Đề xuất giời ơi

ANTĐ - Bác mua giày để chơi tennis đấy à?

- Bằng này tuổi rồi chơi làm sao được món đó, tôi tập đi bộ thôi.

- Đúng đấy, thể dục sẽ đẩy lùi được bệnh tật, tôi với bác cùng tập nhé?

- Tập cho khoẻ chỉ là một lý do thôi, tôi đi bộ cho quen bởi Bộ Y tế đang đề xuất sắp tới sẽ cấm người bị cận hoặc viễn thị trên 5 đi-ốp không được điều khiển phương tiện giao thông.

- Nghe na ná như lệnh cấm ngực lép không được đi xe máy ấy nhỉ. Những người giảm thị lực có thể khắc phục bằng kính mà?

- Đúng thế, nhưng bộ này không quan tâm với lý do người mắt kém cũng là người yếu sức khoẻ nên phải cấm.

- Nếu vậy thì có đến quá nửa dân số nước mình mắc bệnh về mắt. Tỷ lệ người đang ở độ tuổi lao động bị cận là rất lớn, cấm họ điều khiển xe máy, ôtô thì họ đi làm bằng gì?

- Thì đi xe buýt cho an toàn.

- Chưa cấm mà xe buýt đã quá tải, giờ thêm số người mắt kém này nữa thì lên nóc xe ngồi à. Đối với người khuyết tật, Nhà nước còn có văn bản hướng dẫn họ điều khiển phương tiện an toàn trong khi lại cấm người bị cận hoặc viễn thị thì vô lý quá.

- Tôi cũng nghĩ như bác vậy. Để xác định người mắt kém trên 5 đi-ốp không đơn giản. Chẳng lẽ Cảnh sát giao thông sắp tới phải đi học nhãn khoa, mỗi người phải được trang bị một máy đo mắt, chứ không, phạt không đúng có mà mất nghiệp.