Đánh cắp gần 5 triệu USD để tặng cho người nghèo

ANTĐ - Một cảnh sát về hưu ở Áo đã quyết định cướp chiếc xe chở gần 5 triệu USD tiền mặt để tặng cho người dân ở châu Phi.

Người cảnh sát này từng phải về hưu vì tai nạn trong khi làm nhiệm vụ. Sau khi ngừng làm cảnh sát, anh đã có chuyến đi tới châu Phi và cảm động trước cuộc sống đói nghèo mình nhìn thấy.

Chính vì vậy, anh này đã lập kế hoạch cướp chiếc xe của công ty an ninh Loomis, sau khi biết được chiếc xe của công ty đang chuyển tiền đến các máy ATM vào dịp giáng sinh, ở Vienna. Anh cũng thuyết phục một nhân viên nữ từng làm việc ở công ty Loomis vào vụ cướp, sau khi nói với cô rằng việc này là để vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, người đàn ông đã khai với cảnh sát rằng, anh ta đã dùng một ít tiền cướp được vào việc hỗ trợ những người đang gặp vấn đề về tài chính và muốn tặng số tiền còn lại cho những người dân ở châu Phi để xây nhà và trường học.

Vali tiền được tìm thấy trên gác mái của người đàn ông

Vợ của người đàn ông này trả lời phỏng vấn: “Việc nhìn thấy những đứa trẻ chết đói, thực sự làm anh ấy xúc động. Kể từ đó anh ấy hoàn toàn thay đổi. Anh ấy luôn lên kế hoạch những dự án từ thiện và luôn nói về việc xây dựng một thế giới không còn đói nghèo”.

Luật sư của người đàn ông này cũng nói rằng, thân chủ của mình thường xuyên ủng hộ cho những trại mồ côi và giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi cả hai bị bắt, cảnh sát đã tìm ra tiền được giấu ở gác mái tại nhà của người cảnh sát. Hiện tại hai tên cướp kì dị này đang được chờ xét xử.