Diễn viên Kaity Nguyễn: Có áp lực mới vui, mọi thứ đều có hai mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụt sáng thành “sao” ngay lần đầu diễn xuất với vai diễn Linh Đan trong bộ phim chiếu rạp “Em chưa 18”, ai cũng nghĩ Kaity Nguyễn chỉ là “kẻ nổi loạn” nhất thời trong làng điện ảnh. Thế nhưng, thời gian là thước đo rõ nhất cho nỗ lực không biết mệt mỏi của cô gái này. Bốn năm sau, Kaity Nguyễn lại kịp bỏ túi thêm 2 giải thưởng lớn là “Cánh diều Vàng” và “Ngôi sao xanh” với vai diễn ấn tượng trong bộ phim “Gái già lắm chiêu 5 - Những cuộc đời vương giả”. Không ngoa khi nói cô là gương mặt diễn viên trẻ có nhiều giải thưởng danh giá nhất khi mới ở độ tuổi đôi mươi.

Biến áp lực thành động lực

- Phóng viên: Chào Kaity Nguyễn, ở tuổi 23, là diễn viên không chuyên, nhưng lại được vinh danh với nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Với bạn, chúng có ý nghĩa thế nào?

- Diễn viên Kaity Nguyễn: Quả thực những giải thưởng mà tôi nhận được giống như một sự động viên và là lời nhắc nhở phải cố gắng học hỏi. Mỗi ngày, tôi cần phải thay đổi tích cực và tiến bộ hơn. Là diễn viên không chuyên, Kaity không có gì đặc biệt ngoài sự ham học hỏi, tích cực luyện tập, cố gắng xem nhiều phim để tham khảo cách diễn xuất từ các diễn viên nổi tiếng trên thế giới.

- Bạn có bị áp lực sau mỗi lần nhận giải không, kiểu như “chết rồi, vai diễn sắp tới mà không hay thì người ta lại cười cho”?

- Thật lòng là không. Làm nghề một thời gian, tôi đã dần quen với những áp lực và học được cách biến nó thành động lực. Tôi luôn nghĩ, làm bất cứ việc gì cũng phải có áp lực riêng, thế mới vui (cười). Trong cuộc sống cũng vậy, mọi thứ đều có hai mặt, thế nên tôi luôn tự nhủ hãy nhìn mọi thứ thật thoải mái và nhẹ nhàng. Tôi thấy bản thân mình may mắn và biết ơn những gì mình nhận được. Đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng hơn trong công việc.

Kaity Nguyễn trong phim “Em chưa 18”

Kaity Nguyễn trong phim “Em chưa 18”

- Hỏi thật, cát-xê có phải là một trong những yếu tố hấp dẫn tiên quyết để bạn quyết định sẽ đảm nhận một vai diễn không?

- Mọi người đều biết cha là người giữ tiền cho tôi nên đó không bao giờ là thước đo khi tôi nhận bất kỳ vai diễn nào cả. Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, nên nghe theo lời tư vấn của cha, chia sẻ suy nghĩ với cha để 2 cha con hiểu nhau hơn, cũng như để ông luôn tin tưởng những quyết định riêng của con gái. Tôi thấy may mắn khi gia đình cho tôi cơ hội được thỏa mãn niềm đam mê diễn xuất và luôn ủng hộ để tôi hoàn thành tốt vai diễn. Tôi vẫn nghĩ rằng, một nghệ sĩ chân chính sẽ cống hiến những tác phẩm tốt đến cho khán giả. Đó mới chính là điều tuyệt vời nhất.

- Bạn vừa nhắc đến người cha giúp mình quản lý mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc. Vậy để kể về ông ấy, bạn sẽ bắt đầu với câu chuyện gì?

Đóng khung với hình ảnh nhí nhảnh hoặc “sang chảnh” trong phim, Kaity ngoài đời cũng tự nhận rằng mình đáng yêu. Nhưng những người tiếp xúc với cô đều chung một nhận xét: nghiêm túc, khó tính trong công việc. Kaity Nguyễn tâm sự cô không bao giờ vội vàng khi chọn kịch bản mà dành thời gian tôi luyện bản thân. Chính tác phong chuyên nghiệp này đã giúp Kaity Nguyễn được giới chuyên môn thừa nhận và đánh giá cao về thực lực.

- Nếu bạn xem phim “Em chưa 18” thì mối quan hệ của Kaity và cha ở ngoài đời cũng gần giống như nhân vật Linh Đan và cha ở trên phim vậy đó. Chỉ khác một chút là cha tôi ngoài đời khó tính hơn, chút xíu thôi (cười). Câu chuyện về cha mà Kaity muốn nói luôn là lời cảm ơn. Đến bây giờ, tôi mới thực sự biết ơn và hiểu lý do những kỹ năng mà ba đã dạy cũng như tạo điều kiện cho tôi ngay từ khi còn nhỏ như hoạt động thể thao, du lịch, trò chơi mạo hiểm… Những kỹ năng đó đã giúp tôi không bao giờ cảm thấy e sợ trước các khó khăn, thử thách mà còn làm tôi trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn khi vượt qua những trở ngại trong công việc. Kaity rất hãnh diện và tự hào mình đã có một người cha thật sự tuyệt vời.

- Vậy còn mẹ bạn thì sao?

- Kaity và mẹ không ở chung nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, tin nhắn… để thăm hỏi nhau. Kaity vẫn thương và nhớ mẹ nhiều. Xin được giữ những tình cảm về mẹ ở riêng trong trái tim của mình.

Không tự ti về chiều cao khiêm tốn

- Không thể phủ nhận khả năng diễn xuất tài tình của bạn, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hạn chế về chiều cao cũng bị xem là thiệt thòi của bạn trong việc đảm nhận các vai diễn. Bạn nghĩ sao?

- Tôi nghĩ rằng hình thể mỗi người là khác nhau. Tuy Kaity có hạn chế về chiều cao nhưng khi lên phim đều có cách khắc phục điều này. Hơn nữa, diễn viên cũng phải tự biết cách chọn vai phù hợp với ngoại hình của mình. Vả lại, thú thật tôi nghĩ, hình thể của mình không có gì là bất lợi cả. Có rất nhiều người thấp như Kaity vẫn có thể diễn gợi cảm cũng như các vai chững chạc, già dặn… Vì vậy, tôi cho rằng ngoại hình không phải là yếu tố bất lợi hoàn toàn cho một vai diễn mà tùy theo cách diễn của mình thế nào thôi.

- Ở thời đại toàn “chân dài” này, bạn có bao giờ cảm thấy e ngại hay tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình không?

- Không đâu, tôi không ngại vì điều đó không thể thay thế cho khả năng thực sự được. Tôi biết mình không có một ngoại hình hay chiều cao lý tưởng nhưng điều đó càng khiến tôi chú trọng hơn đến vẻ bề ngoài của mình. Hơn nữa, tôi nghĩ khi hoạt động nghệ thuật, nhất là phim ảnh thì diễn xuất mới là điều quan trọng nhất. Nếu tôi có xinh đẹp và quyến rũ thế nào nhưng không phù hợp với tiêu chí phim, không có khả năng diễn xuất thì chắc các đạo diễn cũng sẽ không dành cơ hội cho tôi.

- Tôi nhớ là sau “Em chưa 18”, bạn từng thừa nhận rằng mình vẫn chưa quen với sự nổi tiếng. Đã 5 năm trôi qua, giờ thì bạn đã quen chưa?

- Nói thật là tôi vẫn chưa quen và cũng không hề nghĩ mình là người nổi tiếng. Điều khác biệt duy nhất là nhiều người biết đến Kaity hơn và ngỏ ý muốn chụp ảnh chung nhiều hơn mỗi khi Kaity xuất hiện nơi công cộng (cười). Cảm giác bất tiện thì hoàn toàn không có, chỉ hơi ngại chút khi quá nhiều người chú ý và nhìn mình mà thôi.

- Nhiều người cho rằng không có tình bạn thực sự ở showbiz. Có thể nay bạn rất yêu quý họ nhưng mai có thể đăng đàn nói xấu họ ngay lập tức. Sau 5 năm tham gia showbiz, bạn nhận định thế nào về ý kiến này?

- Mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm riêng về các khía cạnh trong cuộc sống. Đã là bạn bè thân thì mình phải hiểu họ, phải biết lắng nghe và tôn trọng nhau. Bạn bè Kaity ở đâu cũng vậy, quan trọng vẫn là cách mình nhìn nhận và xử lý vấn đề thôi.

Mong được thử sức với dạng nhân vật mới

- Dù đã có nhiều vai diễn lẫn giải thưởng, nhưng một số người vẫn cho rằng bạn hơi “một màu” với hình ảnh nhí nhảnh hoặc tiểu thư “sang chảnh”. Bạn có muốn thay đổi hình ảnh của mình không?

- Là một diễn viên, ai cũng muốn thử sức với nhiều dạng vai. Thời gian tới đây, Kaity hy vọng được thử sức với những nhân vật đa tính cách hoặc nội tâm phức tạp hơn để thỏa mãn khả năng biến hóa của mình.

- Dự án sắp tới của bạn là phim điện ảnh “Cô gái từ quá khứ”, liệu nó có phải là sự thay đổi hình ảnh mà bạn muốn nói tới?

- Đây thực sự là một vai diễn hoàn toàn mới và không “sang chảnh” như mọi người nghĩ. Trong “Cô gái từ quá khứ”, Kaity sẽ vào vai Quỳnh Yên - một người bạn trong quá khứ của Ms Q (diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đóng). Họ gặp lại nhau và hé lộ thân thế thật sự của Ms Q mà các phần phim trước chưa từng nhắc tới. Trong phim này, Kaity sẽ có tạo hình với tóc ngắn cá tính. Xin lỗi vì phim chưa quay nên Kaity cũng chưa thể tiết lộ được nhiều thông tin, nhưng chắc chắn đó sẽ là một hình ảnh khác của Kaity.

- Ở tuổi 23, khi nhiều cô gái ngấp nghé bước chân vào diễn xuất thì bạn đã có thâm niên trong làng giải thưởng. Để chia sẻ với những bạn trẻ bước chân vào con đường này, bạn muốn nói gì?

- Hãy tự tin và mạnh mẽ. Kaity tin rằng, ở bên trong mỗi người đều tồn tại năng lực tiềm ẩn, chỉ là có thể các bạn chưa phát hiện ra mà thôi. Hãy cố gắng hết sức theo đuổi niềm đam mê của mình, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục giới hạn của bản thân. Kaity tin rằng, bản thân mình đã làm được thì các bạn cũng sẽ làm được.

- Xin cảm ơn Kaity Nguyễn!