Đằng sau những vụ TNGT: Nỗi đau không thể nguôi ngoai

ANTĐ - Tận cuối lối đi nhỏ dài hun hút dưới triền đê chỉ vừa đủ 2 người tránh nhau là căn nhà cấp 4 lụp xụp của vợ chồng anh Lê Đức Quang (SN 1966) ở xóm Ban, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Trong căn nhà tối om, vợ chồng anh ngỡ ngàng khi thấy có khách đến thăm.

Thiếu tướng Trần Thùy tặng quà, động viên gia đình ông Trần Mỹ Yến

Tử thần mang tên “ngủ gật”

Đã 2 năm nay, kể từ khi đứa con trai đầu lòng là cháu Lê Đắc Quân (SN 1994) tử vong vì TNGT, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Quang, chị Thư vắng bặt tiếng cười. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng khi nhắc lại vụ TNGT xảy ra với con mình, chị Thư vẫn thảng thốt, nấc nghẹn. Còn anh Quang thì ngồi ở trước hiên nhà, đôi mắt vô hồn, lặng im không nói. Cái chết bất ngờ của đứa con trai chỉ còn một ngày nữa là bước chân vào lớp 10 như một cú đánh ác nghiệt của số phận, khiến cho vợ chồng anh gục ngã. 

Hôm ấy cả gia đình chị Thư đang ngồi ở nhà thì người hàng xóm hớt hải chạy về báo tin báo cháu Quân bị ô tô đâm, đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Mới nghe đến đây, chị Thư ngất lịm, còn anh Quang chân tay bủn rủn đứng không vững, phải nhờ người em đi xe máy đèo sang bệnh viện. Nhưng trước khi anh Quang kịp tới nơi, cháu Quân đã tử vong.

Cùng chung nỗi đau với gia đình anh Quang ngày hôm đó còn có gia đình người bạn học với cháu Quân. Buổi sáng cùng ngày, cháu Quân và 2 người bạn nữa cùng đạp xe đi trên đường đê đến trường nhận lớp mới. Khi tới gần ngã ba, dù các cháu đã đi sát vào lề đường nhưng một chiếc xe ô tô 4 chỗ vẫn nhằm vào 3 học sinh lao thẳng tới. Lái xe chỉ kịp dừng lại khi đã hất văng 1 học sinh xuống vệ đường còn dưới gầm xe, cháu Quân và người bạn đôi mắt nhắm nghiền, nằm trong vũng máu. Người thanh niên đi ô tô lao ra khỏi xe, mắt nhắm mắt mở phân bua do thức đêm xem bóng đá nên ngủ gật mất lái.

Vợ chồng anh Quang chỉ còn lại đứa con gái là Lê Thị Thu Trang hiện đang học lớp 5. Nhưng số phận bi đát chưa buông tha gia đình anh, khi cháu Trang được phát hiện bị hỏng một bên mắt. Đứa con thứ 3 chào đời sau đó ít lâu số phận cũng không khá hơn bởi các bác sỹ phát hiện cháu bị dị tật tim bẩm sinh. Trong một lần đi làm vì nghĩ thương vợ con, anh Quang không để ý nên đã bị tai nạn lao động khiến sức khỏe chỉ còn 3, 4 phần so với trước. Suy nghĩ nhiều, sức khỏe giảm sút khiến anh Quang giờ đây lẩn thẩn, có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần. Còn chị Thư chỉ cần trái gió trở trời căn bệnh tim quái ác lại hành hạ. Cả gia đình chẳng có người nào lành lặn, hàng ngày váng vất sống nhờ vào đôi ba sào ruộng khoán. Trong nhà có chút gì đáng giá anh chị đều gom bán hết, lấy tiền thuốc men, chạy chữa cho con cái.

Mẹ chết vì TNGT, con nghỉ học chăm bố ung thư

Ông Trần Mỹ Yến (SN 1955) ở 109 B9, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng nằm bất động trên cái giường gỗ ọp ẹp, chắp vá. Căn nhà cấp 4 thấp lè tè, những ai cao đi vào phải hơi cúi xuống nếu không muốn va phải những tấm bìa carton, vải bạt thay cho ngói lợp mái nhà ở phía trên. Hơn 2 năm nay, ông Yến phải chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày đã di căn. Căn nhà rộng chừng hơn 20m2 được ông Yến chia làm 2 phòng, nền đất chất ngổn ngang quần áo rách, đủ thứ phế liệu. Ngăn phía trong được ông dùng làm nơi thờ cúng tổ tiên và người vợ vắn số là bà Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1955) thiệt mạng vì TNGT. Sức khỏe suy kiệt, do vậy tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều diễn ra trên chiếc giường. 

Lau những giọt nước mắt, cô Trần Thị Thơm, em gái của ông Yến ngậm ngùi thắp nén hương lên bàn thờ chị dâu thuật lại vụ TNGT đau lòng. Hôm đó  sáng 4-7, bà Hà có việc, dậy sớm đi bộ ra nhà một người em ở đường Trường Chinh. Khi gần đến nơi, bà Hà bị một chiếc ô tô mất lái lao thẳng lên vỉa hè, đâm vào người gây tử vong. Sau khi mẹ mất ít ngày, do gia đình quá khó khăn, không có tiền, người con trai duy nhất của vợ chồng ông Yến, bà Thanh đã phải bỏ dở việc học khi đang học năm thứ nhất một trường cao đẳng, ở nhà làm thêm kiếm tiền nuôi bố. 

Những mất mát từ mỗi vụ TNGT, không chỉ là số người chết, bị thương, mà nỗi đau nó để lại luôn dai dẳng, dài lâu hơn thế. Nó nhắc mỗi người, khi tham gia giao thông, phải luôn có trách nhiệm với tay lái của mình...

Nằm trong các hoạt động thăm hỏi gia đình, tưởng niệm những nạn nhân tử vong vì TNGT, chiều qua 19-11, thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP đã cùng đại diện chỉ huy một số phòng nghiệp vụ, CAQ Hai Bà Trưng, CAH Gia Lâm, đến thắp hương, động viên gia đình ông Trần Mỹ Yến và Lê Đức Quang có hai người thân bị TNGT là bà Nguyễn Thị Thanh Hà và cháu Lê Đức Quân. Sau khi tặng quà, Thiếu tướng Trần Thùy đã dành nhiều thời gian thăm hỏi, chia sẻ những nỗi đau, sự mất mát mà gia đình các nạn nhân gặp phải. Ngoài việc động viên, mong các gia đình cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng chí Phó Giám đốc cũng chỉ đạo lực lượng công an, chính quyền cơ sở tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ các gia đình trên vơi đi những khó khăn, thiếu thốn. Đồng chí cũng yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã… tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật, Luật Giao thông cũng như xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm, để làm giảm đi những nỗi đau từ TNGT.