Đẩy người yêu vào “hang hùm miệng rắn”

ANTĐ - Cần tiền ăn chơi, Trịnh Đình Luật, SN 1990, trú tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), đã cùng đồng bọn lừa bán bạn gái mới 19 tuổi cho các chủ chứa mại dâm bên Trung Quốc, với giá 7 triệu đồng.

Các đối tượng Long và Luật

Thoát khỏi “tổ quỷ” 

Cuối tháng 1-2014, chị Nguyễn Thị Hiền, SN 1995, quê ở tỉnh Phú Thọ, đã đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tố cáo một số đối tượng, trong đó có Trịnh Đình Luật, người yêu cũ đã dụ dỗ, lừa gạt bán chị Hiền sang Trung Quốc cho các đối tượng buôn người. Đơn trình báo thấm đẫm nước mắt của cô gái thể hiện từ tháng 5-2012, Hiền luôn phải sống trong tủi nhục, đau khổ ê chề. Hàng ngày, cô bị chủ chứa mại dâm ở bên kia biên giới ép phải tiếp hàng chục lượt khách. Những lúc mệt quá không chịu đựng được, Hiền xin chủ chứa cho nghỉ thì bị đánh đập rất dã man. Ở đất khách quê người, Hiền buộc phải nghe theo sự điều hành của lũ “ma cô” và bị chúng đưa đi, bán lại qua nhiều chủ chứa mại dâm khác nhau. Ngày nào cô gái trẻ cũng nung nấu ý định phải bỏ trốn.

Cuối tháng 12-2013, Hiền đã nhiều lần lợi dụng sơ hở của các đối tượng bảo kê nhà chứa bên Trung Quốc để trốn, nhưng đều bị phát hiện và bị đánh đập rất dã man. Tuy nhiên, cô gái trẻ không nao núng. Giữa tháng 1-2014, Hiền đã nhờ một vị khách tốt bụng giúp đỡ, để trốn khỏi nhà chứa ở vùng giáp biên và tìm đường về Việt Nam. Ngay sau đó, chị Hiền đã đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tố cáo những kẻ buôn người.

Kế hoạch hoàn hảo

Tiếp nhận đơn tố cáo của chị Hiền, Đội Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Phòng CSHS CATP Hà Nội đã tập trung xác minh, làm rõ nhân thân nghi can chính của vụ án là Trịnh Đình Luật. Luật không nghề nghiệp, thường tụ tập với các đối tượng xấu ở khu vực các huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Bị CQĐT triệu tập, Luật khai nhận đã cùng Nguyễn Đức Long, SN 1993, ở huyện Quốc Oai, lừa bán chị Hiền sang Trung Quốc. 

Đầu năm 2012, Luật làm nhân viên một quán karaoke ở khu trung tâm của huyện Thạch Thất (Hà Nội). Khi đó, chị Hiền làm nhân viên phục vụ ở quán ăn đối diện. Thấy chị Hiền xinh xắn, Luật lân la làm quen. Sau vài lần rủ đi chơi, Luật đã bày tỏ tình cảm. Luật đẹp trai, lại có tài ăn nói nên chị Hiền đem lòng yêu mến. Một ngày cuối tháng 4-2012, Luật rủ chị Hiền lên Lạng Sơn thăm chị ruột của anh ta đang bị ốm. Chị Hiền đồng ý, cùng với Luật và Nguyễn Đức Long đi xe khách lên Lạng Sơn. Sau một giấc ngủ dài, chị Hiền tỉnh dậy mới biết nơi mình đang ở là khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thắc mắc này được Luật trả lời qua quýt rằng lên đây chơi, rồi về Lạng Sơn cũng chưa muộn. Tối hôm đó, chị Hiền đã bị Luật bán sang xứ người. Ngay đêm đầu tiên, Hiền đã bị chủ chứa ép phải tiếp hàng chục lượt khách.

Luật khai, do cần tiền ăn chơi, Luật đã quyết định bán người yêu với số tiền 7 triệu đồng… Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Luật, Long, tiếp tục làm rõ thêm hành vi phạm tội của 2 kẻ buôn người.

 * (Tên người bị hại được thay đổi).