Mê game online, sống kiều "bầy đàn" và đi cướp

Mê game online, sống kiều "bầy đàn" và đi cướp

ANTĐ - Nhóm thanh thiếu niên nghiện chơi trò chơi trực tuyến (game online), quen nhau trên mạng rồi rủ nhau bỏ nhà “đi bụi”. Để có ăn chơi, hàng đêm, nhóm đối tượng này đã ra Quốc lộ 1A dùng hung khí, chặn người đi đường để cướp tài sản.
Mỹ giải cứu 105 trẻ khỏi “động quỷ”

Mỹ giải cứu 105 trẻ khỏi “động quỷ”

ANTĐ - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa thực hiện chiến dịch đột kích 3 ngày nhằm triệt phá các ổ mại dâm trên 76 thành phố tại nước này và đã giải cứu được 105 em nhỏ thoát khỏi “động quỷ” trở về với gia đình.
Băng trộm nhí một tuần trộm 10 xe đạp

Băng trộm nhí một tuần trộm 10 xe đạp

ANTĐ - Chỉ trong vòng 1 tuần, Tân Trung Kiên, Châu Thành Dũng và Đoàn Ngọc Phi - 3 tên trộm nhí từ 13 đến 17 tuổi đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại các khu vực như công viên, cửa hàng internet.
Gia đình buông lỏng, thiếu nữ buông lơi

Gia đình buông lỏng, thiếu nữ buông lơi

ANTĐ - Sở thích chơi game online là nguyên do đẩy đưa 3 cô gái trẻ đến với cuộc sống bầy đàn. Từng cùng chấp nhận thiếu thốn, sẵn sàng phạm pháp để chạy theo lối sống buông thả nhưng đến khi đối diện với vòng lao lý, mỗi cô gái lại có những nỗi niềm riêng. Người chấp nhận hiện tại, tin đó là điều tất yếu; kẻ thì rơi lệ thèm khát được trở về với cuộc sống trước kia.
Nhật ký của nữ sinh 15 tuổi đi hoang, nhiều lần đòi giết mẹ

Nhật ký của nữ sinh 15 tuổi đi hoang, nhiều lần đòi giết mẹ

ANTĐ - Trở về nhà trong tinh thần hoảng loạn, da dẻ xanh xao, những đường rạch bằng dao lam chạy dài trên cánh tay non nớt, đứa con gái 15 tuổi nhiều lần đòi giết mẹ nếu không cho mình hít keo chó. Trong những tấn bi kịch từng chứng kiến, có lẽ nỗi đau của gia đình Ngô Thị Quỳnh N. (quận Bình Thạnh) là câu chuyện khiến người ta ám ảnh mãi.
Cảm hóa bằng cả tấm lòng

Cảm hóa bằng cả tấm lòng

ANTĐ - Không nguyên tắc cứng nhắc mà luôn gần gũi, chia sẻ bằng cả tấm lòng, trong suốt 10 năm làm CSKV, Đại úy Nguyễn Thế Định - CAP Yết Kiêu (quận Hà Đông) đã cảm hóa, đưa nhiều đối tượng, thanh thiếu niên lầm lỡ tránh xa tội lỗi, tìm về với nẻo thiện.

Tội ác của “con giời”

Tội ác của “con giời”

ANTĐ - Ở Trại giam số 5, tôi gặp khá nhiều những đứa trẻ phải ngồi đây mỏi mòn “bóc lịch”. Dù chúng không chối bỏ được những tội ác đã gây ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó day dứt. Mỗi đứa là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, điều duy nhất mà chúng có điểm chung là hơi ấm gia đình đã từ lâu nguội lạnh.

Giết con dã man vì con không chịu "đặt đâu ngồi đấy"

Giết con dã man vì con không chịu "đặt đâu ngồi đấy"

ANTĐ - Một cặp vợ chồng người Hồi giáo ở Warrington, Cheshire, nước Anh, là Iftikhar và Farzana Ahmed đang phải đối mặt với cáo buộc đã gây ra một tội ác kinh hoàng, đó là cùng nhau giết chết cô con gái lớn của họ là Shafilea Ahmed, khi cô bé mới được 17 tuổi vào năm 2003.
Hệ luỵ bầy đàn của nữ sinh yêu sớm

Hệ luỵ bầy đàn của nữ sinh yêu sớm

ANTĐ - Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc “bỗng dưng” mất tích, giả bắt cóc tống tiền, bị xâm hại tình dục đều liên quan đến những thiếu nữ tuổi teen ở Đà Nẵng đã khiến dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng.
Nam sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử

Nam sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử

ANTĐ - Vốn là một học sinh cá biệt, đang học lớp 9 nhưng em thường xuyên bỏ học theo các bạn đi bụi. Sau hai hôm đi biệt tích, Nam ghé vào nhà một lát rồi lại đi ngay và đến sáng 2-3, Nam đã nhảy cầu Sông Hiếu tự tử.
“Vợ hờ” lặn theo kẻ cướp

“Vợ hờ” lặn theo kẻ cướp

ANTĐ - CAQ Hoàng Mai cho biết, đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 140A ngõ 663 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai là Đỗ Thị Phương Linh (SN 1992) có HKTT tại đội 6, khu Hòa Phong, phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã bị bắt giữ.
Truy tìm những đứa trẻ thích đi bụi

Truy tìm những đứa trẻ thích đi bụi

ANTĐ - Bị bố mắng, nữ sinh bỏ nhà, Dỗi người yêu, bỏ nhà,  chán đời, bỏ nhà đi hoang, nhớ bạn tình, bỏ nhà đi… những dòng tít như thế này có thể thấy nhan nhản trên các báo. Ai là người chịu trách nhiệm khi những đứa trẻ bỏ nhà? Gia đình, nhà trường, hay xã hội? Gia đình ư, bố mẹ còn bận không quan tâm được đến con cái. Nhà trường ư?, đó chỉ là trường hợp cá biệt làm sao mà quản cho xuể. Xã hội ư? Lại đổ dồn gánh nặng lên xã hội, một khái niệm rất chung chung. Và chỉ đến khi đứa trẻ bỏ đi, bố mẹ chúng mới tá hỏa đi tìm. Tìm ở đâu? Chả có cách nào khác là đến trình báo công an…
Bên tội, bên tình

Bên tội, bên tình

ANTĐ - Gần đây, đã có nhiều vụ giao cấu với trẻ em xảy ra với tính chất ngày càng phức tạp. Thực tế cho thấy, một số vụ được các bên đương sự giải quyết theo góc độ “tình cảm”.