19h hôm nay, bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014, Việt Nam - Malaysia:

Đặt chân vào chung kết

ANTĐ - Tấm vé vào chơi chung kết đang nằm trong tay thầy trò HLV Toshiya Miura và chắc chắn họ sẽ không để tuột cơ hội này.

Đặt chân vào chung kết ảnh 1ĐT Việt Nam đang hừng hực khí thế trước trận bán kết lượt về tối nay ở Mỹ Đình

Khó có thể mong đợi gì hơn ở ĐT Việt Nam sau trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014, khi mà đoàn quân áo đỏ đã lội ngược dòng thắng Malaysia 2-1 trên sân khách để tạo cho mình một lợi thế tuyệt đối trước trận lượt về diễn ra ở Mỹ Đình tối nay. Căn cứ vào phong độ cũng như quyết tâm của 2 đội ở tình thế hiện tại, Malaysia khó làm nên bất ngờ ở Mỹ Đình. Điều mà ĐT Việt Nam cần quan tâm lúc này là đá như thế nào để có một chiến thắng thuyết phục tiếp theo, dành tặng cho người hâm mộ, những người đã quên mình cổ vũ cho họ ở trận lượt đi và cả những cổ động viên trung thành đã xếp hàng dài chờ mua vé cuối tuần trước để được chứng kiến tận mắt thầy trò HLV Miura trổ tài tối nay.

Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam bị thủng lưới trước nhưng chúng ta đã chơi với tinh thần quật khởi, quên mình và có được chiến thắng vô cùng quý giá. Nếu cứ chơi với phong độ như vậy trong trận đấu tối nay, tấm vé chung kết hoàn toàn xứng đáng nằm trong tay họ. Dù chỉ cần một kết quả hòa là đủ, nhưng chắc chắn HLV Miura sẽ cho các học trò của mình chơi tấn công ngay từ đầu để có thêm một chiến thắng tưng bừng nữa, làm bàn đạp cho 2 lượt trận chung kết.

Trong trận đấu tối nay, tiền vệ trụ cột Vũ Minh Tuấn nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi đã bình phục chấn thương. Tuy nhiên, ông Miura sẽ phải cân nhắc bởi người đá thay vị trí của Minh Tuấn trong trận lượt đi là Huy Toàn cũng thể hiện xuất sắc. Chính Huy Toàn là người quân bình tỉ số 1-1 cho ĐT Việt Nam sau một pha băng vào dứt điểm rất quyết đoán và dũng cảm. Bàn thắng ấy chính là bản lề cho chiến thắng của ĐT Việt Nam trong trận đấu ở sân Shah Alam. 

Liên quan đến vấn đề CĐV Malaysia, những người đang lo sợ sẽ bị “trả thù” khi tới sân Mỹ Đình sau sự cố hành hung CĐV Việt Nam trên khán đài Shah Alam, phía Việt Nam khẳng định sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những CĐV này. Hội CĐV Việt Nam cũng kêu gọi tinh thần fair-play với CĐV 2 đội tuyển.

Ông Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah - Thái tử Malaysia, Phó Chủ tịch AFC, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia hôm qua cũng đã gửi thư xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thái tử Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah viết: “Tôi thật sự cảm thấy rất buồn và xấu hổ bởi các hành vi bạo lực mà các khán giả vô trách nhiệm của Malaysia nhắm vào các CĐV của Việt Nam. Hãy tin tưởng rằng, những hành vi đó không đại diện cho Malaysia và LĐBĐ Malaysia cũng như các cơ quan hữu trách của Malaysia sẽ có những hành động cần thiết để xử lý những kẻ sai phạm. Xin người hâm mộ Việt Nam hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi”.

Được biết, trong trận đấu tối nay, ĐT Việt Nam sẽ mặc trang phục áo đỏ, quần đỏ giống như trong trận bán kết lượt đi. Trong khi đó, ĐT Malaysia sẽ mặc áo vàng sọc đen, quần đen.

Thái Lan muốn gặp Việt Nam ở chung kết 

Tối qua trên sân nhà, Thái Lan đã thắng Phillippines 3-0 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 nhờ các pha lập công của Chanathip (phút thứ 6) và Kroekrit (phút 58 và 87). Với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kiatisuk đã giành tấm vé đầu tiên chơi trận chung kết. Chủ nhân tấm vé còn lại sẽ được xác định sau trận bán kết Việt Nam - Malaysia vào tối nay. Trước đó, HLV Kiatisuk của Thái Lan cho biết, ông rất muốn gặp lại Việt Nam ở chung kết.

HLV Dollah Salleh (Malaysia): Chúng tôi không còn gì để mất

“Mục tiêu của tuyển Malaysia ở trận lượt về không ngoài chiến thắng. Điều đó không hề dễ dàng, tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thời gian qua, tôi có thay đổi và thử nghiệm một số vị trí quan trọng nhằm tạo ra điều gì đó để giúp tuyển Malaysia thi đấu tốt ở trận này. Malaysia sẽ nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất. Chắc chắn các cầu thủ của tôi sẽ ra sân với 200% sức lực và chơi hết mình. Tôi mong các cầu thủ sẽ theo kịp chiến thuật do BHL đề ra trong trận đấu này”.

HLV Toshiya Miura (Việt Nam): Không thể chủ quan

“Đây sẽ là trận đấu không dễ dàng với cả 2 đội. Dù có lợi thế trong trận lượt đi nhưng chúng tôi không thể chủ quan bởi trận lượt về, các cầu thủ Malaysia sẽ chơi với quyết tâm rất cao hòng đảo ngược tình thế. Có người nói Việt Nam có thể hướng tới bàn thắng sớm để định đoạt vòng đấu nhưng tôi không nghĩ tới phương án đó. Cách chơi của tuyển Việt Nam ở trận này thế nào tôi không thể tiết lộ. Hiện hậu vệ Xuân Thành đã bình phục và có thể ra sân nhưng cậu ta, cũng như các tuyển thủ còn lại có ra sân hay không tùy thuộc vào chiến thuật mà tôi là người sẽ phải quyết định sao cho hợp lý nhất. Mục tiêu của toàn đội chắc chắn là tấm vé chung kết”.