Dàn diễn viên “chất như nước cất”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Thành công của “Nghề siêu khó” ngoài việc tạo được những tràng cười sảng khoái cho khán giả thì phần quan trọng là do sở hữu dàn diễn viên tên tuổi.

“Linh hồn” của bộ phim là đội trưởng Ko do diễn viên Ryu Seung-yong - “ông hoàng phòng vé” của điện ảnh Hàn Quốc đảm nhiệm. Khán giả vốn hâm mộ Ryu qua các bộ phim “bom tấn” trước đây như “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7”, “Đại thuỷ chiến”… nay ấn tượng với Ryu qua vai diễn cảnh sát ẩn dưới lớp ngụy trang ông chủ tiệm gà hiền lành. Trong “Nghề siêu khó”, Ryu Seung-yong thể hiện trách nhiệm và bản lĩnh của một đội trưởng“vào sinh ra tử” khi ở ngoài đường, còn khi về nhà lại là mẫu người chồng cưng chiều vợ hết mực.

Vai cảnh sát Jang do Lee Hanee (Lee Ha-nui, thường được biết đến với nghệ danh Honey Lee), là một nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc sinh năm 1983 đảm nhiệm. Lee Hanee từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2006 lẫn đoạt danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Cô là nữ thanh tra duy nhất trong nhóm điều tra tội phạm trong “Nghề siêu khó” và hoàn thành vai diễn hài hước nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Thanh tra Jang cũng tỏ ra là một phụ nữ mạnh mẽ, hết mình vì công việc.

Trong nhóm đặc nhiệm, bóng hồng Jang có tình cảm với cảnh sát Ma (do Jin Sun-kyu đóng). Ma là thành viên hay gây ra các vấn đề rắc rối trong quá trình ngụy trang phá án. Dù vậy, Jin Sun-kyu đã thăng hoa với vai diễn của mình nhờ thể hiện xuất sắc nhiệm vụ đầu bếp chế ra món gà có nước sốt tuyệt ngon. Có lẽ nếu chọn theo nghề đầu bếp thực sự thì Ma cũng hoàn toàn có cơ may thành công lớn. Màn cuối phim, Jang và Ma trao nhau nụ hôn rất nồng cháy khiến các thành viên cảnh sát còn lại “hết sức ghen tị” còn khán giả thì “choáng” và lại… cười.

Được biết đến với series phim truyền hình đình đám “Lời hồi đáp 1988” (Reply 1988, chiếu từ 2015), nam diễn viên Lee Dong-hwi lần này hóa thân thành cảnh sát Young-ho có vai trò khá khác biệt trong nhóm của Ko. Anh thường ngồi trong ô tô và theo dõi hành tung của những tên tội phạm cũng như bám đuổi theo chúng khi cần thiết. Young-ho cũng phải nhắc nhở các đồng đội luôn ý thức vai trò, mục tiêu chính của nhóm khi 4 thành viên còn lại nhiều lúc “vui rán gà” mà quên cả nhiệm vụ.

Gong Myung (tên khai sinh Kim Dong-hyun) là tài tử trẻ điển trai vào vai cảnh sát “mặt búng ra sữa” Jae-hoon. Do mới chân ướt chân ráo gia nhập đội điều tra, Jae-hoon ít kinh nghiệm, song bù lại anh có tinh thần nhiệt huyết cao cùng năng lượng tuổi trẻ luôn sẵn sàng. Ở tiệm gà rán, Jae-hoon làm người bóc hành và chạy bàn, nhưng khi đối diện băng đảng tội phạm, anh cũng xả thân chiến đấu đến cùng không hề sợ hãi.