Đè bẹp Hồng Kông 3-1, ĐT Việt Nam vớt vát niềm tin nơi người hâm mộ

ANTĐ - Dù không thể vượt qua vòng loại Asian Cup 2015, song tinh thần chiến đấu kiên cường của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong trận thắng ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) tối 5-3, rất đáng trân trọng.

Hai đội bước vào lượt trận cuối vòng loại Asian Cup với những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một quyết tâm giành trọn 3 điểm. Nếu như ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) đặt mục tiêu thắng cách biệt tối thiểu 3 bàn để sở hữu tấm vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, thì với ĐT Việt Nam, một trận thắng đẹp ngay trên sân Mỹ Đình sẽ thay lời chia tay do đã chắc chắn bị loại sau chuỗi 5 trận toàn thua trước đó.

Một chi tiết đang chú ý là dù trận đấu diễn ra khá muộn (từ 21h tới 23h), thời tiết mưa rét song gần 1.000 người hâm mộ vẫn nhiệt thành tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Được tiếp lửa tinh thần, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu máu lửa và tràn đầy hưng phấn. Khác với trận hòa nhạt với tuyển Sinh viên Hàn Quốc 3 ngày trước, ĐT Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực ở cả lối chơi lẫn độ sắc sảo và sự hiệu quả trong các pha tấn công.

Quốc Anh và các đồng đội đã có một trận đấu hay, đáng khen ngợi

Ngay phút 24, từ pha lên bóng ở trung lộ, Văn Quyết thoát xuống vượt qua cả thủ môn Yapp Hung Fai rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc. Bóng trúng cột dọc dội ra. Anh Đức ập vào sút bồi nhưng bóng lại bật chân hậu vệ Hong Kong dội ra. Quốc Anh lao vào đá bồi làm tung lưới Hồng Kông.

Bàn thắng mở tỷ số của Quốc Anh càng khiến trận đấu thêm kịch tính, nóng bỏng. Đặc biệt ở hiệp thi đấu thứ 2, cả chủ nhà và khách đều liên tiếp tạo ra những pha bóng ăn miếng trả miếng, gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. 

Sự bế tắc của ĐT Hồng Kông thể hiện qua những pha vào bóng quyết liệt bị phạt thẻ vàng và việc dùng hết quyền thay người khi trận đấu còn tới 30 phút mới kết thúc. 

Trong khi đó, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn duy trì sự bình tĩnh, tỉnh táo và chơi đầy ngẫu hứng. Phút 68, từ quả phạt góc bên cánh phải, Trọng Hoàng khéo léo bỏ bóng làm lỡ đà hàng phòng ngự đối phương. Anh Đức trong tư thế không người kèm đã dễ dàng tung cú sút chìm hạ thủ môn Yapp Hung Fai, nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Những gì mà đội khách làm được chỉ là bàn rút ngắn 1-2 của Lam Ka Wai ở phút 81, trước khi nhận bàn thua thứ 3 sau pha dứt điểm hiểm hóc của Trọng Hoàng. Thậm chí nếu Văn Biển thành công trên chấm penalty ở phút 86, ĐT Việt Nam đã có thể gia tăng cách biệt.

Thắng chung cuộc 3-1, ĐT Việt Nam vẫn xếp chót bảng và bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã giữ đúng lời hứa khi thi đấu hết mình để mang về một chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ. Một màn chia tay đẹp của ĐT Việt Nam.

Đội hình ra sân của 2 đội:

ĐT Việt Nam: Mạnh Dũng, Quang Hùng, Đình Luật, Văn Biển, Xuân Thành; Minh Châu, Sỹ Cường, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Anh Đức.

ĐT Hồng Kông (Trung Quốc): Hung Fai; Nagelein, Wai Ho, Agbo, Chi Hau; Bai He, Ka Wai, Huang Yang; Mc Kee, Siu Ki; Annan.