Đi “hát với nhau”, đi quậy với nhau và… trúng kế "bò lạc"

Đi “hát với nhau”, đi quậy với nhau và… trúng kế "bò lạc"

ANTĐ - Đầu tiên tôi biết đến loại hình coffee and music này không phải nhờ những biển hiệu đèn led xanh đỏ nhấp nháy treo trên phố với những cái tên Galaxy Ngân Hà (Điện Biên Phủ, Quận 3), Today club (Phổ Quang, Quận Tân Bình), Delamay, Gia đình E2 (Quận 3), Phong Nguyệt cafê (Nguyễn Đình Chiểu) hay Vân’s cafê… Tôi biết đến nó nhờ một em gái miền Tây dọn đến cạnh nhà tôi trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Em gái xinh xắn, dễ thương lại hát hay nên mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng mến. Sau này, em mới tâm sự, vốn dĩ em là gái đi đêm tự do chọn mấy quán hát với nhau để tìm khách. 
Thông tin chưa từng biết về chiếc xe chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ duyệt binh ngày 2-9-1975

Thông tin chưa từng biết về chiếc xe chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ duyệt binh ngày 2-9-1975

ANTĐ - Chiếc xe nhãn hiệu Mercedes, 4 chỗ, biển số 72 M-0217 màu xanh đen, số khung 100248, số máy 027150. Chiếc xe này có khả năng chống đạn, chống mìn đã được Quân đội trưng dụng sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Trong tĩnh lặng cõi  thu

Trong tĩnh lặng cõi thu

ANTĐ - Chủ nhật này là tròn một tháng Đại tướng đi xa. Mới thế mà đã ba mươi ngày, ba mươi ngày đất nước đau thương tiễn đưa và không nguôi nhắc nhớ về Người. Chuyện tưởng như mới hôm qua, nghĩ tới lòng lại nấc nghẹn. Nghĩ tới lòng lại bồi hồi bao ký ức. Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi đã có vinh dự được nhiều lần gặp Đại tướng. Khi thì đến để phỏng vấn Người, khi thì đến để ghi lại những hình ảnh dung dị giữa đời thường của Người và khi thì đến để mừng thọ Người. Lần nào chúng tôi được gặp Đại tướng đều vậy, cũng đều hồi hộp trông ngóng, cũng đều nhận được ở Đại tướng sự trìu mến đến giản dị.

“Khoảnh khắc im tiếng súng”

“Khoảnh khắc im tiếng súng”

ANTĐ - Gần 500 hình ảnh, hiện vật phản ánh tâm tư, tình cảm, hoạt động của người lính ở chiến trường đang được trưng bày tại triển lãm “Khoảnh khắc im tiếng súng” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ, Hà Nội). 
Video: Lễ di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Video: Lễ di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ -  Lễ di quan Đại tướng bắt đầu. Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển ra linh xa. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng 10 chiến sỹ khiêng linh cữu di chuyển từ trong nhà tang lễ ra linh xa.

Học sử ở xứ Mường Trời

Học sử ở xứ Mường Trời

ANTĐ - Thành phố Điện Biên Phủ còn có tên gọi khác theo tiếng của người dân tộc Thái là Mường Thanh (Mường Then) có nghĩa là xứ trời, cũng bởi vậy mà nó còn được gọi là Mường Trời. Mường Trời là quê hương phát tích của nhiều chi nhánh người dân tộc Thái trên khắp đất nước Việt Nam và cả một số nước láng giềng. Ấy nhưng, Mường Trời thực sự được cả thế giới biết đến với tên gọi Điện Biên Phủ. Bởi ở nơi đây đã từng ghi dấu một trang sử oai hùng của dân tộc, một “Điện Biên chấn động địa cầu”. 

Triển lãm về vị tướng của nhân dân

Triển lãm về vị tướng của nhân dân

ANTĐ - Trái tim lớn đã ngừng đập, nhưng những ngày này, hàng triệu người dân Việt Nam vẫn đang hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tất cả tình cảm, lòng tôn kính, sự biết ơn và niềm tiếc thương vô hạn. Công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng dân tộc, vị lãnh đạo tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người. 
Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và quyết định "sinh tử" trong đời cầm quân

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và quyết định "sinh tử" trong đời cầm quân

ANTĐ - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã phải đứng trước một quyết định cực kỳ khó khăn là đổi phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc”. Đây là một quyết định mà nửa thế kỷ sau, khi tiếp xúc với báo chí phương Tây, ông đã thổ lộ là "khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình".
Võ Nguyên Giáp: Chân dung một huyền thoại thế kỷ 20

Võ Nguyên Giáp: Chân dung một huyền thoại thế kỷ 20

ANTĐ - Nhà thơ Daghextan nổi tiếng thế giới Raxun Gamzatov thật sâu sắc, khi ông cho rằng, nếu muốn biết một dân tộc như thế nào, thì hãy tìm hiểu về những danh nhân của họ. Các nhà bác học, các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất hay các vị tướng lĩnh tài giỏi chính là tấm “giấy thông hành” để dân tộc đó đi ra với thế giới rộng lớn.
Thế giới nghiêng mình

Thế giới nghiêng mình

ANTĐ -  Hàng loạt hãng thông tấn và báo chí trên thế giới đồng loạt đăng tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả đều viết về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng huyền thoại của Việt Nam. 
Võ Nguyên Giáp: Nhân cách Việt Nam trong trái tim nhân loại

Võ Nguyên Giáp: Nhân cách Việt Nam trong trái tim nhân loại

ANTĐ - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người Anh Cả của Quân đội là niềm tự hào của lịch sử hiện đại Việt Nam. Con người và nhân cách cùng với những chiến công của ông đã được rất nhiều học giả, quan chức quân sự, kể cả những người đã từng là đối thủ vô cùng ngưỡng mộ.
Cùng “vẽ” bảng chữ cái

Cùng “vẽ” bảng chữ cái

ANTĐ - Vào ngày 29-9 tại Barbetta (số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội) và Palpitation (28 Điện Biên Phủ, quận 1, TP.HCM) sẽ đồng thời diễn ra triển lãm đặc biệt mang tên  “Unlimited Letters”. 
Quốc lộ 279 có thể tê liệt 3 ngày vì núi lở

Quốc lộ 279 có thể tê liệt 3 ngày vì núi lở

ANTĐ - Tin từ Sở GTVT Điện Biên cho biết, khoảng 5h sáng 23-8, tại Km 62+ 300 đến Km 62+ 350, trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn đi qua địa phận xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra sự cố sạt lở vách núi, khối lượng đất đá ước tính  180.000m3, ở độ cao 50m đổ sập xuống mặt đường. Vụ sạt lở đã làm tê liệt hoàn toàn tuyến giao thông nối liền tỉnh Điện Biên với các tỉnh miền xuôi trên QL279.