Đáng thương cụ bà bị kẻ gian móc sạch tiền trên xe buýt

ANTĐ - Một bà cụ ở tỉnh Nam Định đang trên đường đi Yên Bái lấy thuốc chữa bệnh cho con trai bị ốm nặng, thì bị kẻ gian rạch túi lấy hết sạch tiền.

Khoảng 19h ngày 16-4, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại ngã tư Chu Văn An – Nguyễn Thái Học, phát hiện một cụ bà vừa đi bộ trên đường vừa khóc. Thấy vậy, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây đã đến hỏi thăm thì được biết cụ tên là Nguyễn Thị Hương, 71 tuổi, quê ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Cụ đang trên đường đi lên tỉnh Yên Bái để lấy thuốc chữa bệnh cho con trai bị ốm nặng, nhưng bị kẻ gian rạch túi lấy hết tiền bạc. Không biết làm thế nào, cụ đi lang thang rồi lạc đường. Một thân một mình giữa đường phố Hà Nội, tiền không có, nên cụ thấy tủi thân và khóc.

Bà cụ ngồi khóc bên vỉa hè

Trước đó vào sáng 16-4, cụ Hương bắt xe khách từ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định lên Hà Nội. Khi xuống bến xe Giáp Bát, một số người hướng dẫn cụ bắt xe buýt về bến xe Mỹ Đình rồi đón xe khách tiếp tục đi Yên Bái. Khi xuống đến bến xe Mỹ Đình thì cụ phát hiện túi bị rạch, toàn bộ số tiền bên trong đã "không cánh mà bay". Không còn tiền trong túi, cụ Hương đi bộ một hồi rồi lạc đến tận khu vực gần Bệnh viện Xanh Pôn.

Về hoàn cảnh, chồng cụ Hương là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. Gia đình hiện tại chỉ có 2 mẹ con, nhưng con trai lại mắc bệnh nặng, nằm liệt giường đã lâu. Thông qua một số người, cụ nghe nói ở tỉnh Yên Bái có thầy lang bốc thuốc chữa bệnh rất giỏi nên quyết tâm đi một chuyến lên Yên Bái, hi vọng tìm được thuốc quý chữa bệnh cho con. Cụ mang toàn bộ tiền tích cóp hiện có, và vay thêm hàng xóm, được tổng cộng gần 2 triệu đồng, định để mua thuốc cho con không may bị kẻ gian móc mất sạch.

Các chiến sĩ Công an nhiệt tình đưa cụ lên xe khách để về quê

Khi biết sự tình, hoàn cảnh của cụ Hương, thấy cụ khóc nhiều và nói muốn về quê ngay với con. Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Đội 2 đã báo cáo sự việc lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó đích thân các chiến sĩ Cảnh sát dùng xe máy chở cụ ra bến xe khách và biếu cụ 500 nghìn đồng để cụ để đón xe về quê ngay trong đêm.