Dịp lễ Tình nhân: 9 câu chuyện tình kỳ dị, liêu trai

ANTĐ - Trong các nghiên cứu gần đây, khi phân tích vỏ não con người, các nhà khoa học ngạc nhiên khi nhận thấy, vỏ não con người lúc đang yêu rất giống khi...bị điên. Những câu chuyện có thật dưới đây sẽ chứng minh cho các nghiên cứu đó.
Người đàn ông sống chung với xác ướp của người yêu
Count Carl Van Cosel, là một nhân viên phụ trách chụp X-quang cô đơn, người đã phải lòng với cô bệnh nhân Elena Hoyos tại chính bệnh viện nơi ông làm việc. Elena bị bệnh lao và khó lòng qua khỏi và ông Count biết rằng bệnh tình của Elena ngày một nghiêm trọng. Vào ngày 25-10-1931, Elena qua đời và được chôn cất. Tuy nhiên, Van Cosel lại thuyết phục được gia đình cô chuyển thi thể cô đến một lăng mộ. Gia đình họ không hề biết rằng ông có chiếc chìa khóa của khu lăng mộ và thường xuyên đến thăm cô ấy hàng đêm.

Dịp lễ Tình nhân: 9 câu chuyện tình kỳ dị, liêu trai ảnh 1
Chân dung của Elena Hoyos khi còn sống và sau khi được Count
chuyển từ lăng mộ về nhà riêng


Sau một vài năm, Count đã bí mật chuyển thi thể Elena về nhà mình. Tại đây ông trang điểm cho Elena như một cô dâu, sau đó khiêu vũ và thậm chí là quan hệ với thi thể của Elena. Count ngăn chặn sự mục rữa của xác chết bằng một hỗn hợp và xịt nước hoa để ngăn mùi của xác chết. Cuối cùng, ông đã bị bắt vì những hành động của bản thân.
Ông Count Carl Van Cosel bị kết luận là mắc phải hội chứng Necrophilia, một căn bệnh mà bệnh nhân sẽ bị hấp dẫn tình dục với xác chết.

Người đàn ông có hai dương vật với cô gái có hai âm đạo
Cô Blanche Dumas sinh ra vào những năm 1800 với 3 chân, 4 vú, và 2 âm đạo. Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống tình yêu của cô sẽ vì thế mà gặp nhiều cản trở, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Trong thực tế, Blanche Dumas hành nghề mại dâm và được biết đến với cái tên là ả điếm Ba Chân.

Dịp lễ Tình nhân: 9 câu chuyện tình kỳ dị, liêu trai ảnh 2
Blanche Dumas và Juan Baptista do Santo


Một ngày nọ, cô nghe nói về Juan Baptista do Santos, người cũng đã có 3 chân, và quan trọng hơn nữa, anh ta có 2 dương vật. Sau khi suy nghĩ về mọi khả năng, họ đã gặp gỡ và đến với nhau. 
Theo y học, hai người này bị mắc chứng Tripedalism, khi sinh ra đã có ba chân và hai cơ quan sinh dục. Tỷ lệ mắc bệnh này cực hiếm, chỉ có 1 người mắc bệnh trong số 5,5 triệu người. 

Kết hôn với chính người đã khiến mình mù mắt

Năm 1959, tại New York, Bert Pugach đã có quan hệ với Linda Riss. Khi phát hiện Bert có vợ, con, Linda đã quyết định chia tay. Tức giận và chán nản, Bert đã thuê 3 người đàn ông tấn công và ném dung dịch kiềm vào mặt Linda, làm gương mặt cô bị biến dạng và bị mù.

Dịp lễ Tình nhân: 9 câu chuyện tình kỳ dị, liêu trai ảnh 3
Linda Riss được cho là mắc phải hội chứng yêu chính kẻ ngược đãi mình


Tại tòa, Bert tuyên bố, ông ta hành động như vậy là vì tình yêu, tuy nhiên, Bert đã phải trả giá bằng 15 năm tù giam. Ngạc nhiên hơn, trong khi ngồi tù, Bert và Linda vẫn giữ liên lạc với nhau và vào năm 1974, Bert và Linda đã kết hôn. Sau đó, họ đã viết một cuốn sách và cùng xuất hiện trong bộ phim tài liệu có nhan đề là: Crazy love. 
Nhiều người cho rằng, Linda có thể đã mắc hội chứng Stockholm, hội chứng mà người mắc phải sẽ yêu chính kẻ ngược đãi họ.

Người đàn ông quan hệ tình dục với 1.000 chiếc ô tô

Edward đang kiểm tra tình trạng của “người yêu”

Quan hệ tình dục ở ghế sau của ô tô là một chuyện, nhưng anh chàng này thực sự đã quan hệ tình dục với ghế sau của vô số chiếc xe hơi. Edward Smith, người đàn ông 57 tuổi, nói rằng ông đã có quan hệ tình dục với 1.000 xe ô tô, nhưng ông đã xác định quan hệ vợ chồng chính thức với một chiếc VW Beetle màu trắng tên là Vanilla .

Edward có thể đã mắc chứng Objectum Sexualis, hay nói cách khác là bệnh yêu đối tượng là vật vô tri vô giác.

Game thủ kết hôn với nhân vật trò chơi điện tử
Pee Wee Herman đã từng nói: "Bạn thích video game rất nhiều, tại sao bạn không kết hôn với chúng?" Vâng, một game thủ đã thực hiện theo câu nói đó. Một người đàn ông 27 tuổi với cái tên Sal 9000 đã đăng tải đám cưới “nghiêm túc” với Nene Anegasaki, một nhân vật hoạt hình 2D tồn tại trong trò chơi Nintendo DS Love Plus. Họ đã trao lời thề và kết thúc buổi lễ bằng một nụ hôn lãng mạn.

Hình ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc

Sal 9000 được cho rằng bị mắc chứng Schediaphilia, hội chứng bị kích thích tình dục từ một nhân vật hoạt hình.

Người phụ nữ kết hôn với chính kẻ đã giết chết chị gái mình

Victor Cingolani và Edith Casas yêu say đắm, cả hai đã quyết định đi đến hôn nhân, tuy nhiên gia đình Edith kịch liệt phản đối quyết định này. Nguyên nhân là bởi năm 2010, Victor đã bắn chết Johanna, cựu người mẫu và là chị gái sinh đôi của Edith vào trước ngày Johanna mừng sinh nhật tuổi 20. Victor đã phải trả giá bằng bản án 13 năm tù giam.

Dịp lễ Tình nhân: 9 câu chuyện tình kỳ dị, liêu trai ảnh 6
Johanna (trái), Victor và Edith


Tuy nhiên, Victor và Edith đã luôn hạnh phúc bên nhau trước và kể cả sau khi Victor giết Johanna. Cả 2 cho rằng bản thân Victor vô tội. Edith tuyên bố “Victor không phải là người bạo lực và tôi không bị điên. Chúng tôi yêu nhau!” Cô buộc phải trải qua các bài đánh giá tâm lý trước thẩm phán. Gia đình Johanna tuyên bố từ mặt cô. Mẹ cô nói: " Edith đã mắc tội phản bội thật khủng khiếp!”.
Hai anh em sinh đôi kết hôn với hai chị em sinh đôi và có những đứa trẻ cũng…sinh đôi
Anh em sinh đôi Craig và Mark Sanders đã gặp chị em sinh đôi Diane và Darlene Nettermeyer tại lễ hội của các cặp sinh đôi tại Twinsberg, Ohio. Craig và Diane bắt đầu yêu nhau, và sau đó Mark và Darlene cũng tìm hiểu nhau. Cuối cùng, họ kết hôn trong cùng một buổi lễ, chuyển đến nhà cạnh nhau. Và càng thú vị hơn khi Diane và Craig đã có hai bé trai sinh đôi. 
Đòi kết hôn với người đàn ông không quen biết
Điều quan trọng của một đám cưới là phải nhận được sự đồng ý của cô dâu và chú rể. Nhưng điều đó không ngăn bà Madeline Desmet, 64 tuổi, từ bỏ kế hoạch kết hôn với một người mà bà mới chỉ biết sơ qua.

Dịp lễ Tình nhân: 9 câu chuyện tình kỳ dị, liêu trai ảnh 8
Bà Madeline Desmet


Desmet gặp người đàn ông này (giấu tên) chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tại nhà thờ vào năm 2010 và đã lập tức phải lòng ông ta. Bà đã gửi hơn 50 lá thư bài tỏ tình yêu bất diệt của mình với đối tượng. Sự việc bắt đầu trở nên kì cục khi người phụ nữ này lên kế hoạch về một đám cưới, thậm chí bà ấy còn đặt ngày tại tòa án thành phố và chọn nhẫn cho dịp này. Người đàn ông bị theo đuổi chỉ biết về đám cưới khi của hàng trang sức gọi ông đến thanh toán. 
Một phụ nữ kết hôn với một chú cá heo

Sharon khoác áo cô dâu trong ngày cưới

Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên giữa một người với cá heo. Bà Tendler, một triệu phú lập dị, đã gặp Cindy tại một khu nghỉ mát ở Israel trong đầu những năm 1990 và hẹn hò với Cindy trong hơn chục năm qua. Cuối cùng, Cindy và Sharon đã kết hôn vào ngày 28-12-2005. Tuy nhiên, 6 tháng sau, Cindy đã chết.