Sói biển giữa trùng khơi

Sói biển giữa trùng khơi

ANTĐ - Nhắc đến chuyện ra khơi, ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có thể kể ngày này qua tháng khác vẫn không hết chuyện. Một phần trong những câu chuyện đó là về những con người đã viết nên “huyền thoại sống” trên biển đảo quê hương.
Đi tìm những bàn tay “nâng”…ông Táo chầu Trời

Đi tìm những bàn tay “nâng”…ông Táo chầu Trời

ANTĐ - Mỗi khi gần đến dịp cúng ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp, Âm lịch), mọi người nô nức đi mua cá chép đỏ về nhà để thực hiện nghi lễ truyền thống. Nhưng có mấy ai biết được đằng sau những chú cá khỏe mạnh, quẫy đuôi nổi bọt sóng đó là cả một làng nghề với không ít công phu, vất vả để chăm nuôi “tín vật” cho ông Công, ông Táo chầu trời.

Trung Quốc “bẽ mặt” nhận lỗi vụ 11 ngư dân “trộm” san hô của Nhật Bản

Trung Quốc “bẽ mặt” nhận lỗi vụ 11 ngư dân “trộm” san hô của Nhật Bản

ANTĐ - Tân Hoa xã Trung Quốc đưa tin, ngày 3-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng đàn “nhận lỗi” về vụ việc một tàu cá chở theo 11 ngư dân nước này hôm 16-10 đã tiến vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Nhật Bản khai thác trộm san hô. Hiện tàu cá này cùng số ngư dân đang bị cảnh sát biển Nhật Bản giam giữ.

Nhịp sống hối hả trên quê hương Hải đội Hoàng Sa

Nhịp sống hối hả trên quê hương Hải đội Hoàng Sa

ANTĐ - Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thời điểm này đang vào mùa thu hoạch tỏi, hành và dưa hấu. Bên cạnh đó, người dân quê hương Hải đội Hoàng Sa anh hùng vẫn miệt mài vươn khơi đánh bắt tại ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa truyền thống.
Ra khơi mùa sứa biển

Ra khơi mùa sứa biển

ANTĐ -Mùa sứa biển đang làm nhịp sống ven biển Hải Hậu, Nam Định thêm hối hả và tấp nập hơn với những con thuyền ra khơi mang về ăm ắp quà của biển.
Nước có lành, người mới đậu

Nước có lành, người mới đậu

ANTĐ - Lòng hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) hình thành từ năm 2006 đã “kéo” hàng trăm hộ dân đến đây sinh sống tạo thành “xóm nhà bè”. Những người “neo” lại lòng hồ chủ yếu là dân lang bạt trên khắp các 
dòng sông.

Những lão ngư vững vàng trước sóng gió

Những lão ngư vững vàng trước sóng gió

ANTĐ - Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014, hòa theo dòng người đến từ mọi miền đất nước về Quảng Bình, quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp viếng mộ ông, tình cờ tôi làm quen với ông Hoàng Ngọc Lành, Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. Ông thiết tha mời tôi về quê để ông giới thiệu những lão ngư dân đã ở tuổi “xưa nay hiếm” vẫn cần mẫn bám biển quê hương như thời trai trẻ, tự kiếm sống nuôi thân, không muốn phiền hà đến con cháu.
Đầu năm trúng lộc lớn

Đầu năm trúng lộc lớn

ANTĐ - Một ngư dân người Hồng Kông (Trung Quốc) họ Quách, 47 tuổi, bất ngờ trở thành tỷ phú nhờ vớt được tảng gỗ khổng lồ được cho là trầm hương, ước tính giá trị 1 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 130 triệu USD). 
Sóng gió mưu sinh của những người bám biển

Sóng gió mưu sinh của những người bám biển

ANTĐ - Làng chài nhỏ ven biển xã Quảng Nham thuộc huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, được hình thành từ rất lâu. Trải qua bao nhiêu sóng gió, làng chài vẫn tồn tại và phát triển...
Biết cách lắng nghe

Biết cách lắng nghe

ANTĐ - Một ngư dân dựng một cái lều bên bến cảng để bán cá tươi cho khách du lịch thăm bến sông. Ở trước lều anh cắm một cái bảng lớn “Ở đây bán cá tươi” rất to và rất nhiều khách du lịch đã mua cá của anh. Một trong những khách hàng nói rằng cái bảng của anh rất lớn lại đặt ngay phía trước lều nên không cần phải dùng chữ “ở đây” nữa cho dài dòng. Người ngư dân nghe thấy hợp lý bèn xoá hai chữ đầu đi và tấm bảng còn dòng chữ “bán cá tươi”. 
Ngư dân Nghệ An bắt được cá mập voi nặng tới gần 800kg

Ngư dân Nghệ An bắt được cá mập voi nặng tới gần 800kg

ANTĐ - Khi phát hiện con cá khổng lồ mắc trong lưới, các ngư dân đã phải rất vất vả mới đưa được con cá lên tàu dù nó đã chết. Ngay sau đó, con cá được đưa vào bờ và hiến tặng cho bảo tàng để phục vụ nghiên cứu và trưng bày. 
"Đánh bắt" cát ở đảo Lý Sơn

"Đánh bắt" cát ở đảo Lý Sơn

ANTĐ -Những con sóng xô cát ra biển để những con người lại miệt mài chở cát từ biển vào đảo xây đắp cuộc sống sung túc hơn.
Con cá ảo tưởng

Con cá ảo tưởng

ANTĐ - Trên một đảo nhỏ, có một ngư phủ nổi tiếng xóm chài là “sát” cá, không chuyến đi biển nào mà anh ta phải trở về tay không.