Đau đớn đời làm vợ chính kẻ cưỡng hiếp mình

Đau đớn đời làm vợ chính kẻ cưỡng hiếp mình

ANTĐ -  Bị làm nhục, bị cưỡng đoạt, nhưng nhiều cô gái thay vì tố cáo kẻ đốn mạt thì lại nhắm mắt đưa chân làm vợ yêu râu xanh, để rồi phải đau khổ cả đời. Đó chính là câu chuyện của M.A.
Liệu anh ấy có đang lợi dụng bạn?

Liệu anh ấy có đang lợi dụng bạn?

ANTĐ - Nếu bạn có cảm giác một nửa của mình thực ra chỉ đang lợi dụng bạn chứ không phải tình yêu thực sự thì bạn nên chấm dứt mối quan hệ đó.
Thương ghê cơ

Thương ghê cơ

ANTĐ - Giờ tôi mới thấy dân mình thật giàu lòng trắc ẩn, thật quý hóa quá.
Khi con cái “khủng bố” cha mẹ

Khi con cái “khủng bố” cha mẹ

ANTĐ - Hai ngày nay, gia đình chị Lê Thu Trang, ở phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa luôn trong tình trạng căng thẳng. Nguyên nhân là do cô con gái 15 tuổi của chị kiên quyết tuyệt thực do bố mẹ không cho đi biển với nhóm bạn thân.

Mẹ “trẻ con” đẻ non trên lớp

Mẹ “trẻ con” đẻ non trên lớp

ANTĐ - Vì sợ hãi nên cô bé mới học THPT giấu giếm, đến khi thai 6-7 tháng mới phát hiện ra thì đã quá muộn để xử lý. Người mẹ mặt còn bụ sữa thì hoảng sợ, người bà tóc đương xanh cũng đau khổ. 
Lòng tham

Lòng tham

ANTĐ - Một người đàn ông giàu có dắt chó cảnh đi chơi, không ngờ con chó giống Ireland đáng giá hàng nghìn đô la được cả nhà cưng chiều lạc mất. Ông ta vội vàng đăng thông báo: ai tìm được con chó mang trả lại sẽ hậu tạ 1.000USD. Thông báo trên ti vi thậm chí còn kèm hình ảnh chú chó cưng rộng quá nửa màn hình. Mấy ngày sau, liên tục có người mang chó đến, song không phải con chó bị thất lạc. Vợ tỷ phú liền cho rằng mức tiền thưởng thấp quá, quyết định nâng lên thành 2.000USD.  
Làm mẹ đơn thân vì..."không muốn chơi với bố"

Làm mẹ đơn thân vì..."không muốn chơi với bố"

ANTĐ -Và mẹ cũng có nhiều chuyện "không muốn chơi với bố". Thế là bố và mẹ ở hai nhà khác nhau và thi thoảng gặp nhau đi chơi thôi. Hai mẹ con mình sống với nhau vẫn ổn và mẹ sẽ mãi yêu con.
Hãy chờ anh: “Cô nàng thất tình”

Hãy chờ anh: “Cô nàng thất tình”

ANTĐ - Ở với nhau cùng dãy trọ đã gần 4 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô về muộn và trong trạng thái như thế. Càng bất ngờ hơn khi thấy những tiếng nấc cứ nghẹn ngào phát ra từ cô bé. Cô bé đang khóc.
Anh chỉ coi tôi là em gái

Anh chỉ coi tôi là em gái

ANTĐ - Câu hỏi: Tôi và anh quen nhau được 3 năm. Tôi yêu anh nhưng anh luôn từ chối tình cảm của tôi và nói chỉ coi tôi như em gái. Mỗi khi đi chơi, đi ăn, tôi thường phải tự đến chỗ anh. ..
Bao nhiêu chị em được sướng?

Bao nhiêu chị em được sướng?

ANTĐ - Một năm, phụ nữ ta có tới 2 ngày chính thức dành cho mình, ngoài ra còn ngày tình nhân, ngày sinh, trước đây mấy ngày chính thức ấy là chị em viên chức được khám bệnh, được sì sụp bún thang, bún chả.
Bi hài chuyện học sinh tiểu học... thất tình

Bi hài chuyện học sinh tiểu học... thất tình

ANTĐ - Con bỏ ăn, chẳng màng học hành…, bố mẹ đang lo lắng không hiểu sự tình cũng phải bàng hoàng khi con ném chăn gối, sách vở khóc lóc: “Tại sao Hùng lại thích bạn Ân chứ không phải con?”.
Mặt trái của dịch vụ cho thuê người yêu

Mặt trái của dịch vụ cho thuê người yêu

ANTĐ - Chuyện tưởng đùa mà thật 100%. Và cái chuyện tường chừng chỉ có trong những câu chuyện phiếm cũng dần trở thành một nhu cầu tất yếu trong xã hội hiện đại. Cầu xuất hiện ắt sẽ có cung đáp ứng - cần tuyển người yêu thì cũng sẽ có dịch vụ cho thuê, nó âm thầm phát triển, nở rộ trong cộng đồng mạng từ nhiều năm nay. Nhưng ẩn họa phía sau thứ dịch vụ này cũng còn nhiều điều đáng để  lưu tâm… 
Cô gái thích “nổ”

Cô gái thích “nổ”

ANTĐ - Feng Luoyu, 26 tuổi năm 2009 khiến người dân Thượng Hải, Trung Quốc “ớn” khi đưa ra tiêu chuẩn chọn chồng “khủng”: Đó phải là người đã tốt nghiệp kinh tế Đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh, chiều cao từ 1m75 đến 1m82. Anh chàng phải là người sinh ra ở vùng bờ biển phía Đông Trung Hoa đại lục. Không phải là người làm cho công ty nhà nước nhưng nếu anh ấy làm việc cho  PetroChina, Sinopec hay ngân hàng hàng đầu thì cũng “ổn”.
Giật mình nghĩ lại!

Giật mình nghĩ lại!

ANTĐ - Ký Phường tự cho rằng mình không ăn “tạp” dù cũng thuộc hạng người thích đủ thứ, tuy nhiên cái còn chấp nhận được ở Ký Phường là thích thì nói rằng thích, không thích thì nói không thích, cái ấy vẻ như gỡ gạc chút ít cho Ký Phường về tư cách(!).
Em ra đây cho chắc!

Em ra đây cho chắc!

ANTĐ -9h sáng 22-7, chị Tống Vũ Thu Thủy (27 tuổi, ở Hòa Bình ) ướt đẫm mồ hôi bế con trai 16 tháng tuổi đứng trên phố Đê La Thành (đoạn gần bệnh viện Nhi Trung ương) đợi người nhà đến đón...