Đi “hát với nhau”, đi quậy với nhau và… trúng kế "bò lạc"

ANTĐ - Đầu tiên tôi biết đến loại hình coffee and music này không phải nhờ những biển hiệu đèn led xanh đỏ nhấp nháy treo trên phố với những cái tên Galaxy Ngân Hà (Điện Biên Phủ, Quận 3), Today club (Phổ Quang, Quận Tân Bình), Delamay, Gia đình E2 (Quận 3), Phong Nguyệt cafê (Nguyễn Đình Chiểu) hay Vân’s cafê… Tôi biết đến nó nhờ một em gái miền Tây dọn đến cạnh nhà tôi trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Em gái xinh xắn, dễ thương lại hát hay nên mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng mến. Sau này, em mới tâm sự, vốn dĩ em là gái đi đêm tự do chọn mấy quán hát với nhau để tìm khách. 

Tối nào, em cũng tới quán Delamay (quận Tân Bình) gọi ly cà phê hay sinh tố uống chờ khách lên hát, thấy anh nào đến mà đang cô đơn là nhỏ đem hoa lên tặng liền, rồi khen bâng quơ kiểu anh hai hát hay quá trời, anh hai dễ thương ghê, liếc mắt gạ tình nếu khách “bắt sóng” là em sang bàn khách ngồi luôn rồi tâm tình và sau đó là khách thanh toán tiền nước, tiền hoa em tặng và bao em đi nhà nghỉ. Hôm nọ, em đang hát, có anh hai đại gia vào Delamay chơi, nghe nhỏ ca bài Quỳnh hoa mà mê mẩn. Anh hai lại đang “mồ côi” vợ, con cái sống cả bên tây, vậy là anh quyết định hàng đêm chở em đi hát chơi, từ đó em chỉ ngồi và hát cùng anh, tuyệt đối không qua lại gì với ai, sau 2 tháng “hát hò”, anh quyết định mua cho em căn nhà này để em có chỗ ban ngày luyện hát, ban đêm… hát cho anh nghe!

Một quán hát với nhau tại TP.HCM khách là ca sỹ

Những ca sỹ bất đắc dĩ

Hát với nhau hay hát cho nhau nghe là một dạng giống với ca nhạc phòng trà, coffee and music hơn là karaoke. Trước nay, nhiều ca sỹ nổi tiếng một phần nhờ các phòng trà bởi ở đây là sân biểu diễn ca nhạc dường như được xem là miễn phí đối với khách đến uống nước nếu có ngẫu hứng hát bởi luôn có sẵn các nhạc công nghiệp dư phục vụ. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để đến phòng trà thưởng thức ca nhạc khi vé vào đã tốn đến trăm nghìn. Ngược lại, tại các điểm hát với nhau, với số tiền chỉ từ 15.000 đồng cho mỗi suất đồ uống, thực khách đã có thể trở thành “ca sĩ” trên sân khấu của hàng chục, thậm chí hàng trăm khán giả cũng đang chờ tới lượt mình làm “ca sĩ”, hay chỉ tốn 10 nghìn cho một bông hoa nhựa tặng người mình mến. Đến đây vừa được uống, ăn, lại còn được ca hát, khiêu vũ, xả stress và mọi người tán thưởng thì còn gì thú bằng.

Thường thường, khi thành phố lên đèn cũng là lúc mấy quán hát với nhau bắt đầu hoạt động. Tại đây, một sân khấu với đủ ánh sáng xanh đỏ được dựng sẵn, một dàn nhạc sống cũng sẵn sàng, khách đến gọi đồ uống và người dẫn chương trình mời khách đăng ký bài hát, sau đó khách sẽ đợi tới lượt mình lên hát. Thông thường nếu khách đông thì bạn sẽ hát được một, hai bài vì không đủ thời gian. Nhưng khi nhà hàng vắng khách thì MC lại trở thành ca sĩ hát lấp cho hết thời gian. Tại trung tâm TP Hồ Chí Minh, Galaxy Ngân Hà (Điện Biên Phủ, Quận 3) là một trong những điểm tổ chức Hát với nhau thu hút được nhiều bạn trẻ. Hoặc Today club (Phổ Quang, Quận Tân Bình) cũng là một trong những điểm hát với nhau được mọi người truyền tai nhau ngoài khoản hát hò, dàn nhạc sống hoành tráng, còn có shisha để hút tạo cảm giác hưng phấn.

 Một sân khấu dựng lên không dành cho riêng một đối tượng nào nên hát với nhau đương nhiên trở thành một sân khấu tạp nham, đủ các thành phần. Một bộ phận không nhỏ các thực khách đến nơi này không chỉ để hát với nhau… mà đôi khi còn trở thành quậy với nhau. Một lần tình cờ, chúng tôi chứng kiến một vị khách có lẽ đã ngà ngà say, sau nửa bài hát với điệu chachacha, cả khán phòng vui nhộn nhảy múa, có lẽ hứng chí vì kích động với sự cuồng nhiệt đó, vị khách quyết định chuyển hẳn sang điệu Lambada man rợ với lời bài hát tự chế, tục tĩu không thể nghe được!

Thực khách trong giới hát với nhau ở Sài thành cũng không quên kể về sự kiện hú hồn giữa năm 2010. Thời điểm này quán  Delamay mới khai trương, gần 200 khách gặp một phen phát hoảng khi đang hát hò thì xuất hiện một thanh niên ào ào xông vào quậy phá. Sau khi bảo vệ can thiệp, khách mới biết rõ là do quán này làm ồn ào, gia đình anh ta không ngủ được nên đến… quậy!  Để tránh gặp rắc rối, các chủ quán thường linh động làm ngọt với các gia đình lối xóm và giảm nhỏ âm thanh, nhất là vào lúc khuya. Bản chất hát với nhau là một sân chơi vui vẻ nhưng  biến tướng của cái sân chơi này mới là chuyện đáng nói. 

Sân khấu một quán Hát với nhau

“Bò lạc” tìm khách

Trước hết phải khẳng định tuyệt nhiên đây không phải các điểm karaoke ôm, cà phê ôm. Nhưng đây lại là một nơi lý tưởng cho chị em trong giới “bò lạc” tìm đối tượng mua dâm. “Bò lạc” là từ để chỉ gái mại dâm tự do. Xuất hiện tại các quán hát với nhau, “bò lạc” giống như một thực khách bình thường. Khác hẳn với chị em các quán hát karaoke ôm, hay bia ôm, cafe ôm. “Bò lạc” ở đây không ôm tại chỗ, không vồn vã hay ngã giá này nọ, chủ yếu là hát hò, tặng hoa, chia sẻ lời ca, tiếng hát... giống như một thực khách tới đây tìm niềm vui cùng đám đông. Nhưng đó chỉ là một màn kịch được dựng quá khéo.

Bắt đầu một buổi “cày đêm”, “bò lạc” ngơ ngác vào quán, chọn cho mình một chỗ ngồi có vị trí độc đạo, có tầm quan sát rộng. Sau khi gọi nước, “bò lạc” đảo mắt một vòng xem bàn nào các vị khách không mang theo “hàng xách tay”, đoán xem họ là dạng người nào: sang trọng hay máu lửa qua phong cách ăn nhậu rồi lập tức khoanh vùng và đưa vào tầm ngắm. Công việc tiếp theo là chờ “con mồi” hát là lên tặng hoa, sau đó là những cái cười ý nhị thay mời gọi. Cuối cùng là nếu vị khách đó vờ luôn là “bò lạc” xách ly sang bàn làm quen… Tất nhiên khi đứng dậy về thì hóa đơn tiền nước của “bò lạc” sẽ được chuyển sang cho bàn khách vừa quen tính! Tan cuộc hát, “bò lạc” cũng theo khách đi tìm bãi đáp.

Thường ngồi tại một số quán quen ở Quận 3, tôi biết được Lan Anh nổi tiếng hát nhạc Pháp. Lan Anh có thân hình tuyệt đẹp, có giọng nữ cao, lại giỏi tiếng Pháp, trước đây làm nghề hướng dẫn viên du lịch, vì sa cơ lỡ bước rồi tặc lưỡi làm liều nên dấn thân vào nghề này lúc nào không biết. Có lần tôi hỏi Lan Anh, sao không kiếm ít tiền rồi kiếm nghề khác làm. Cô nàng trả lời tỉnh queo, làm riết rồi quen, không đi khách lại thấy buồn. Đặc điểm khiến Lan Anh nổi tiếng trong giới “bò lạc” ngoài thân hình bốc lửa, giọng hát hay, Lan Anh còn không bao giờ đi khách ta. Mỗi tối Lan Anh la cà một quán, hễ trong quán có khách Tây là lại xà vào, làm quen và hát hò xong rồi... cùng về với khách.

Khác với Lan Anh, Mỹ Trinh lại tiếp cận với khách mua dâm kiểu khác. Trang phục luôn luôn kín đáo và lịch sự như áo dài, áo váy công sở, tay xách theo laptop Vaio, cô cứ lẳng lặng vào quán mở máy lên vờ đọc báo mạng, chat facebook nhưng thực chất là tìm “mồi”. Chờ cho “con nhạn” nào sang trọng chút lên hát là cô đem bông lên sân khấu tặng, nhiều vị khách hí hửng khi ngỡ được gái ngoan quan tâm tặng hoa nên săn đón ả rầm rộ. Người thì xin số điện thoại, người thì xin đưa em về... Vậy là trúng kế “bò lạc”.

Với mục đích tạo ra sự thoải mái, tự tin cho khách hàng cất lên giọng hát trong một không gian ấm cúng, hát với nhau đã trở thành tụ điểm giao lưu yêu thích của nhiều người từ thanh niên đến trung niên không chỉ ở TP Hồ Chí Minh hoa lệ hay Thủ đô Hà Nội mà còn ở nhiều vùng quê khác. Nếu như các điểm hát với nhau ra đời và tồn tại đúng như ý nghĩa là một sân chơi ca nhạc cho mọi người thì đây quả là một điểm đến đầy thú vị không chỉ cho riêng giới trẻ khi các điểm vui chơi lành mạnh đang ngày một ít đi. Tuy nhiên, dường như những người đến với hát với nhau để hát, để vui thì ít  mà biến tướng thành những cuộc “hẹn hò” mua bán dâm thì nhiều đang biến tướng khôn lường.