Diễn viên Phan Minh Huyền: Cảm ơn những biến cố đã xảy ra trong đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Huyền Lizzie là nghệ danh gắn liền hơn chục năm qua với Phan Minh Huyền. Cô gái có đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ này từng được biết đến với danh xưng “hotgirl” Hà thành. Tay ngang đến với phim ảnh, song Huyền Lizzie đã “bỏ túi” hàng chục vai diễn lớn nhỏ, trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và được “săn đón” nhất VTV. Trải qua biến cố trong cuộc sống riêng, “hotgirl” ngày nào giờ đã trưởng thành, có một cậu con trai kháu khỉnh và mong muốn được khán giả nhớ đến với tên gọi Phan Minh Huyền thay vì danh xưng Huyền Lizzie.

Đã nỗ lực 100% cho vai diễn

- Phóng viên: Từng kinh qua không ít vai diễn trên màn ảnh nhỏ, song vai Trang trong “Thương ngày nắng về” được nhiều người ví như bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Huyền Lizzie. Bạn có nghĩ vậy không?

- Diễn viên Huyền Lizzie: Quả thật đây có lẽ là vai diễn “nặng ký” nhất trong số các vai mà tôi từng đảm nhận. Nhiều lúc đọc kịch bản phim, tôi tự hỏi liệu mình có thể hiện được tốt hay không, vì đây là một vai diễn dài, tâm lý nhân vật lại trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, đó cũng là một câu chuyện xúc động về tình mẹ con và từ trước đến nay, tôi vẫn mong muốn có cơ hội được hóa thân vào một câu chuyện như vậy. Vả lại, tôi luôn nghĩ nếu không có áp lực, khó khăn, thì mình sẽ không có cơ hội để vượt qua chính mình. Đó là lý do dù cảm thấy khá áp lực và có phần “stress” nhưng tôi cũng rất hào hứng khi nhận lời tham gia dự án phim. Tôi đã tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh và cố gắng hết mình để đem đến một vai diễn nhiều cảm xúc cho khán giả.

Diễn xuất ăn ý khiến Minh Huyền và Đình Tú dính nghi án phim giả tình thật

Diễn xuất ăn ý khiến Minh Huyền và Đình Tú dính nghi án phim giả tình thật

- “Thương ngày nắng về” được Việt hóa từ một bộ phim ăn khách của màn ảnh Hàn Quốc, khi nhận lời đóng bộ phim này, bạn có ngại “cái bóng” của nhân vật nữ chính trong bản gốc không?

- Thú thật là nữ diễn viên chính trong bản phim Hàn diễn quá tốt, tôi thấy áp lực khi xem chị ấy đóng. Tôi từng mong mình chỉ cần diễn xuất được một nửa như thế là tốt rồi. Khi vào vai, tôi tự nhủ mình cứ nỗ lực hết sức đi đã, không nghĩ gì quá xa xôi cả. Tôi đã nỗ lực 100% cho vai diễn này và cũng mong mọi người có thể nhìn thấy điều đó.

- Vai Vân Trang mà bạn đóng trong phim nhận được nhiều lời khen là “diễn mà như không diễn”. Để làm được điều đó, hẳn bạn phải rất đồng cảm và có chung ít nhiều cảm xúc với nhân vật của mình?

- Trải qua những thăng trầm, sóng gió trong cuộc sống riêng, tôi nghĩ mình cũng có những trải nghiệm cần thiết để có thể hóa thân vào vai diễn lần này. Cũng có thể nếu như vai diễn này đến với tôi vào thời điểm khác, cụ thể là nhiều năm trước đây, thì có lẽ sự đồng cảm của tôi dành cho nhân vật không bằng được như thời điểm hiện tại, diễn xuất có lẽ sẽ không chín muồi bằng. Nói về điều này thì tôi nghĩ mình phải cảm ơn những biến cố đã xảy ra trong đời. Chính điều đó đã cho tôi những trải nghiệm quý báu trên hành trình trưởng thành hơn, cảm xúc cũng dồi dào và có chiều sâu hơn.

Trang phục của Phan Minh Huyền trong “Thương ngày nắng về”

Trang phục của Phan Minh Huyền trong “Thương ngày nắng về”

- Ngoài sự đồng cảm với tâm lý, cảm xúc nhân vật ra thì bạn thấy giữa mình và Vân Trang trong “Thương ngày nắng về” có điểm tương đồng nào nữa không?

- Tôi nghĩ nếu có thì đó là tính cách độc lập, sự quyết đoán và luôn yêu thương hết lòng. Phải nói rằng đây là một vai diễn khó chứ không hề đơn giản. Tôi cũng luôn tự đòi hỏi mình một cách khắt khe khi nhập vai. Bởi vậy mà có những phân đoạn sau khi xem lại, tôi thấy vẫn chưa hài lòng với những gì mình thể hiện cho lắm. Dù vậy, rất may là vai diễn và cả bộ phim được khán giả yêu thương, đón nhận.

Mong được nhớ đến với tên thật thay vì “nick-name”

- Trước kia bạn vẫn được nhắc đến với danh xưng “hotgirl Huyền Lizzie”. Nhưng gần đây bạn có nói mong được mọi người nhớ đến mình với tên thật - diễn viên Phan Minh Huyền. Lý do của mong muốn này xuất phát từ điều gì?

- Đúng là trước kia tôi vẫn hay được mọi người gọi với “nick-name” Huyền Lizzie, rồi “hotgirl” này nọ. Tôi luôn trân trọng và biết ơn danh xưng đó vì nhờ nó mà tôi đã có được chỗ đứng ít nhiều trong lòng khán giả. Có điều hiện giờ tôi không còn trẻ, cũng đã ngoài 30 tuổi và làm mẹ rồi nên mong được mọi người ghi nhận, nhớ đến mình với một cái tên người lớn và trưởng thành hơn thôi (cười). Vì thế, tôi mới bày tỏ suy nghĩ mong được mọi người nhớ đến mình là diễn viên Phan Minh Huyền chứ không phải “hotgirl” đóng phim.

- Trong cả 2 phần phim đã và đang chiếu, bên cạnh diễn xuất phải thay đổi liên tục cho phù hợp với cảm xúc của nhân vật thì bạn cũng khiến khán giả hoa mắt với phong cách thời trang “toàn diện” của mình. Hỏi thật, việc lo khâu ăn mặc trong phim có lấy đi của bạn nhiều thời gian không?

- Thú thật tính tôi hơi cầu toàn nên khi nhận lời đóng vai Vân Trang trong bộ phim này, tôi đã trăn trở rất lâu để xem làm thế nào cho ra tạo hình của nhân vật một cách phù hợp nhất. Nhân vật này không chỉ đơn thuần là một cô gái có số phận khá đặc biệt, công việc của cô ấy là “sếp” trong một công ty nên buộc phải xuất hiện với vẻ bề ngoài chỉn chu và có thần thái. Song, cô ấy lại sống trong một gia đình lao động bình thường, có mẹ bán bún riêu, kinh tế không giàu có, vậy thì phải làm sao để trang phục của nhân vật vừa chỉn chu, sang trọng nhưng cũng không được lộng lẫy quá. Thời gian đầu khi phim mới quay, tôi tự lên ý tưởng và chọn phục trang của mình. Về sau, do đặc thù phim làm theo hình thức “cuốn chiếu”, làm đến đâu phát sóng đến đó, nên tôi không có nhiều thời gian để tự chuẩn bị cho mình và có nhờ tới “stylist”.

- Trong những diễn biến mới nhất của “Thương ngày nắng về” phần 2, cặp đôi Hoàng Duy - Vân Trang đã chính thức xác nhận hẹn hò và có nhiều phân đoạn tình cảm thân mật. Chính điều này đã khiến khán giả tích cực “đẩy thuyền” cho Minh Huyền và Đình Tú ngoài đời. Điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn không?

- Ban đầu khi có tin đồn này, tôi cũng khá lo lắng, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cả 2. Tôi và Đình Tú đang diễn xuất chung, việc xuất hiện tin đồn cũng là điều khó tránh. Song, tôi luôn xác định rõ ràng, mình là diễn viên thì việc của mình là hoàn thành tốt những công việc được giao, ngay cả việc diễn xuất các phân đoạn tình cảm cũng chỉ là làm theo kịch bản, đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoài đời thì tôi và Đình Tú là chị em quen biết từ trước nên chúng tôi không gặp khó khăn hay ngại ngần gì trong việc diễn chung. Việc chụp hình chung cũng là góp phần tạo hiệu ứng tốt cho bộ phim.

- Bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân và làm mẹ đơn thân cũng đã lâu, bạn đã nghĩ đến chuyện tìm cho mình một bến đỗ mới chưa?

- Nói là chưa có thì không phải, bởi mọi người đều biết xung quanh tôi cũng có nhiều “vệ tinh”, nhiều người yêu quý, theo đuổi. Nhưng để chọn ra một người thì mình đang cân nhắc và (nếu có) thì tôi cũng muốn được giữ chuyện này cho riêng bản thân mình.

- Vậy nếu có, bạn mong đó sẽ là một người như thế nào?

- Từ trước đến nay, tôi không vạch cho mình bất cứ một tiêu chuẩn nào về mẫu bạn trai hay người chồng lý tưởng. Tôi chỉ mong muốn gặp được người hợp với mình từ cách ăn, cách chơi và chịu được tính cách mạnh mẽ của mình. Nếu được như nhân vật Hoàng Duy trong phim “Thương ngày nắng về” thì tốt quá (cười). Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ không biết có một người như Hoàng Duy ngoài đời hay không, nhưng chắc không có đâu (cười).

- Đâu là dạng vai mà bạn muốn thử sức trong thời gian tới?

- Tôi chưa có dự định gì trong thời gian tới cả. Song, tôi nghĩ bất cứ vai diễn nào mà mình được tin tưởng giao đóng, tôi cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tôi mong trong tương lai sẽ nhận được những kịch bản tốt, kịch bản hay để có cơ hội thử thách bản thân và trải nghiệm với nghề.

- Xin cảm ơn diễn viên Phan Minh Huyền!