Đi xe đạp vượt đèo Hải Vân

ANTĐ - Bạn đã bao giờ vượt đèo Hải Vân - một trong những con đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam, chỉ với 1 chiếc xe đạp?

Đèo Hải Vân nối tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng và được vua Lê Thánh Tông phong danh Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Để vượt qua nó, bạn có thể ngồi ô tô đi qua hầm đèo dài gần 7km song sẽ là một cảm giác thú vị hơn rất nhiều nếu bạn tự mình vượt qua 21km đường đèo hiểm trở. Chắc chắn sẽ là một cảm giác mệt nhừ, thậm chí là ác mộng với bạn khi phải vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo, có độ dốc lớn.

Đèo Hải Vân xứng danh Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Bạn có thể dừng chân mỗi khi thấm mệt, tận hưởng bầu không khí trong lành nơi độ cao hơn 500m để “nạp” năng lượng trước khi tiếp tục hành trình chinh phục. Bên cạnh đó, việc leo lên những con dốc để sau đó lao băng băng xuống đoạn dốc kế tiếp chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những xúc cảm và trải nghiệm đầy thú vị. Đặt chân lên đỉnh đèo sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của bạn sau hành trình mệt mỏi. Bởi khi đó, bạn được chứng kiến khung cảnh thiên nhiên kỳ thú mà có lẽ, ngay cả ống kính máy ảnh, máy quay cũng chưa thể truyền tải hết được.

Từ trên đỉnh đèo có thể nhìn xuống vịnh Lăng Cô (Huế) với làn nước xanh trong phẳng lặng, xen lẫn màu trắng của những bãi cát phẳng lỳ. Quay 180 độ, “Thành phố trẻ” Đã Nẵng hiện ra với những dãy nhà đều tăm tắp, nối nhau chạy dài quanh bờ biển. Nếu may mắn, bạn cũng sẽ được ngắm nhìn đoàn tàu Thống Nhất uốn lượn quanh đèo - một hình ảnh thi vị từng đi vào thơ ca, sử sách. Nơi đây thực sự là địa điểm lý tưởng cho những chuyến picnic cùng bạn bè và thử thách tuyệt vời cho những ai yêu thích thể thao mạo hiểm.

Sẽ thật hoàn hảo nếu bạn thực hiện một lộ trình: Tắm biển và cảm nhận vẻ đẹp tinh khiết của vịnh Lăng Cô, một trong 3 vịnh Việt Nam đẹp nhất thế giới; tiếp đó chinh phục đèo Hải Vân, ngồi trên đỉnh đèo chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và cùng bạn bè ăn nhẹ ngay tại nơi đệ nhất hùng quan này. Cuối cùng dừng chân tại thành phố Đà Nẵng, đi dạo đêm bên bờ sông Hàn thơ mộng, ngắm nhìn những cây cầu dây văng uốn lượn, lung linh soi bóng dòng sông hay thưởng thức những đặc sản nơi đây như xôi ngọt, mì Túy Loan, ốc Bàu Nghè, bò tái Cầu Mống, thịt heo cuốn bánh tráng…