ANTĐ -
Trước đây, tôi nhất mực muốn lấy chồng trí thức. Bởi tôi nghĩ những người được ăn học đến nơi đến chốn sẽ biết cư xử nền nhã, đúng mực. Chẳng ai ngờ, chồng trí thức thâm hiểm của tôi chửi vợ như hát hay.
ANTĐ - Dạo này ông đi đâu mà mất tăm: thể dục buổi sáng ngoài vườn hoa rồi gặp em sồn sồn nào bắt vía? Xếp hàng mua vàng miếng hòng sáng mua chiều bán kiếm lời, hay có việc gì sang trọng hơn?
ANTĐ - “Trong một buổi sáng, tôi nhìn thấy những trò gian dối nhiều bằng toàn bộ trò giả dối mà tôi nhìn thấy trong cả cuộc đời tôi cộng lại”. Đó là cảm tưởng của một giáo viên người Pháp khi chứng kiến một buổi thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam vừa mới đây.
ANTĐ -Tôi không là tôi thì tôi còn là ai nữa. Xin mọi người đừng nghĩ tôi "có vấn đề". Quả thực, tôi đã... không là tôi trong nhiều năm. Cho tới ngày hôm qua...
ANTĐ - Lý Tửu: Giữa lúc thiên hạ đang chen vai thích cánh, giành giật nhau từng nửa bánh xe trên con đường nắng chảy nhựa thế này thì anh ngồi uống trà đá, phe phẩy quạt mo, anh quả là sướng!
ANTĐ - Các nhà khoa học Anh vừa có kết quả nghiên cứu rất đáng chú ý liên quan tới tuổi thọ con người khi phát hiện bộ não con người bắt đầu lão hoá từ năm 45 tuổi, sớm hơn khá nhiều so với suy nghĩ trước đây là 60 tuổi.
ANTĐ - Không hiểu sao dạo này hễ cứ bước ra đường là tôi lại thấy xây xẩm, chóng mặt. Trong khi xung quanh vẫn đứng yên thì mình lại cảm thấy bị nghiêng ngả hay xoay tròn.
ANTĐ - Ký Phường tự cho rằng mình không ăn “tạp” dù cũng thuộc hạng người thích đủ thứ, tuy nhiên cái còn chấp nhận được ở Ký Phường là thích thì nói rằng thích, không thích thì nói không thích, cái ấy vẻ như gỡ gạc chút ít cho Ký Phường về tư cách(!).