ANTĐ - Xưa kia chị đẹp nhất làng. Lại ngoan nữa. Người làng bảo, ai lấy được chị sẽ sướng suốt đời. Trai làng nhiều người mơ một ngày nào đó được mang cau đến chạm ngõ nhà chị. Cũng có đôi người được chị để mắt tới nhưng vẫn trong dạng lưng lửng. Thâm tâm chị mơ có ngày nào đó thoát khỏi lũy tre làng. Rồi duyên cớ ấy cũng đến. Một chàng kĩ sư ở thành phố về quê chị thực tập, ở ăn ngay gần nhà chị rồi lân la tìm cách “chôn chân”. Anh nói với chị:
ANTĐ - Tôi nghe anh say sưa nói về cách chơi bài để kiếm tiền, tôi cảm thấy đó không phải là người đàn ông mà mình từng biết trước kia. Tôi yêu anh mà tôi không hiểu vì sao anh thay đổi. Tôi hoang mang, nghĩ đến đứa con trong bụng mình mới ba tháng. Rồi ba nó đi tù, nó sẽ ra sao?
ANTĐ - Là đàn ông, nhưng tôi cũng tự thấy tự ái khi có ai đó nói rằng “đàn bà nông nổi”. Hôm nay gặp người phụ nữ ấy, tôi thấy vừa đáng thương, vừa đáng giận, dù biết mình không có quyền giận chị ấy.
ANTĐ - Một người đàn ông Bỉ đã quyết định đưa cuộc hôn nhân của mình tới hồi kết khi phát hiện ra người vợ chung sống với mình gần 20 năm trời là... nam giới.
ANTĐ - "Chuyện này đáng nhẽ ra phải giấu cho kĩ huống chi là đem ra kể lại. Nhưng phải cho cánh đàn ông biết lợi hại của chị em chúng tôi. Để họ đừng nghĩ đàn bà chỉ biết lo cơm nước, con cái thôi".
ANTĐ - Thời gian gần đây, việc một nam người mẫu Việt đang ở độ tuổi “măng tơ” công khai mối tình với nữ tỷ phú U60 khiến dân tình choáng váng và không ít người đặt dấu hỏi về sự tỷ lệ thuận giữa tình yêu và tiền bạc của cặp đôi này.
ANTĐ - Tôi không biết phải nói làm sao trong đêm đầu tiên đó. Tôi đau đớn, sợ hãi, cảm giác tội lỗi nhưng cũng có những cảm giác lạ lẫm rung động. Tôi bị ám ảnh suốt một tuần. Mỗi khi nhìn thấy bố chồng là tôi muốn bỏ chạy.
ANTĐ - Nhiều cửa hàng bán bao cao su tại TPHCM quảng cáo rầm rộ món hàng giúp tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục là chiếc "Lưỡi thần kỳ". Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không nên quá tin vào những lời quảng cáo có cánh mà mang bệnh vào thân.
ANTĐ - Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.
ANTĐ -Thời điểm đó, với sự phù phép và giúp đỡ của chị L., Thi rất được biệt đãi. Tên của Thi tràn ngập khắp nơi. Chỉ có điều, không hiểu sao, Thi vẫn không được kết nạp vào Hội Nhà văn
ANTĐ - Suốt 2 năm qua, phát hiện chồng có người phụ nữ khác, em đã cắn răng vượt lên tất cả, thu xếp xong mọi chuyện liên quan đến tài sản. Khi tòa án chấp thuận ly hôn, em nghĩ mình không thua thiệt gì lắm vì cũng chưa có ràng buộc về con cái. Giờ em đã vững vàng về kinh tế, có nhà cửa, nghề nghiệp, lại còn trẻ và biết cách tự chăm sóc mình nên không thiếu những ánh mắt đàn ông ngưỡng mộ. Thế nhưng, hình như trái tim em đã lạnh giá, không còn khả năng rung động nữa. Liệu em có phải tự hạ mình xuống và tỏ ra ngây thơ như đa phần những cô gái trẻ khác mới có thể tìm được một bờ vai để nương tựa. Em thật khó tìm ra lời giải cho mình. Nguyễn Thu Trang (Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)
ANTĐ -Đứa con bỗng dưng trở thành vật thừa. Khi ấy, tôi còn nghĩ rằng, giá mà tôi không giữ lại đứa trẻ này, thì tôi đã không mất anh và mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
ANTĐ - Nguyên nhân chính khiến con nhang đệ tử nườm nượp kéo đến nhờ cậy “Mẫu” The - “Mẫu của muôn loài” là bởi họ tin vào những lời đồn về tài phép thánh thần của bà The, trong đó có “siêu năng lực đoán định” và “siêu năng lực chữa bệnh”....
ANTĐ - Ngọc Anh là người phụ nữ mà ẩn sau vẻ đẹp dịu dàng là một người có trái tim mẫn cảm, một bản năng mạnh, sự tự tin ở độ tuổi đủ chín khiến chị luôn tự chủ trong cảm xúc. Và sự tự chủ ấy đã giúp chị vững vàng hơn trong cuộc sống và trên con đường âm nhạc.
ANTĐ - “Mã vạch” và “Đàn bà” - hai điều tưởng như không liên quan đến nhau, nhưng lại được hai họa sĩ Trần Quang Hải và Nguyễn Thân biến thành “có liên quan” bởi một triển lãm cùng tên, ra mắt vào ngày 6-12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học - Hà Nội.
ANTĐ - Những gì trái với quy luật tự nhiên đều không tránh khỏi hệ lụy. Đàn bà họ sợ cái trạng thái “ngờ”, đặc biệt trong tình yêu. Những gì họ coi là chân tình, là thống thiết, là yêu, có đôi khi lại biến dạng thành một thứ cảm xúc hỗn loạn, méo mó khác.