Đào nở trên vùng rừng thảm án

ANTD.VN - Cuộc đời làm báo đưa tôi đến nhiều vùng miền trên đất nước. Sau mỗi chuyến đi đọng lại là những trải nghiệm vui buồn khác nhau của nghề báo. Nhưng có lẽ ám ảnh nhất với tôi là những chuyến đi “săn lùng” các sát thủ giết người hàng loạt. Và… vụ án Tẩn Láo Lở, kẻ giết 4 người trong một gia đình trên đỉnh núi Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai là một trong số đó. 

Tuy nhiên, giờ đây, đối với đồng bào trên đỉnh Phìn Ngan, ký ức về vụ thảm án đã dần lùi vào dĩ vãng. Đến thời điểm này, khi tôi quay trở lại vùng đất Phìn Ngan, xen lẫn cái lạnh là những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Trên đỉnh núi, những cây đào rực đỏ, hoa mai trắng muốt bạt ngàn.

Đối mặt với kẻ sát nhân

5h chiều 5-9-2016, khi vừa đặt chân về cơ quan sau cuộc họp, Trung tá Nguyễn Tiến Chính, Trưởng Ban Nội chính nói gắn gọn với tôi và PV Nguyễn Tuấn Dũng: “Hai anh em chuẩn bị đồ đạc lên Lào Cai gấp. Anh em trên đó bắt được Tẩn Láo Lở rồi”. Hơn một tháng trước đó, tại đỉnh núi Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai, 4 mẹ con cô cháu trong một gia đình đã bị kẻ thủ ác Tẩn Láo Lở giết hại bằng thủ đoạn dã man nhất. Cả 4 nạn nhân đều là phụ nữ, trẻ em, trong đó cháu nhỏ nhất mới hơn 20 ngày tuổi…

Khi chúng tôi lên đến Lào Cai thì cũng đã 12h đêm. Thông tin liên lạc trước đó với đồng chí Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai chỉ vỏn vẹn có mấy dòng xác tín: “Cơ quan CSĐT đang thẩm vấn hung thủ để lấy lời khai”, chẳng giúp chúng tôi có được một giấc ngủ ngon. 5h sáng hôm sau, chúng tôi quyết định ngược đèo, ngược núi đến hiện trường với hy vọng nếu may mắn sẽ gặp được Ban chuyên án và hung thủ. 

 Sau nhiều giờ đi trên những cung đường nằm ở lưng chừng trời với nhiều khúc cua tay áo, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, chiếc xe bán tải “thở” phì phò và buộc phải dừng lại ở điểm trường cấp 2 của xã Phìn Ngan. Từ đây lên đến hiện trường còn gần 20km đường rừng nữa và thật may mắn chúng tôi thuê được mấy thanh niên người Dao Đỏ chở lên bằng xe Mink. Đi được nửa đường, những tay lái “lụa” nhất, thiện chiến nhất cõi rừng già này cũng đành phải chào thua, “mời” chúng tôi xuống đi bộ khoảng chục 10km nữa. 

Quãng đường trầy trật đó được “đền đáp” khi chúng tôi thấy thấp thoáng hình ảnh những chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cao sau những tán lá rừng. Đối tượng đi giữa hàng bị trói hai tay bằng dây chão chính là Tẩn Láo Lở, bị Ban chuyên án dẫn giải đến nơi hung thủ trú ẩn trong suốt hơn 1 tháng ròng bỏ trốn, nằm tít trong rừng sâu. 

Chạy đua thông tin giữa nơi “3 không”

Trái với sự cẩn thận của chúng tôi khi cố cõng trên lưng vào tận rừng sâu đủ thứ máy móc, thiết bị truyền dẫn thông tin về tòa soạn, tại hiện trường cũng như nơi trú ẩn của Tẩn Láo Lở, tuyệt nhiên không có sóng điện thoại. Tất cả phóng viên của một số tờ báo đi theo để lấy thông tin cũng về “mo” như chúng tôi khi cố gắng mọi cách cũng không thể liên lạc được với tòa soạn để chuyển tin. Tuy nhiên, tất cả những quy trình về thu thập thông tin đều được nhóm phóng viên chúng tôi khẩn trương thực hiện, cạnh tranh từng chi tiết, từng bức ảnh với các đồng nghiệp báo bạn.

Sau cả tiếng đồng hồ luồn lách giữa vùng rừng già nơi giáp biên, chúng tôi mới đến được hang đá nơi Tẩn Láo Lở ẩn nấp. Miệng hang chỉ vừa một người lớn chui lọt và được ngụy trang khéo léo bởi những cành cây rừng mọc xung quanh hết sức tự nhiên. Ngồi ở trong hang, người ở bên ngoài dù có đứng sát miệng hang cũng không thể phát hiện được có người ở  bên trong. 

Sự thông thuộc địa bàn rừng núi, tài tình trong ngụy trang, cũng như tinh ranh của Tẩn Láo Lở khi đánh lạc hướng các lực lượng truy bắt, có lẽ vì vậy mà dù chỉ cách địa điểm gây án không xa song phải mất hơn 1 tháng ròng, Ban chuyên án mới phát hiện, bắt giữ được hung thủ. Ngoài hang lẩn trốn, Ban chuyên án còn dẫn giải hung thủ về lại ngôi nhà của hung thủ, để tìm hung khí gây án mà đối tượng chôn ở dưới gốc cây gần đó. 

Trong suốt hơn nửa ngày lặn lội giữa rừng sâu, khi điểm dẫn giải cuối cùng kết thúc, chúng tôi nhanh chóng ngược trở ra. Tất cả không ngoài mục đích làm sao tiếp cận được vùng có sóng điện thoại để truyền tin về tòa soạn nhanh nhất. Nhìn thấy hai thanh niên người dân tộc đang dựng chiếc xe Mink ở vách núi, tôi và PV Tuấn Dũng nhanh chóng tiếp cận, thuê chở ra bìa rừng. Ngồi phía sau xe nảy cả lưng lên trời, tay hai anh em vẫn giơ cao chiếc điện thoại để “hứng” sóng. Sau khoảng chục kilômét đường rừng, lúc này sóng điện thoại đã bắt được dù khá phập phù. Tuy nhiên, với sự nỗ lực từ chúng tôi cũng như sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tại tòa soạn, Báo ANTĐ là tờ báo đưa tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và nhanh nhất hiện trường vụ án, dẫn giải cũng như chân dung kẻ thủ ác. 

Cùng với đó, khá nhiều những tuyến bài có liên quan đến vụ án cũng được chúng tôi khai thác từ những chia sẻ của các trinh sát, điều tra viên tham gia phá án. Những bài báo này được các báo khác dẫn lại nguồn, coi đó là thông tin chính thống từ vụ án, từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi vụ án kết thúc, đồng chí Trưởng Phòng Tham mưu của Công an tỉnh Lào Cai cầm tay chúng tôi xúc động: “Anh em thông cảm, lúc mới bắt được hung thủ tôi chỉ được phép nói những gì lãnh đạo đơn vị cho phép. Tuy nhiên, những thông tin của các đồng chí trên mặt báo dường như đã quá đầy đủ, thể hiện sinh động cuộc chiến đấu, truy lùng, vây bắt của Ban chuyên án trong suốt hơn 1 tháng trời ăn ngủ trong rừng sâu. Hàng loạt PV gọi điện thoại để đề nghị cung cấp thông tin về vụ án, chúng tôi có bảo anh em lên Báo ANTĐ để dẫn lại hoặc tham khảo vì Báo ANTĐ đã đưa thông tin quá đầy đủ và chính xác rồi”.

Xuân lại về trên vùng biên viễn

Đến thời điểm này, khi tôi cùng Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai quay trở lại vùng đất Phìn Ngan, xen lẫn cái lạnh là những tia nắng ấm áp của mùa xuân, trên đỉnh núi, những cây đào rực đỏ, hoa mai trắng muốt bạt ngàn. Thượng tá Nguyễn Minh Thắng cho biết, kể từ khi vụ án xảy ra và cho đến tận bây giờ, ngày nào các chiến sĩ CSHS cũng xuống xã Phìn Ngan, cùng với già làng, trưởng bản vào tận từng hộ đồng bào, vận động, tuyên truyền bà con dân bản chấp hành nghiêm pháp luật, chung tay giúp đỡ yêu thương nhau. Ròng rã vài tháng trời, anh em gác cho nhân dân ngủ ngon, để nếp sinh hoạt cũ lại thường trực trong từng ngôi nhà sàn bập bùng ánh lửa. 

Giờ đây, đối với đồng bào trên đỉnh Phìn Ngan, ký ức về vụ thảm án đã dần lùi vào dĩ vãng. Những nương thảo quả lại thơm lừng vị cay nồng của núi rừng, tíu tít tiếng cười nói của đồng bào đi làm nương. Những chiếc váy áo sặc sỡ sắc màu, đính kèm bạc trắng được dệt cả mùa trẻ đang được các sơn nữ chuẩn bị để đón chào lễ hội cơm mới, chào xuân thắng lợi. Giữa đất trời miền biên viễn đỏ rực sắc đào ấy, nhiệm vụ của những người lính bám bản, bán rừng, bám dân vẫn tiếp tục, chẳng giây phút nào ngơi nghỉ để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.