Diễn viên Lan Phương: Đóng với Quốc Đam rất khác lạ - một ông chồng kỳ quặc mà thú vị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đảm nhận vai diễn “chiến thần” Hà - nhân vật được xem là trung tâm rắc rối trong bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình” đang phát sóng trên màn ảnh nhỏ - Lan Phương khiến khán giả cười nghiêng ngả trước diễn xuất vừa mộc mạc, hồn nhiên, vừa đáo để, cá tính. Nữ diễn viên tâm sự, đây là vai diễn mà cô không phải suy nghĩ quá nhiều và… được là chính mình.

Luôn lắng nghe góp ý của khán giả

- Phóng viên: Chào Lan Phương, nhân vật Hà trong “Gia đình mình vui bất thình lình” mới lên sóng đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Chị cảm nhận thế nào về vai diễn này khi đây là lần vào vai khác biệt nhất từ trước đến nay?

- Diễn viên Lan Phương: Nhân vật Hà là mẫu phụ nữ vô tư dù bên ngoài có vẻ có vài tính xấu như thích can thiệp vào chuyện người khác, hay trầm trọng hóa vấn đề, không bao giờ chịu thiệt… Nhưng bên trong, Hà là người tốt tính, sống tình cảm. Chính kiểu tính cách này đã gây được thiện cảm với khán giả. Tôi cảm thấy đây là nhân vật có nhiều nét giống mình nhất từ trước đến nay. Trước đây có nhiều vai diễn được khán giả đánh giá là “Lan Phương thật”, nhưng đến vai Hà thì tôi cho rằng đây mới là Lan Phương. Cụ thể là ở khía cạnh nữ tính, trẻ thơ, vô lo, không suy nghĩ quá nhiều, lại có người chồng luôn hết mực yêu thương.

- Bên cạnh những lời khen dành cho diễn xuất thì cũng có vài ý kiến cho rằng nhân vật Hà của chị chưa thực sự thỏa mãn được họ. Là một diễn viên chuyên nghiệp, khi đón nhận nhiều ý kiến trái chiều, phản ứng của Lan Phương thế nào?

- Cái khó của nhân vật này là tôi luôn luôn phải đứng ở giữa lằn ranh. Diễn khéo léo, đúng chất thì sẽ thấy cô Hà dễ thương, có phần đáng yêu. Diễn không khéo thì sẽ thành phản cảm, dễ bị ghét, bị “ném đá”. Thú thật, tôi luôn luôn lắng nghe những góp ý của khán giả để bản thân mình tốt hơn, mang đến nhiều vai diễn hay hơn. Phim mới chỉ phát sóng được vài tập đầu, vì thế mong khán giả hãy dõi theo và cùng xem những thay đổi từ nhân vật Hà của Lan Phương nhé.

- Đóng cặp với Doãn Quốc Đam mang đến cho Lan Phương những cảm xúc như thế nào?

- Với tôi, trải nghiệm đóng với Quốc Đam rất khác lạ - một ông chồng kỳ quặc mà thú vị. Từ việc tìm hiểu bạn diễn thế nào, cách sáng tạo nhân vật ra sao để từ đó có điểm chung, Quốc Đam luôn là người tư duy rất nhanh nên giúp nhân vật của tôi thoải mái, mình chỉ cần dựa vào đó để diễn.

- Trên phim, chị vào vai dâu thứ, sống chung với gia đình chồng, điều này khác hoàn toàn với cuộc sống ngoài đời của Lan Phương. Chị nghĩ sao nếu mình rơi vào hoàn cảnh làm dâu như Hà?

- Tôi nghĩ, mặc dù sống chung sẽ có nhiều gắn kết, nhưng bây giờ bảo sống chung như thế thì... rất khó. Bởi người phụ nữ hiện đại, nhất là người làm nhiều công việc như tôi nếu sống chung thì rất có thể thời gian của mình sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến những người trong nhà. Về thực tế, tôi vẫn sẽ sống như hiện tại. Tôi sẽ tích góp những cảm nhận đẹp trong cuộc sống từ các gia đình khác thông qua việc đóng phim.

- Đâu là kỷ niệm khiến Lan Phương nhớ nhất khi tham gia dự án này?

- Có lẽ đó là những cuộc trò chuyện của các thành viên trong đoàn sau cảnh quay và tôi thì luôn bày trò, tạo không khí vui vẻ. Khi mọi người thân thiết, kết nối với nhau hơn, chúng tôi thường gọi nhau bằng những tên gọi trong phim chưởng, chẳng hạn mọi người gọi tôi là Lý Sư Sư… Vì đóng vai hài nên ở bên ngoài tôi cũng hài hước hơn, tôi được là chính mình.

May mắn có chồng ủng hộ

- Như chị đã chia sẻ, Hà khá giống với chị ngoài đời. Điều này có bao gồm khía cạnh nào đó của cuộc sống hôn nhân không?

- Hiện tại tôi không có nhiều cơ hội được bộc lộ phần trẻ con như Hà ở ngoài đời. Tôi có áp lực, có trách nhiệm với rất nhiều thứ như đóng phim, kinh doanh, chăm con và với xã hội… Với quá nhiều công việc như vậy thì ít khi tôi có cơ hội để được bộc lộ phần tính cách “dễ thương” của mình. Bởi lúc nào tôi cũng phải gồng mình lên để giải quyết nhiều vấn đề, ngoài ra còn làm chỗ dựa cho người khác nữa. Muốn trọn vẹn mọi thứ thì mình cần có một lý trí rất mạnh. Tôi mạnh mẽ đến mức đôi khi ông xã nghĩ tôi có thể làm mọi thứ một mình. Thế nhưng, bên trong tôi vẫn là cô gái rất trẻ con và có phần ngây thơ. Với bộ phim này, tôi có cơ hội được vô lo, được nói những điều mình nghĩ, được hành xử trẻ con một chút, nữ tính một chút, nhõng nhẽo một chút và được mọi người chấp nhận.

- Mọi người trong đoàn phim hay trêu Lan Phương nói nhiều. Còn chồng chị có bao giờ càm ràm vì chị nói nhiều hay không?

- Tôi sẽ nói nhiều khi cảm thấy muốn nói nhiều. Và nếu không muốn nói thì sẽ không nói gì cả. Thường tôi nói nhiều khi muốn chia sẻ một điều gì đó, hoặc những vất vả mình đã trải qua. Bởi trên hành trình phải làm rất nhiều việc khác nhau, tôi thấy mình đơn độc. Nên khi có cơ hội để nói, để chia sẻ, tôi sẽ nói rất nhiều.

- Bận rộn là vậy, ông xã chia sẻ công việc với chị như thế nào?

- Anh ấy sẽ giúp tôi những lúc có thể, vì mô hình kinh doanh của tôi có những mảng tôi không giỏi, ví dụ như công nghệ thông tin, sửa chữa, hoặc đăng tuyển nhân viên… Còn lại thì việc ai người nấy làm. Đến giờ tôi vẫn cố gắng một mình mình làm. Khi đóng “Gia đình mình vui bất thình lình”, lúc nào tôi cũng thấy có năng lượng tốt, về nhà có sức lực làm tốt hơn những việc khác.

- Nhiều nghệ sĩ Việt lấy chồng ngoại quốc nhưng đổ vỡ hôn nhân vì khác biệt văn hóa. Lan Phương có bí quyết nào trong việc “giữ lửa” cho mái ấm của mình?

- Tôi nghĩ, những phụ nữ chia tay với chồng ngoại quốc có nhiều lý do lắm, nhất là khi họ dành nhiều tâm huyết và tình yêu công việc. Trong khi đó, người chồng lại không muốn sống ở Việt Nam và họ phải theo chồng đến một đất nước khác. Lâu dần họ cảm giác mình không có ích, không được làm những việc yêu thích mà chỉ quanh quẩn ở nhà thì có thể dẫn đến ức chế, căng thẳng hay trầm cảm. Từ đó, dẫn đến quan hệ vợ chồng khó bền lâu. Tuy nhiên, có những cặp lại thích sống cùng với nhau ở một đất nước khác. Nói chung, mỗi nhà sẽ có một vấn đề, có nhiều cặp chia tay nhanh nhưng có cặp sống với nhau rất lâu. Do đó, tôi nghĩ chồng Tây hay chồng ta thì cũng có những vấn đề như vậy.

Tôi may mắn khi được sống ở đất nước của mình, được làm công việc yêu thích và có chồng ủng hộ dù anh ấy vẫn mong muốn được sống ở đất nước của anh ấy. Còn nói về việc “giữ lửa” thì chúng tôi đều không phải là người có “cái tôi” cao. Chúng tôi luôn lắng nghe người kia nghĩ như thế nào để tìm cách giải quyết tốt nhất. Cả hai rất yêu con nên dù bận rộn đến mấy thì con vẫn là sự kết nối của chúng tôi. Con làm chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có nhau. Tôi cũng không quan tâm đến những bình luận trái chiều, tôi sẽ xóa để mình khỏi bị ảnh hưởng. Đối với tôi, chính mình là người biết rõ nhất những gì đang xảy ra và bản thân có hạnh phúc hay không, thế thôi. Lúc nào chẳng có “lời ra tiếng vào” dù chuyện tốt hay xấu.

- Một số cặp vợ chồng sẽ muốn con được ra nước ngoài sinh sống để tiếp thu nền giáo dục ở đó từ nhỏ. Vậy Lan Phương có lên kế hoạch cho điều này?

- Nói thật là tôi chưa hề có kế hoạch gì cả. Đối với tôi, điều quan trọng là nền tảng về tình yêu và nhận thức mà bố mẹ dành cho con, đó cũng là trọng trách rất lớn. Tôi rất yêu việc giáo dục con, tạo cho con nền tảng về tình yêu, sự độc lập và nhận thức trong cuộc sống. Tôi tin rằng, khi một đứa trẻ có nền tảng đó rồi thì việc sinh sống hay học tập ở đâu không còn là vấn đề. Vì bé luôn luôn biết cách làm cho bản thân trở nên tốt nhất.