quận Hà Đông và chính quyền địa phương. Hiện ở tầng 1 các tòa nhà đều đã được bố trí các siêu thị nhỏ, chất lượng dịch vụ internet, truyền hình cáp đã ổn định và ngày càng được cải thiện. Sau khi nhận được kiến nghị của người dân về hệ thống điện chiếu sáng, sự xuất hiện của một chợ cóc… Ban quản lý tòa nhà đã báo với Ban QLDA quận Hà Đông về các vấn đề này nhưng chưa nhận được hồi âm. Về trường học, hiện dự án xây dựng trường đã được phê duyệt và dự tính sẽ được triển khai cuối năm 2014.

Việc người dân sống trong những tòa nhà cao tầng mới, hiện đại nhưng phải đóng cửa, không dám ra ngoài vào buổi tối vì chưa có điện chiếu sáng công cộng là một câu chuyện hi hữu giữa Thủ đô. Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của hàng nghìn người dân đang sống tại các khu nhà dành cho người có thu nhập thấp ở phường Kiến Hưng, đề nghị UBND quận Hà Đông sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện nốt các hạng mục cơ sở hạ tầng tại khu vực này, tránh những bức xúc không đáng có.