Đang được tại ngoại, lại giết bé gái 14 tuổi

ANTĐ - Mới 19 tuổi, Artem Akopyan đã từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Tuy đang được tại ngoại, hắn lại thực hiện một vụ giết người gây chấn động dư luận. Nạn nhân lần này là con gái của một gia đình tị nạn Ukraine.   

Đang được tại ngoại, lại giết bé gái 14 tuổi ảnh 1Artem 19 tuổi (ảnh nhỏ) - kẻ giết hại cô bé Alexandra 14 tuổi

Giết người vì tình yêu không được đáp lại

Ngày 10-3-2016, tại thành phố Kislovodsk thuộc vùng Stavropol, Nga, cảnh sát đã bắt được Artem Akopyan vì bị tình nghi giết hại Alexandra. Nữ sinh 14 tuổi này là con của một gia đình tị nạn Ukraine. 

Theo cơ quan điều tra, ngày 3-3-2016, bố mẹ của Alexandra đã đến cảnh sát địa phương trình báo về việc con gái mình mất tích, hoạt động truy tìm đã được triển khai ngay trong đêm đó. 

Ngày 5-3-2016, cảnh sát đã tìm thấy thi thể gần như trần truồng của Alexandra được phủ kín cành cây dưới gầm một cây cầu bắc qua sông ở gần phố Sedlogorskaya của Kislovodsk. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Alexandra tử vong do bị vật nặng đánh vào đầu. Trên cơ sở các tài liệu thu được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã đối với Artem Akopyan do bị nghi ngờ đã giết nữ sinh này. Artem là người quen và sống gần gia đình Alexandra.

Đêm 7-3-2016, trên mạng xã hội xuất hiện bức thư gửi người yêu được cho là của Artem, trong đó hắn thú nhận đã giết Alexandra vì tình yêu không được đáp lại. Artem thừa nhận đã đòi hỏi quá nhiều ở một cô gái còn quá trẻ, hắn tỏ ra hối hận và có ý định tự sát vì không chịu đựng hơn được nữa sau những gì đã xảy ra… 

Tuy nhiên, theo nhận định của cảnh sát, đây chỉ là trò đánh lạc hướng cơ quan điều tra của Artem. Trước khi rời khỏi hiện trường, hắn còn chiếm đoạt đồ trang sức, điện thoại di động và cả quần áo của cô gái. Artem không những không tự sát, mà đã bỏ trốn. Cuộc truy lùng kẻ sát nhân này được tiến hành khẩn trương, tất cả những nơi hắn có thể xuất hiện đều có lực lượng phục sẵn.

Những ngày đầu, Artem ẩn nấp trong khu rừng gần thành phố, nhưng vào ngày 10-3, cảnh sát lại bắt được hắn trong tầng hầm của tòa nhà gần khu chung cư trên phố Hasanovskaya, nơi sinh sống của gia đình hắn. Khi bị bắt, sức khỏe của Artem bình thường, không có dấu hiệu cho thấy hắn vừa sống một tuần trong rừng. Artem bình thản, không chống trả. 

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Artem thừa nhận, do bị Alexandra khước từ, hắn đã dùng đá đập vào đầu khiến cô gái tử vong tại chỗ và cho rằng, đó chỉ là hành động vô tình…  Artem đã bị khởi tố theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết trẻ vị thành niên), mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. 

Gây án trong thời gian được tại ngoại

Theo cơ quan điều tra, Artem thường xuyên sử dụng các loại ma túy nhẹ và đã từng vi phạm pháp luật nhiều lần. Những người quen biết khẳng định, Artem hay quấy rối và sàm sỡ các cô gái hàng xóm, trong đó có Alexandra và rằng giữa Artem và Alexandra không có quan hệ yêu đương. Vào ngày Alexandra bị mất tích, họ thấy Artem đã lôi cô gái về phía cây cầu và nghe được tiếng kêu phản đối của cô ấy, nhưng không ai can thiệp vì cho rằng đó là chuyện đùa của nam nữ thanh niên. 

Trước đây, vào tháng 2-2015, Georgy, anh trai của Artem đã ra đầu thú cảnh sát sau khi sát hại Chernyshov, một người quen của hắn. Trong thời gian điều tra, Artem đã cố tình nhận tội thay cho anh, hắn hy vọng sẽ bị xử phạt mức án thấp hơn do ít tuổi hơn. Tuy nhiên, Georgy vẫn bị xác định phạm tội giết người và đã bị kết án 15 năm tù, còn Artem được trả tự do. 

Tháng 11-2015, Artem lại bị bắt về hành vi cướp giật tài sản của một người đi đường ở Kislovodsk. Khám xét nơi ở, cảnh sát đã phát hiện phiếu ký gửi đồ cướp giật được tại một hiệu cầm đồ và bán cần sa. Hắn bị khởi tố, nhưng được cho tại ngoại. Ngày 21-3-2016, Tòa án Kislovodsk đã xét xử vụ án Artem cướp giật tài sản, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy, hắn bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Hiện vụ án giết hại nữ sinh Alexandra vẫn đang được điều tra.