- Nổ đồ chơi "lựu đạn mặt cười" xuất xứ Trung Quốc, 36 học sinh ngất xỉu
- Gần 24 nghìn sản phẩm dành cho trẻ em không rõ nguồn gốc

Cháu L. đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người
Người nhà cháu L. cho biết, vào khoảng 17h chiều ngày 14-9 L. đi học về ngang qua bãi biển gần nhà thì nhặt được 1 đồ vật lạ có 2 dây điện lòi ra. Mang đồ chơi lạ về nhà, cháu L. tò mò lấy cục pin gắn vào hai dây điện đó để chơi.
Bất ngờ, một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến cháu Long bị dập nát 2 bàn tay. Phần mặt, đầu bị các mảnh vỡ găm vào sâu trong da. Đặc biệt ở phần đùi 2 chân cháu bé bị thương rất nặng, đứt động mạch khiến máu chảy nhiều, khó cầm.
Ngay lập tức, người nhà đã đưa cháu L. đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Kỳ Anh. Do vết thương quá nặng cháu L. được chuyển ra bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu, làm các xét nghiệm, cháu L. đã lập tức được các bác sĩ đưa vào phòng mổ để nối động mạch và gắp các dị vật ra ngoài.
Được biết, cháu L. là con út trong gia đình có 4 chị em. Bố L. bị khuyết tật còn mẹ bị ung thư đang phải điều trị. Hiện tại, cháu L. vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An theo dõi điều trị.