ANTĐ - Chỉ vì hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, tại thôn Gò Da, xã Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi, một người phụ nữ đã bị đánh chết, một người khác bị đánh đập “lên bờ xuống ruộng” tới nỗi phải đi lánh nạn.
ANTĐ - “Tối hôm đó tôi và vợ cùng các con đang ngủ, bỗng nhiên nhiều người lao vào nhà la lối kéo vợ tôi ra ngoài trói lại và đánh đập và nạt nộ bắt đưa đồ độc ra. Tôi và con không dám vào cứu vợ, sợ họ sẽ giết. Tối hôm đó may mắn vợ tôi trốn thoát được....”.
ANTĐ - Một người đàn ông bị bệnh chết, nghe lời thầy bói, cả làng nghi ngờ một, người đàn bà trong làng “bỏ thuốc độc”. Thế là một người bị nhiều trong làng bắt trói và đánh chết. Án mạng do hủ tục tái diễn tại huỵên miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi.
ANTĐ - Một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp đã bị bắt sau khi chúng lừa hơn 40 người phụ nữ Hungary, đem tới nước Anh, rồi ép bán dâm. Thậm chí chúng còn mở một căn phòng bán dâm ngay trong khuôn viên một trường đại học.
ANTĐ - Kẻ thú tính giở đủ trò đánh đập hành hạ với một cháu bé hơn 2 tuổi. Chưa thỏa mãn cơn điên, hắn dùng kéo cắt trụi tóc, lông mi và lông mày của bé gái. Tiếp đó, hắn cởi quần cháu bé lấy bàn chải đánh giày chà xát vào vùng kín của bé, trước lúc bỏ đi hắn còn cắn nghiến vào môi, mắt và ngực cháu H khiến cho cháu bị thương nặng, tinh thần hoảng loạn phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi.
ANTĐ - Án tử hình cho tên tội phạm khét tiếng Joseph Paul Franklin (ảnh) đã phần nào xua đi sự phẫn nộ của dư luận. Nhưng sau gần 30 năm kẻ giết người vẫn không ân hận trước tội ác tày trời của mình.
ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm đối tượng treo người, đánh đập tàn ác một nữ nhân viên quán tẩm quất tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm.
ANTĐ - Sau thời gian mở rộng điều tra, sáng 6-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt đối tượng Nguyễn Thành Vũ (SN 1986) trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi cướp tài sản.
ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến hành vi đánh đập dã man chị N.T.M, nhân viên quán tẩm quất Minh Phương tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, vào ngày 2-12 vừa qua.
ANTĐ - Nghi M., nhân viên tẩm quất lấy trộm tiền, T và H đánh đập dã man, lấy dây buộc tay treo nạn nhân, trong tư thế không mảnh vải che thân lên lan can gác xép tầng 2. Chúng dã man dùng một thanh sắt thúc vào bụng và vùng kín M., máu chảy đầm đìa...
ANTĐ - Hủ tục này tồn tại dai dẳng tại Yemen và một số nước trên thế giới, gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương. Đau lòng hơn, nạn nhân và hung thủ thường là người trong cùng gia đình hoặc dòng họ.
ANTĐ - Chiều 13-11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã thông báo thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng điện thoại thông qua mạng internet, để đe dọa hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ANTĐ - Liên quan đến vụ án bé gái 6 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ ở Hải Dương (Báo ANTĐ đã phản ánh), Đại tá Bùi Văn Hưng - Trưởng CAH Kinh Môn, Hải Dương cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Doãn Thắng (30 tuổi), trú tại Kim Xuyên, An Sinh, Kinh Môn về hành vi ngược đãi, hành hạ con theo điều 151 Bộ luật Hình sự.
ANTĐ - Trong suốt những ngày qua, làng trên, xóm dưới của 2 xã An Sinh và Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương dậy lên tin đồn cháu Nguyễn Minh Hà, 6 tuổi bị chính bố đẻ, dì ghẻ ngược đãi, trói, đánh đập gãy cả xương sườn. Đâu là sự thật của câu chuyện trên?
ANTĐ - Tòa án Glasgow, Scotland vừa tuyên án Colin Coats và Philip Wade lần lượt 33 năm và 30 năm tù về tội bắt cóc, giết người dã man. Hai đồng phạm che giấu David và Smith cũng bị kết án 11 năm và 3 tháng. Nạn nhân là cô Lynda Spence, 27 tuổi, một nữ doanh nhân độc thân giàu có. Vụ án trên khiến nhiều người rùng mình bởi sự tàn nhẫn, vô nhân tính của hai kẻ thủ ác. Chúng dùng dùng gậy sắt hơ đỏ rồi dí khắp người, bẻ răng hay đánh tuột móng tay, móng chân nạn nhân.
ANTĐ - Đến nay, sau khi các cơ quan truyền thông công bố băng hình về các diễn biến của những cuộc gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại giáo xứ Mỹ Yên (Nghi Lộc-Nghệ An), sự thật đã được phơi bày.