ĐKVĐ Chelsea đặt một chân vào tứ kết Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi không quá xuất sắc nhưng đương kim vô địch Chelsea vẫn có được điều mình cần là chiến thắng 2-0 trước Lille, ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021/22.

Tiếp đại diện nước Pháp trên sân nhà vào rạng sáng nay (23-2), Chelsea không thể chơi áp đảo so với Lille dù được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có được điều mình cần nhờ các tình huống tỏa sáng của Kai Havertz và Christian Pulisic.

Đầu tiên, ở ngay phút thứ 8, Havertz có pha đánh đầu đập đất hiểm hóc tung lưới thủ môn Jardim, mở tỉ số trận đấu.

Havertz và Pulisic mang về chiến thắng cho Chelsea trước Lille

Havertz và Pulisic mang về chiến thắng cho Chelsea trước Lille

Sau đó, đội chủ nhà để cho các vị khách lấy lại thế trận và liên tục dồn ép. Dù vậy, hàng thủ Chelsea vẫn đứng vững trước những đợt lên bóng của Lille.

Đến phút 63, sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Havertz (dứt điểm vọt xà trong vòng cấm), Kante bứt tốc ấn tượng từ sân nhà, trước khi kiến tạo để Pulisic đi bóng vào vòng cấm rồi lạnh lùng nâng tỉ số lên 2-0 cho The Blues. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Như vậy, Chelsea đã nâng tổng số trận thắng liên tiếp không để thủng lưới trên sân nhà ở Champions League lên 5 trận.

Kết quả trên giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel đặt một chân vào vòng tứ kết, với lợi thế rất lớn trước trận lượt về tại Pháp vào tháng 3.

Bên cạnh đó, chiến thắng này còn tiếp thêm tinh thần cho Chelsea trước trận chung kết Carabao Cup với Liverpool vào ngày 27-2.

Vlahovic đi vào lịch sử Juventus

Ở trận đấu còn lại của lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 23-2, Juventus có kết quả hòa 1-1 trên sân Villarreal. Trong đó, tân binh Dusan Vlahovic lập kỷ lục khi ghi bàn sau 32 giây ở trận ra mắt đấu trường danh giá nhất châu Âu. Theo Opta, chân sút người Serbia trở thành cầu thủ Juventus ghi bàn đầu tiên nhanh nhất lịch sử ở sân chơi cúp C1/Champions League. Ngôi sao sinh năm 2000 cũng là cầu thủ Juve đầu tiên ghi bàn ngay trong trận ra mắt ở kỷ nguyên Champions League.