Dành 5 tiếng mỗi ngày để… tắm

ANTĐ - Tắm 5 tiếng, gội đầu 25 lần và rửa tay 300 lần mỗi ngày là thói quen của cô Julia Abdullah, một phụ nữ Singapore mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Trong 20 năm vừa qua, cô Julia, năm nay 40 tuổi, đã trung thành với “nghi thức” tự làm sạch bản thân này vì cô luôn cảm thấy mình không sạch sẽ .

Trong 1 tuần, cô dùng hết 2 chai dầu gội và 21 bánh xà phòng. Căn bệnh quái đản này đã rút cạn mọi sức lực của Julia khiến cô nhân viên hành chính này mệt đến nỗi không còn đủ sức để làm bất kỳ việc gì khác. Tệ hơn, nó còn khiến cô mất việc vì luôn bị muộn giờ làm. Vì thế, hiện cô phải xoay đủ mọi cách để có thể kiếm tiền chi trả cho các hóa đơn chi tiêu ngày càng leo thang của mình.

Các bác sỹ của Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH) ở Singapore cho biết, Julia bị chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) khiến cô luôn có một nỗi sợ hãi phi lý là mình bị nhiễm bẩn và nhiễm vi trùng.

Julia lần đầu nhận thấy có điều bất ổn với bản thân vào năm 1992 khi cô đang làm việc tại một phòng thí nghiệm ở vị trí kỹ thuật viên. Nhiệm vụ của cô là xét nghiệm các mẫu máu, nước tiểu và phân để xác định virus HIV. Chính vì đặc thù công việc nên càng ngày Julia càng dành nhiều thời gian hơn để rửa tay do sợ bị nhiễm bệnh.

Giai đoạn đó, cô cũng nghi ngờ mình bị mắc OCD nhưng lại không đi khám. “Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể từ bỏ thói quen rửa tay” – cô chia sẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng của cô ngày một trầm trọng hơn.