Điệp viên phản bội Nga có thể đã qua đời ở Mỹ

ANTĐ - Vào hôm 7-7, tờ Interfax đã trích dẫn nguồn tin từ Mỹ cho biết, Đại tá Alexander Poteyev, cựu nhân viên của cơ quan tình báo hải ngoại Nga (SVR) và từng bị kết án 25 tù giam vì tội phản quốc, đã qua đời ở Mỹ.

Thông tin này hiện vẫn đang được xác nhận, tuy nhiên, cũng có nhiều giả thuyết đặt ra rằng, đây chỉ là một âm mưu giả chết nhằm khiến chính phủ Nga quên đi “kẻ phản bội” này nhanh hơn.

Hình ảnh cũ của Alexander Poteyev (khoanh đỏ)

Poteyev, năm nay 64 tuổi và từng là phó phòng do thám Mỹ của SVR, đã tiết lộ với chính phủ Washington về danh tính của 10 điệp viên Nga đang hoạt động tại Mỹ vào năm 2010, trong đó có cả nữ điệp viên Anna Chapman, người sau đó đã rất nổi tiếng trong làng giải trí nước Nga.

Chân dung 10 điệp viên Nga bị vạch trần năm 2010

Nga đã buộc phải thừa nhận thất bại này và dàn xếp bằng việc trao đổi 4 điệp viên của Anh và Mỹ bị Nga bắt trước đó với 10 gián điệp nói trên. Trong khi đó, Poteyev đã bỏ lại vợ ở Nga và kịp thời chạy trốn tới Mỹ ngay trước khi giới chức Mỹ công bố phá vỡ đường dây điệp viên Nga.

Trong bức thư để lại cho vợ, Poteyev viết: “Hãy chấp nhận điều này một cách bình tĩnh. Anh không chỉ đi một lúc mà sẽ đi mãi mãi. Anh không muốn nhưng anh phải làm thế. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và cố giúp đỡ bọn trẻ”.

Vào tháng 6-2011, do Poteyev không xuất hiện, tòa án thủ đô Moscow đã tự kết án Poteyev 25 năm tù giam vì tội phản quốc và đào ngũ. Poteyev được xem là một trong những kẻ phản bội tồi tệ nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại.

Điệp viên Anna Chapman đang nổi tiếng trong làng giải trí Nga

Trong phiên tòa xét xử Poteyev, nữ điệp viên Chapman cho biết, cô bị bắt tại New York sau khi một điệp viên Mỹ đóng giả một điệp viên Nga nhận dạng mình với một mật mã mà chỉ Porteyev và một người khác biết.

Poteyev có 2 con và một số nguồn tin cho biết 2 người này cũng đã làm việc ở Mỹ trước khi người cha phản bội chính phủ Nga.

Cơ quan tình báo hải ngoại Nga (SVR) từ chối đưa ra nhận định về cái chết của Poteyev, trong khi phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, vấn đề này không nằm trong trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, vào năm 2010, ông Putin đã nói về vụ việc bằng giọng điệu giận dữ:”Những kẻ phản bội thường không có kết cục tốt đẹp. Chúng thường xuyên chết trên đường bởi rượu và thuốc phiện”.