Ca sĩ Thanh Lam:

Đàn bà Kỷ Dậu "kỷ biến vi ân"

ANTD.VN - Ca sĩ Thanh Lam bảo rằng, dù không phải là người quá mê tín, song tuổi Kỷ Dậu cũng ứng vào chị nhiều điều, mà sắp đến tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, chị mới ngộ ra để sống bình an hơn cho quãng đời phía trước...

Hỏi chuyện về tuổi gà, ca sĩ Thanh Lam khá hào hứng, vì con gà gắn bó sâu sắc với vận mệnh của chị. Các cụ vẫn nói “Kỷ biến vi ân”, đàn bà tuổi Kỷ Dậu luôn là một người ân nghĩa, biết lo lắng vẹn toàn cho gia đình, người thân, tốt với bè bạn... Trong số các con giáp, gà là một con vật sinh ra đã không được ôm ấp, bú mớm gì, mà tự lập đi kiếm ăn ngay từ khi rời khỏi cái vỏ trứng của mình. Có lẽ chính vì điều đó, mà bản thân chị cũng như một số người tuổi gà mà chị biết, sống rất độc lập và tự lập từ bé. Phải “bới” mới có thức ăn. Tính tình thì ngay thẳng, trực tính và sống tử tế. 

Chưa bao giờ ngừng yêu, ngừng hát

Ca sĩ Thanh Lam là một “chị gà” có vẻ đẹp thách thức với thời gian. Chị có gương mặt sáng bừng, đôi mắt dù sắp bước sang tuổi ngũ thập vẫn sáng tròn đầy, long lanh và có sức hấp dẫn đầy ma mị. Suốt cả một thời tuổi trẻ lừng lẫy cho đến bây giờ, khi đã lên chức bà ngoại vẫn luôn là một người đầy mạnh mẽ và tự lực trên con đường đi đầy vinh quang mà cũng lắm chông gai của đời người nghệ sĩ.

Nhắc đến mẹ cha, chị trầm tư với nỗi nhớ khôn nguôi. Chị nhớ người cha, người nghệ sĩ, người thầy đầu tiên trong cuộc đời mình. Chị bảo rằng, trong cuộc đời, người ta không chọn lựa được cha mẹ mình, nhưng chị đã rất may mắn vì được sinh ra trong một cuộc tình đẹp, thủy chung của hai người nghệ sĩ. Họ đã cho chị một tuổi thơ đẹp, bình yên và ấm áp với đầy tình yêu và tiếng cười. 

Từ bé, chị đã được đắm chìm trong âm nhạc khi theo học đàn tỳ bà tại Nhạc viện Hà Nội hệ 11 năm, đồng thời bắt đầu tham gia ca hát trong đội Chim Sơn Ca của đài Tiếng nói Việt Nam và đội Họa Mi của Cung Văn hoá Thiếu nhi Hà Nội. Con đường nghệ thuật, đối với chị đó là một lối đi đầy thăng hoa, đầy nội lực và cũng đầy nỗ lực.

Chị chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ ngừng yêu, ngừng hát, chưa bao giờ ngừng sống hết mình trong cuộc sống và tình yêu dành cho âm nhạc. Bởi thế mà chị đã được gọi dưới nhiều cái tên như Người đàn bà hát, Nữ hoàng nhạc nhẹ, Người hát tình ca... Chị cũng là nữ ca sỹ hát tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (năm 2007). Thanh Lam, sau bao nhiêu tháng ngày, vẫn hừng hực đầy chất lửa cả trên sân khấu lẫn trong đời sống. 

Thanh Lam ở bất cứ giai đoạn nào, dù mang những sắc màu gì thì vẫn là Lam: chân thực và cháy hết mình

Chị từng chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mỗi một giai đoạn tôi đi qua đều có những giá trị riêng. Từ 18 đến 28 tuổi là những năm tháng đặc biệt. Lúc đó, mọi thứ với âm nhạc còn đang rất mới, và khi đi biểu diễn mục tiêu không phải lợi nhuận gì lớn lao, nhưng khán giả rất nhiệt huyết. Khi lao động nghệ thuật, với sự tự trọng của mình, ai cũng muốn vượt lên, không ai muốn mình tụt hậu. Nếu tụt hậu, thì bản thân người nghệ sĩ tự trọng cũng sẽ không muốn làm nữa. Bao nhiêu năm qua chị đi tìm sự thành công của một Thanh Lam trong đời thường và chị nhận thấy rằng, để thành công như trên sân khấu, cũng phải có lửa trong đó.

Bỏ lớp áo nghệ thuật để về làm những điều bình dị của một phụ nữ bình thường, mới thấy thời gian và cuộc sống thật đáng quý. Hồi xưa, chị hát không hay bằng bây giờ vì bây giờ tiếng hát đi vào chiều sâu của sự cảm nhận, có những ẩn ý về triết lý sống, những thăng trầm của cuộc đời, những vui buồn được mất, khổ đau. Thanh Lam ở bất cứ giai đoạn nào, dù mang những sắc màu gì thì vẫn là Lam: chân thực và cháy hết mình. 

“Tôi sợ nhất trên đời là sự giả dối. Tôi sống đúng với mình, không làm gì để phải hổ thẹn. Cuộc sống có kiếp này, nghiệp kiếp trước, theo triết lý nhà Phật, nhưng với con người, thì kiếp này, ta cũng chỉ sống đúng có một lần trên đời. Tại sao mình không sống đúng là mình” - Thanh Lam chia sẻ.

Mọi thứ đều là “sắc sắc, không không”

Tôi có dịp đến thăm căn nhà của bố mẹ ca sĩ Thanh Lam ở Đê La Thành. Những ngày vắng bóng nhạc sĩ Thuận Yến dường như mọi thứ lặng buồn hơn. Trong cận kề cái Tết dường như càng thêm xa vắng, dù nhà nhiều cây và hoa. Nghệ sĩ Thanh Hương ngồi trong căn phòng quen thuộc, gương mặt phúc hậu, giọng bà vẫn còn chút dư ba xứ Nghệ dù bà sống cả một đời ở xứ Bắc. Hỏi bà về cái Tết vắng người chồng thân yêu, nhạc sĩ Thuận Yến, bà trầm ngâm trước những bức ảnh đầy kỷ niệm được treo trong căn nhà quen thuộc. Dường như những ký ức về chồng, bà không quên một điều gì dù những kỷ niệm đã cũ, đã chìm đi trong lớp bụi thời gian và tuổi tác...

Hỏi về Thanh Lam, giọng nghệ sĩ Thanh Hương phấn chấn hẳn lên: “Thanh Lam từ bé đã rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đặc biệt là rất xinh. Có  lần tôi đèo con đi học mẫu giáo thế mà có ông họa sĩ chạy theo đòi vẽ. Càng lớn lên, Thanh Lam càng tỏ rõ tính tự lập, siêng năng, chăm chỉ. Đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Tôi từ bé đã đi lập số tử vi cho con, ai cũng bảo rằng, con bé sẽ rất nổi tiếng, rất giỏi, chỉ có điều, đường tình duyên thì lận đận. Âu cũng là cái số cả. Lam sống chu đáo, nhiệt tình, chân thành với gia đình, với bè bạn.  Nhưng con bé không phải là người khéo léo, hay nói thẳng, nói thật nên cũng mất lòng nhiều người. Bây giờ, Thanh Lam sống theo đạo Phật, nên đối với Lam, mọi thứ đều là sắc sắc, không không. Tôi mừng là ở tuổi này, con gái tôi đã tìm được sự bình yên và hài lòng trong cuộc sống”. 

Thanh Lam là một người đàn bà hát thắp lửa trên sân khấu và truyền được lửa cho khán giả, cho người đối diện. Dẫu rằng, một nghệ sĩ nổi tiếng như chị, hẳn là gặp rất nhiều scandal trong chặng đường đời của mình. Những va vấp, đổ vỡ, những hối tiếc, những được và mất, giữa có và không, giữa quá khứ và hiện tại, những điều tiếng giữa rất nhiều biến cố của đời sống... nhưng chị vẫn là một người đàn bà đẹp trên sân khấu âm nhạc Việt Nam, một giọng ca đầy dấu ấn để lại nhiều dư ba trong lòng những người yêu nhạc...