Diễn viên Quỳnh Lương: Tôi không thoải mái khi bị nhìn là “gái hư”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với lối diễn xuất tự nhiên có phần gai góc, Quỳnh Lương hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình qua vai Hoài trong bộ phim “Lối nhỏ vào đời”. Nữ diễn viên sinh năm 1995 chia sẻ, những thước phim còn cho mọi người thấy phần nào con người thật của Quỳnh Lương bởi sự tương đồng về hoàn cảnh, công việc lẫn tính cách. Đó là lý do mà cô nói vui: “Hoài là nhân vật có thật ở ngoài đời tên là Quỳnh Lương, trên phim cô ấy đã đổi tên thành Hoài”.

Từng stress vì gặp phải nhiều “lời đề nghị khiếm nhã”

- Phóng viên: Dù từng đóng không ít MV ca nhạc, song đây là lần đầu tiên Quỳnh Lương bén duyên với “vũ trụ phim ảnh VTV”. Có vẻ như bạn rất may mắn vì ngay lần đầu đã được giao vai chính. Bạn có thể chia sẻ mối duyên thú vị này không?

- Diễn viên Quỳnh Lương: Quả thật đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội bén duyên với phim truyền hình. Cơ duyên này xuất phát từ việc tôi nhận được lời mời đến casting phruyền hìnhim “Lối nhỏ vào đời” với vai diễn Hoài. Hôm casting tôi phải xếp hàng chờ từ sáng đến chiều mới tới lượt. Và thật ra tôi cũng phải casting tới tận 3 lần mới nhận được vai này (cười). Tôi nghĩ ê-kip sản xuất đã có sự đánh giá rất khách quan về khả năng của từng ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng chứ không có sự ưu tiên nào cả. Có lẽ tôi may mắn được chọn vì đã có sự thể hiện được cho là phù hợp. Dĩ nhiên để được chọn, tôi đã phải nỗ lực và cố gắng hết sức mình.

- Hoài trong “Lối nhỏ vào đời” là một cô gái vui vẻ, tốt bụng, nhưng có lối sống phóng khoáng và đời tư phức tạp. Thật ra trước vai diễn này, Quỳnh Lương cũng từng kinh qua dạng vai “gái hư” trong một số phim sản xuất và phát hành trên các kênh sóng khác. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình hay được đạo diễn nhắm vào những vai như thế không?

- Trước kia, khi đóng phim “Gái ngàn đô”, tôi cũng đảm nhận tuýp nhân vật được xây dựng kiểu “gái hư”. Tôi vẫn nhớ khi phim ra mắt, tôi nhận được không ít lời gạ gẫm, đề nghị phản cảm, thậm chí có cả những tin đồn ác ý. Thời điểm đó, tôi rất stress và nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Song sau đó tôi hiểu rằng, đã là diễn viên, làm công việc diễn xuất thì phải học cách chấp nhận với những thứ kiểu như thế. Nhìn bề ngoài trông tôi có vẻ hiện đại, song thực chất tôi lại thuộc tuýp người có suy nghĩ truyền thống. Vì vậy khi bị nhìn với ánh mắt “gái hư” như trên phim, tôi cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Tôi nghĩ có thể do mình diễn xuất khá bản năng, cá tính nên thường được chọn đóng dạng vai đó chăng.

- Khi xem Quỳnh Lương đóng “Lối nhỏ vào đời”, nhiều người thích nhân vật Hoài mà bạn thể hiện bởi sự ngổ ngáo, cá tính rất “đời” và tự nhiên. Điều gì giúp bạn có thể hóa thân vào nhân vật này thật đến vậy?

- Có lẽ tôi và nhân vật Hoài có nhiều nét tương đồng về hoàn cảnh sống và tính cách. Thế nên, khi quay bộ phim này, mọi người vẫn nói vui rằng, tôi và Hoài cứ như là một vậy. Ngoài đời, tôi từng trải qua cuộc sống tự lập khá sớm, cũng phải bươn chải chật vật để mưu sinh, nhưng không bao giờ tôi cho phép mình đánh mất bản thân dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhân vật Hoài trong “Lối nhỏ vào đời” cũng vậy, dù phải sống trong hoàn cảnh nhọc nhằn và môi trường làm việc nhiều cạm bẫy, nhưng điều đó cũng không làm cô ấy sa ngã. Những gai góc, từng trải, cá tính mà Hoài thể hiện trên phim, cũng là những gì mà tôi có.

- Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ khi quay bộ phim này không?

- Đó là cảnh nhân vật Hoài bị hắt nước vào mặt. Cứ tưởng rằng cảnh quay hắt nước này chỉ cần 1 - 2 lần là xong, nhưng không phải. Bởi khi thực hiện một cảnh quay thì dựa vào rất nhiều yếu tố như âm thanh, ánh sáng, quay phim, góc máy… rồi cả những bạn diễn xung quanh nữa. Chỉ cần một yếu tố chưa đạt là cảnh quay phải làm lại, đó là chuyện bình thường. Vì lý do đó mà cảnh này tôi bị hắt nước tới 4 - 5 lần (cười). Cứ hắt nước xong thì đi sấy khô, rồi lại hắt, lại sấy...

- Có cảnh quay nào đòi hỏi diễn xuất cảm xúc và nó đã làm khó bạn không?

- Đó chắc là những cảnh nhân vật Hoài phải rơi nước mắt. Trong phim, có những phân đoạn tôi phải quay cảnh khóc vì buồn và tủi thân. Thú thật ngoài đời tôi là người rất mạnh mẽ, cá tính, ít khi khóc trước mặt người khác, hoặc có thể do lúc trước khóc nhiều qua nên giờ thấy khó khóc (cười). Vì thế mà khi thể hiện những cảnh này trước ống kính máy quay là thử thách lớn nhất tôi phải vượt qua. Việc thể hiện cảm xúc đó với tôi không hề dễ dàng. Vả lại, khi đóng bộ phim này rồi, tôi mới hiểu là mình rơi nước mắt ở tình huống nào mới là điều quan trọng. Giọt nước mắt phải thể hiện được đúng tâm trạng đang chất chứa trong lòng mới thật sự đắt giá. Với tôi, cảnh khóc có lẽ bao giờ cũng là khó nhất. Tôi từng rất mong sẽ được đóng một vai hiền, sâu sắc, buồn hay bi đát... nhưng có lẽ cần phải có thêm thời gian để trải nghiệm và tiếp nhận kinh nghiệm. Khi tôi đóng được nhiều phim hơn, có độ chín và kinh nghiệm trong diễn xuất nhiều hơn thì sẽ có cơ hội được thể hiện những vai như vậy.

Luôn giữ thái độ sống tích cực

- Người ít thể hiện nỗi buồn ra bên ngoài thường là những người muốn giấu cảm xúc thật ở sâu trong lòng. Bạn có nghĩ vậy không?

- Tôi không biết người khác thế nào, nhưng với tôi, nếu buồn thì hãy giữ nỗi buồn đó cho riêng mình, gặm nhấm nó một mình cũng không sao cả. Miễn là không để nỗi buồn đó ảnh hưởng đến người khác, khiến người khác buồn theo. Tôi giữ cho mình thái độ sống tích cực, lạc quan, vui vẻ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi tôi hiểu rằng, nếu không muốn đón nhận những nỗi buồn, điều tiêu cực từ người khác thì chắc chắn mình cũng không nên mang những điều đó đến với mọi người. Tôi thuộc tuýp người sống nội tâm.

- Trải qua một lần mất mát trong đời sống riêng, chấp nhận nhiều năm làm mẹ đơn thân để nuôi con, có bao giờ bạn cảm thấy chông chênh hay mất niềm tin vào chuyện tình cảm không?

- Chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào tình yêu cả. Thật sự trải qua mọi chuyện rồi nhìn lại, tôi vẫn nhìn nhận bố của con mình và cả người mà mình gặp sau đó đều là người tốt. Dù không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng sau này mình sẽ được bù đắp bởi những chuyện vui hơn, gặp được người đàn ông xứng đáng, yêu thương mình hơn. Tôi hiểu rằng mọi việc, bao gồm cả chuyện tình cảm, hôn nhân đều là hai chữ tùy duyên thôi. Hiện tôi hài lòng và vui vẻ với những gì mình đang có.

- Bạn nghĩ một người đàn ông như thế nào thì sẽ phù hợp với mình?

- Với tôi điều quan trọng nhất vẫn là cả hai phải có sự đồng điệu trong cách nghĩ, có sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Tôi nghĩ vẻ bề ngoài của người đàn ông không phải điều gì quá to tát, quan trọng là người đó có ý chí và khả năng tạo lập cuộc sống vững vàng hay không, có khả năng lo lắng cho người phụ nữ của mình và gia đình mình hay không.

- Vậy còn dự định trong công việc sắp tới của bạn thì sao?

- Hiện tại, tôi đang tham gia một dự án phim truyền hình 30 tập ở TP.HCM và một vai khách mời trong một dự án phim điện ảnh. Tôi cũng may mắn nhận được khá nhiều kịch bản phim truyền hình, tuy nhiên tôi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên không cần hấp tấp, vội vàng mà hãy chậm và chắc để mang đến những vai diễn tốt nhất cho khán giả.

- Cảm ơn Quỳnh Lương đã chia sẻ!

Quỳnh Lương tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô là mẫu ảnh lookbook có tiếng ở Hà Nội và là “nàng thơ” của nhiều MV triệu view như “Màu nước mắt” (Nguyễn Trần Trung Quân), “Nếu ngày ấy” (Soobin Hoàng Sơn), “Ước có người bên tôi mỗi khi buồn” (Tăng Phúc)... Trước khi tham gia “Lối nhỏ vào đời”, Quỳnh Lương đã đóng một số web-drama như series “Gái ngàn đô”, “Vũ điệu của những bầy sói”, phim điện ảnh “Mưu kế thượng lưu”...