Diễn viên Kiều Anh: Tôi đã học được cách cân bằng cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đầu thập niên 2000, Kiều Anh đánh dấu sự xuất hiện của mình trong lãnh địa điện ảnh bằng vai Nhung ở phim “Phía trước là bầu trời”. Đây là vai diễn đầu tiên bởi cô xuất thân là diễn viên múa chuyên nghiệp. Cô cũng không ngờ rằng, vai diễn ấy đã mở ra cơ hội được sống hết mình trên màn ảnh sau này.

Thành công trong sự nghiệp, nhưng Kiều Anh lại không may mắn có được sự bình yên trong đời tư. Cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên tan vỡ, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân. 8 năm sống cảnh một mẹ, một con, Kiều Anh phải đối diện với vô vàn khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, hiện tại Kiều Anh đã tìm thấy niềm vui sau những ngày u ám.

Con trai là động lực để vươn lên trong cuộc sống

- Phóng viên: Thời gian vừa qua nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Kiều Anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai bà dì có tính cách bốc đồng, tưng tửng trong bộ phim “Ngày mai bình yên”. Diễn mà như không diễn, có vẻ như ngoài đời chị cũng có sự tưng tửng của nhân vật?

- Diễn viên Kiều Anh: Thú thật, tôi cũng bất ngờ khi được đạo diễn Vũ Trường Khoa nhắm cho vai dì Mai trong “Ngày mai bình yên”. Phải thừa nhận đây là một nhân vật cũng có nhiều nét giống tôi ở ngoài đời, nhưng cô ấy có tính cách bốc đồng, thực dụng và tưng tửng hơn tôi nhiều, thậm chí còn… vô duyên thái quá. Thời trẻ tôi cũng như thế, nhưng vô duyên đến mức được phong là “thánh vô duyên” thì tôi chưa bao giờ. Thế nên nghĩ lại, tôi cũng thấy mình hơi liều khi nhận vai này (cười).

- Bộ phim quay đúng thời điểm Hà Nội đang căng thẳng vì dịch bệnh và thời tiết miền Bắc đang đỉnh điểm nắng nóng. Hẳn chị sẽ có nhiều điều để nhớ khi đóng phim?

- Tôi vốn hay được các đạo diễn chọn vào những nhân vật nữ chính có tính cách hiền dịu, khắc khổ, sống nội tâm, đa đoan. Nhưng vai Mai lại rất khác. Tôi đóng vai này rất nhàn, diễn như đi chơi. Chỉ có điều, phim quay đúng vào những ngày nắng nóng, lại đang trong thời điểm giãn cách xã hội nên cả đoàn rất vất vả. Có những hôm thời tiết nóng đến mức, đầu tóc tôi lúc nào cũng ướt mồ hôi, chải không tơi ra được. Bối cảnh chính của phim ở những tập đầu là một khu nhà mà gần như chỉ có đoàn phim. Chúng tôi phải khai báo y tế đầy đủ rồi mới được qua cửa. Diễn viên chỉ bỏ khẩu trang lúc ghi hình, còn các thành viên khác đeo khẩu trang 24/7. Quay trong nhà thì không sao, vừa ra ngoại cảnh một chút thì bảo vệ liên tục nhắc để chúng tôi phải giữ khoảng cách với nhau.

- Vậy trước đó, khi chưa tham gia phim, chị thực hiện giãn cách tại nhà như thế nào?

- Tôi ở nhà chăm sóc mẹ, chơi với con, gần gũi con nhiều hơn. Vài ngày trước khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, tôi gửi con về quê. Ở một mình, tôi nghĩ ra nhiều thứ. Nếu không đi quay phim, tôi thường đọc sách, tập Yoga, học thêm. Tôi đang học vẽ và môn này cần rất nhiều thời gian. Tôi từng mua tranh khá đắt tiền, nhưng nhiều họa sĩ sau đó bảo bức tranh không thực sự giá trị như vậy. Tôi muốn học vẽ và tìm hiểu những kiến thức cơ bản để nhận biết thế nào là bức tranh nào đẹp, có giá trị. Dù vậy, ở nhà quá lâu tôi cũng thấy cuộc sống cũng khá bí bách vì tính tôi không ngồi lâu một chỗ được.

- Chị từng chia sẻ, con trai rất thích mẹ đóng phim. Vậy khi xem dì Mai tưng tửng trong “Ngày mai bình yên”, con trai đã nói gì với chị?

- Chàng trai 8 tuổi của tôi rất thích vai diễn này của mẹ. Thật ra, cứ mỗi khi nhìn thấy tôi trên truyền hình, cậu ấy đều reo lên rất vui mừng. Đi đâu, cậu ấy cũng tự hào vì có mẹ là diễn viên. Lúc nào, cậu cũng động viên mẹ nhận phim để cậu ấy được xem mẹ đóng. Đó là những động lực rất dễ thương để tôi vươn lên trong cuộc sống và công việc.

Khi hôn nhân đổ vỡ, cái gì cũng sợ

- Chuyện tình cảm của chị với bạn trai kém tuổi đã tiến tới mức nào?

- Chúng tôi đã chia tay nhau vì có nhiều điểm không hợp. Mặc dù chia tay nhưng cả 2 vẫn dành cho nhau sự trân trọng. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư của mình. Tôi đã trải qua cuộc sống của người nổi tiếng nên tôi hiểu cái giá mà người nổi tiếng phải trả như thế nào. Và tôi cũng không muốn những người bên cạnh mình bị ảnh hưởng vì điều đó.

- Chị có nghĩ là sau một lần đổ vỡ hôn nhân, việc đến với ai và tính chuyện lâu dài vẫn luôn có một rào cản tâm lý?

- Đúng là ngày xưa, khi hôn nhân đổ vỡ, cái gì tôi cũng sợ và mất lòng tin. Nhưng bây giờ thì không còn bị đè nặng bởi điều đó nữa. Có lẽ vì tôi đã học được cách cân bằng cuộc sống và giữ tâm tĩnh tại quá lâu. Vì thế, tôi không gặp áp lực nào khi yêu người trẻ hơn mình cả. Chỉ có điều, yêu nhau và tiến tới hôn nhân là 2 câu chuyện rất khác. Ở thời điểm hiện tại, khi đã trải qua nhiều biến cố, tôi yêu ai không quan trọng, chỉ cần người đó hợp với mình là đủ. Không cần thiết phải là người quá ghê gớm để chứng minh cho thiên hạ biết mình có người yêu như thế nào.

- Cận kề tuổi 40, Kiều Anh vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì nhan sắc trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chị có bí quyết gì trong việc giữ mãi nét thanh xuân?

- Thực ra, trước khi tham gia phim “Hồ sơ cá sấu”, tôi bị suy nhược cơ thể nặng, sức khỏe rất kém, chân không đi được, tóc rụng nhiều. Tôi đã tìm đến Yoga trị liệu và mọi thứ được cải thiện rõ rệt. Thời gian làm phim tôi không duy trì được đều, tuy nhiên được làm công việc mình yêu thích và có được một môi trường làm việc vui vẻ cũng khiến cho tình trạng sức khỏe cải thiện tốt lên. Ngoài tập luyện Yoga, bản thân tôi là một diễn viên múa, cho nên khi rảnh rỗi, tôi vẫn tự tập múa ở nhà. Hơn nữa cơ thể tôi không dễ béo cũng không dễ gầy, cân nặng ổn định, cho nên dễ dàng duy trì được vóc dáng. Đối với làn da quan trọng nhất là tinh thần vui vẻ lạc quan, tâm trạng tác động rất lớn tới sắc tố da. Từ nhỏ tôi ăn rất ít thịt, ăn nhiều rau củ quả. Cũng không biết có phải thói quen này tốt cho làn da của mình không nữa.

- Cách đây không lâu, chị có chia sẻ ý nguyện muốn giúp mọi người nâng cao sức khỏe trong mùa dịch. Phải chăng chị đang có dự án cộng đồng nào đó?

- Như tôi đã chia sẻ, nhờ tập luyện Yoga mà tôi đã cân bằng được tổn thương tâm hồn và những vấn đề sức khỏe. Vì thế, tôi đã quyết định tham gia các khóa nâng cao để trở thành một giáo viên Yoga, nhất là mảng trị liệu. Tôi mong muốn có thể giúp đỡ mọi người khỏe mạnh hơn bằng việc chia sẻ các bài tập, chế độ tập luyện, ăn uống phù hợp. Có lẽ nhiều người vẫn biết sức khỏe là quan trọng nhất, nhưng thường thì biết rồi để đấy hoặc làm không đến nơi đến chốn. Ở gia đình tôi, mọi người đều rất quan tâm đến ăn uống sạch, thiên về rau, củ, quả, hạt. Ăn rất có tính toán, không ăn thừa, không bỏ phí và tập luyện đều đặn. Mỗi ngày, mỗi người trong gia đình đều nhắc nhở nhau tiết kiệm những vật dụng làm hại môi trường, gắn kết gia đình yêu thương, trân trọng những giá trị thật của cuộc sống, yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

- Cảm ơn Kiều Anh về những chia sẻ chân thành!