Diễn viên Anh Đào: Cứ đi rồi sẽ thấy đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở hữu gương mặt thanh tú, diễn xuất mộc mạc, tự nhiên, Anh Đào trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ hiếm hoi xuất thân từ sân khấu kịch nhưng lại ghi dấu ấn ở màn ảnh nhỏ, rồi lấn sân sang màn ảnh rộng.

Mọi thứ đến như một mối duyên

- Phóng viên: Chào Anh Đào, bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa mình đến với nghề diễn không?

- Diễn viên Anh Đào: Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê mà xung quanh không có ai làm nghệ thuật cả, vì thế khái niệm diễn viên cũng là điều khá xa lạ. Ngày còn đi học tôi có tham gia các chương trình văn nghệ ở trường nên dần dần cảm thấy thích thú với nghệ thuật lúc nào không hay. Khi học xong tôi cũng thử ghi danh thi Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội xem sao. Lúc đi thi tâm lý tôi khá thoải mái. Thậm chí, tôi còn chẳng nặng nề về kết quả dù đỗ hay trượt. Thế rồi tôi may mắn trúng tuyển và mọi thứ đến như một mối duyên vậy. Dù trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng lúc biết tôi yêu thích và mong muốn đi theo con đường này, bố mẹ tôi cũng ủng hộ chứ không ngăn cản. Tôi xem đây là cơ hội để thử sức bản thân khi theo đuổi ước mơ của mình.

- Phải trải qua không ít vai phụ bạn mới có cơ hội đóng vai chính trong một bộ phim phát sóng “giờ Vàng” của VTV. Cảm xúc của bạn thế nào khi lần đầu tiên được đạo diễn tin tưởng giao cho đảm nhận vai chính?

Anh Đào tái ngộ khán giả trong phim “Vui lên nào anh em ơi”

Anh Đào tái ngộ khán giả trong phim “Vui lên nào anh em ơi”

- Tôi luôn quan niệm, những gì đến thì mình đón nhận chứ không cố phải có bằng được. Trước khi được giao đóng vai nữ chính trong phim “Lối về miền hoa” của đạo diễn Vũ Minh Trí, tôi cũng từng nhiều lần đi casting phim của vị đạo diễn này. Nhưng tất cả đều… trượt (cười). Khi bắt tay vào thực hiện dự án phim “Lối về miền hoa”, đạo diễn Vũ Minh Trí quyết định giao vai nữ chính cho tôi và bảo, lối diễn xuất của tôi phù hợp với nhân vật này, vì thế không cần phải casting lại. Đây có thể nói là vai diễn có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, giúp tôi bắt đầu được mọi người biết đến và đỡ áp lực với cảm giác không ai biết mình đang làm gì.

- Từ những bước đi chậm nhưng ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, Anh Đào bất ngờ được mời đóng vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh “Hồng Hà nữ sĩ”. Bạn có thể tiết lộ về bước chuyển thú vị này không?

- Với tôi thì đây lại là một mối duyên vô cùng đặc biệt. Tôi đến với vai chính trong bộ phim “Hồng Hà nữ sĩ” của đạo diễn Nguyễn Đức Việt vào phút chót khi được NSND Trung Anh giới thiệu. Dù đã có ít nhiều kinh nghiệm đóng phim truyền hình, nhưng tính đến lúc đó tôi chưa từng có cơ hội thử sức với phim điện ảnh bao giờ. Tôi đã khá hồi hộp và lo lắng. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm là một nhân vật sống ở thời điểm cách đây rất lâu, không có nhiều hình ảnh tư liệu về bà mà chủ yếu là qua những câu chuyện truyền miệng, thành ra giống như sự phác thảo chung chung vậy thôi. Thế nên tôi tự thấy mình khá liều khi nhận vai. Song, tôi lại nghĩ, có lẽ vai diễn này, nhân vật mà bộ phim muốn xây dựng này đã chọn mình. Vậy thì cứ đi thôi, cứ đi rồi sẽ thấy đường.

Chấp nhận thay đổi và tự chịu trách nhiệm

- Để có thể hoàn thành vai nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, Anh Đào có gặp nhiều khó khăn không?

- Đây quả thật là vai diễn đòi hỏi tôi phải nỗ lực hết sức. Kể từ khi được nhà sản xuất và đạo diễn tin tưởng giao cho vai này, tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu, học tập và xây dựng lại hình ảnh bản thân từ những việc nhỏ nhất. Tôi tìm thầy để học và tập viết chữ Hán, chữ Nôm. Để học được, tôi phải ghi lại hình ảnh thầy dạy viết rồi về tập cho chuẩn, cài đặt thêm ứng dụng học chữ Nôm để dùng cho quen.

Cùng với đó tôi cũng phải học cách đi đứng, cách nói chuyện, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười… sao cho khi diễn xuất được chân thực nhất. Cũng may tôi có vài tháng để chuẩn bị cho vai diễn nên dần dần cũng quen bút, quen nét viết, dù mới chỉ dừng lại ở việc có thể viết chữ ở mức độ cơ bản nhất. Nói cách khác là tôi có thể viết đúng nhưng chưa được đẹp (cười). Luyện tập chăm chỉ thế, nhưng đến lúc diễn trước ống kính tôi vẫn run. Tôi run đến độ quên cả cách viết và phải trấn tĩnh để nhớ lại. Những cảnh quay nữ sĩ Đoàn Thị Điểm viết chữ Nôm trong bộ phim này đều là cảnh quay tôi tự viết thật. Nhờ vai diễn mà tôi cũng có dịp được tìm hiểu về các tầng ý nghĩa ẩn sâu trong chữ, từ đó dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với văn chương cổ.

- Bạn có gặp áp lực nhiều không khi hóa thân vào vai diễn này?

- Việc được giao vao chính, lại là một vai đặc biệt như nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trong phim “Hồng Hà nữ sĩ” là áp lực không nhỏ. Tôi hiểu rằng, nếu mình diễn không ra được nhân vật thì sẽ kéo theo bao công sức của cả ê-kip xuống sông xuống biển. Vì vậy, bên cạnh việc giữ ngoại hình tôi cũng luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ gìn hình ảnh, lời ăn tiếng nói, rồi mọi việc khác cũng phải thật chỉn chu để không ảnh hưởng đến bộ phim. Phim quay trong khoảng 1 tháng, vai của tôi là từ khi nhân vật còn trẻ đến khi qua đời, mọi thứ diễn biến nhanh nhưng phải rất cẩn thận từng chút. Bởi vậy, tôi phải luôn giữ tinh thần và thể trạng ở mức ổn định nhất. Nhưng điều áp lực và khó khăn nhất với tôi là làm sao để có thể hiểu và diễn được suy nghĩ, tư tưởng, tinh thần, phẩm chất của một nhân vật có khoảng cách rất xa về thời điểm sống, hoàn cảnh lịch sử…

- Tới đây bạn sẽ tái ngộ khán giả qua bộ phim truyền hình “Vui lên nào anh em ơi” với hình ảnh gai góc và có phần đanh đá. Có vẻ như Anh Đào không ngần ngại trong việc biến hóa hình ảnh, kể cả khi nó làm bạn trông… xấu đi?

- Đúng là vai diễn của tôi trong bộ phim này có ngoại hình hơi khác lạ, nếu không muốn nói là “dìm hàng” một chút. Song tôi cũng muốn thay đổi và thử thách bản thân, nên kể cả có phải đóng vai trông xấu đi thì cũng không quan trọng. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là việc nhân vật đó có phù hợp với mình không. Trong phim tôi đóng vai một phụ nữ làm công việc cắt tóc gội đầu. Vì thế tôi nói với đạo diễn Vũ Minh Trí là để tôi cắt mái tóc dài đi, nhuộm vàng nữa. Mọi người hỏi, nhỡ cắt xong trông xấu hơn thì có tiếc không? Tôi bảo, cứ để em thử. Em chấp nhận thay đổi và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. May là khi đóng phim, hình ảnh này khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Vì nhân vật là một cô gái làm công việc lam lũ để lo kinh tế cho gia đình nên ngoại hình đặt sang một bên. Vả lại, kiểu tóc này trông tôi già đi một chút, nhưng lại hợp khi diễn cùng diễn viên Anh Đức. Ở ngoài đời, anh ấy hơn tôi hơn cả chục tuổi (cười).

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Anh Đào!