Để vẻ đẹp lan tỏa
(ANTĐ) - Đi trên phố phường Hà Nội trong những ngày này thật là thú vị: Tràn ngập cờ hoa; đèn lồng; biểu ngữ; tượng đài... Chúng ta có thể cảm nhận rất rõ những nét mặt tự hào của mỗi người dân Thủ đô, nét hồ hởi của những người dân các tỉnh, thành, du khách quốc tế... kéo về Thủ đô “như trảy hội” để được chiêm ngưỡng một Thủ đô văn hiến, thanh lịch, văn minh, hào hoa nhưng cũng rất đỗi anh hùng tròn ngàn tuổi.
Có cảm giác rằng: Tất cả mọi du khách từ “Trời ta” hay “Trời Tây” đến người bản địa đều cảm thấy mình phải xử sự văn minh hơn, văn hóa hơn trong nếp sống thường nhật, trong giao thông. Với Người Tràng An thì khỏi phải nói, xưa vẫn lịch lãm thì nay càng lịch lãm hơn. Còn những người nơi khác đến họ đều cảm thấy khi đến với đất Tràng An mình cũng phải lịch sự hơn, văn hóa hơn để có thể hòa nhập với bầu không khí thanh lịch đang lan tỏa khắp đất trời Thăng Long-Hà Nội. Điều mà mọi người cảm thấy rõ nhất là giao thông ở Hà Nội trong những ngày này khá là lý tưởng: đường đã “thông”, hè đã “thoáng” hơn rất nhiều. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với nhau khá nhịp nhàng để đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo tuyệt đối an ninh-an toàn cho Đại lễ.
Quả thực, bây giờ đường phố Hà Nội hôm nay đang sạch đẹp lên rất nhiều. Đi trên phố phường Hà Nội trong những ngày này đâu đâu cũng vang vang những bài ca về Hà Nội thanh lịch, hào hoa và hào hùng. Trên nét mặt những người Hà Nội đều bày tỏ sự mến khách, lịch lãm… Ban đêm, ở những tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Quảng trường lăng Bác thật lung linh huyền ảo… Hồ Gươm-biểu tượng cổ kính của Thăng Long xưa bây giờ thật rực rỡ lung linh. Mong rằng, sau dịp Đại lễ, bắt đầu một thiên niên kỷ mới, Hà Nội giữ được và ngày càng phát huy những nét đẹp trong ứng xử, trong văn hóa giao thông để những nét đẹp ấy trường tồn và lan tỏa đến mọi miền trong cả nước, xứng đáng với truyền thống “nghìn năm văn hiến”.
Ths. Võ Quốc Hiển
(Giảng viên Đại học Phương Đông-Hà Nội)